Quảng Ngãi: Sạt lở rình rập, hàng ngàn dân sống trong sợ hãi

(PLO) -Mưa lớn liên tục từ đầu tháng 11 đến nay khiến nhiều địa phương ở huyện miền núi Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) sạt lở, xói lở bờ kè, đe dọa hàng ngàn người dân, giáo viên và học sinh nơi đây. Nhiều tuyến đường nguy cơ sạt lở cao khiến người dân không dám đi lại.
 

 

Mưa lũ gây xói lở nặng bờ kè bảo vệ Trường Tiểu học Trà Quân
Mưa lũ gây xói lở nặng bờ kè bảo vệ Trường Tiểu học Trà Quân

Sống trong lo sợ 

Theo ông Hồ Thanh Truyền - Chủ tịch UBND xã Trà Xinh, khu vực sạt lở tại cầu sông Tang xảy ra vào ngày 4/11, một khối lượng lớn đất đá vùi lấp, chia cắt hoàn toàn tuyến đường vào trung tâm xã, mọi phương tiện giao thông không thể qua lại. Để vào trung tâm huyện Tây Trà, người dân xã Trà Xinh phải chấp nhận nguy hiểm lội qua đoạn đường bùn đất nhầy nhụa kéo dài gần 100m.

Suốt 1 tháng nay, chị Đinh Thị Ba (một công nhân làm việc tại TP.Quảng Ngãi) chưa thể về thăm nhà vì đoạn đường bị chia cắt: “Giờ gửi xe đi bộ qua rồi đi nhờ về nhà cũng được, nhưng về rồi sợ núi sạt lở nặng hơn không xuống kịp để đi làm”, chị Ba thở dài.

Ông Hồ Văn Thủy (cán bộ xã Trà Xinh) cho biết: “Qua đoạn đường này rất nguy hiểm vì bùn đất trơn trượt, đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Vì công việc cần thiết nên tôi phải đi nhưng sợ lắm”, ông Thủy cho biết.

Thầy Dương Quang Bình (giáo viên Trường THCS Bán trú Trà Xinh) cho hay, núi lở vùi lấp đường gây cô lập hoàn toàn xã Trà Xinh suốt cả tháng qua. Nhiều giáo viên phải đi bộ băng rừng 5km, lội bùn, chật vật vượt qua điểm sạt lở núi hiểm họa rình rập đến trường dạy học. 

“Cạn kiệt lương thực dự trữ, cuối tuần, chúng tôi phải đi bộ, băng rừng tìm cách vượt qua điểm lở núi đến trung tâm huyện mua gạo, thực phẩm nấu ăn”, thầy Bình cho biết.

Theo em Đinh Văn Viên (học sinh lớp 10 Trường THPT Tây Trà) đã 1 tháng nay, em phải ở tạm ở nội trú của trường không thể về nhà được do sạt lở núi. 

Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay cũng khiến Trường Tiểu học xã Trà Quân bị xói móng. vẫn chưa dám về thăm nhà vì lo sợ núi sạt lở, đá tảng từ trên cao lăn xuống đường. 

“Những tảng đá hàng mét khối từ trên đỉnh núi cao lăn xuống, nằm ngổn ngang trên đường. Nghĩ đến cảnh đang đi trên đường, núi lở làm đất, đá bất ngờ tràn xuống, chúng tôi rất lo lắng”, cô Dương Thị Dư (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Trà Quân) nói.

Thầy Trần Ngọc Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Quân, lo lắng: “Nếu mưa lớn kéo dài sẽ tiếp tục gây sạt trượt bờ kè lấn sâu vào đến phòng học. Lo nhất là các em học sinh chạy nhảy, nô đùa không may trượt chân rơi xuống nơi sạt lở, hoặc dọc đường đến trường dễ trượt ngã rơi xuống hố sâu”.

Người dân xã Trà Xinh vượt núi, băng rừng qua điểm sạt lở nguy hiểm

Người dân xã Trà Xinh vượt núi, băng rừng qua điểm sạt lở nguy hiểm

Cơ cực trăm bề vì bị cô lập 

Theo ông Truyền, suốt cả tháng nay phương tiện giao thông không thể qua lại nên nhiều trường hợp đau ốm phải đưa về tuyến trên điều trị gặp rất nhiều khó khăn. 

“Chúng tôi vận động nhân dân hạn chế qua lại vì sạt lở có thể tiếp diễn gây nguy hiểm”, ông Truyền cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng GD&ĐT Tây Trà, mưa kéo dài nhiều tuần qua đã gây sạt trượt, xói lở 6 công trình trường học ở các xã Trà Quân, Trà Khê, Trà Thọ, Trà Xinh... Nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã ở vùng cao Quảng Ngãi thành vực sâu gây nguy hiểm cho hàng ngàn giáo viên, học sinh và người đi đường.

Ông Phạm Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tây Trà, cho biết: “Lo nhất là núi lở gây cô lập hoàn toàn xã Trà Xinh suốt cả tháng qua khiến cho cuộc sống hàng chục giáo viên công tác ở địa phương này thiếu thốn, cơ cực trăm bề. Họ chưa thể về thăm nhà vì giao thông ách tắc suốt cả tháng qua. Mong rằng cơ quan chức năng sớm khai thông các điểm sạt lở, khắc phục các hạng mục công trình trường học hư hỏng do mưa lũ gây ra, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, học sinh nơi đây”.

Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục sạt lở, tuy nhiên khối lượng đất đá quá lớn, cùng với đó thời tiết tiếp tục có mưa lớn khiến việc khai thông nhiều tuyến đường ở huyện Tây Trà gặp nhiều khó khăn. Do vậy, hàng ngàn người dân, giáo viên và học sinh ở huyện miền núi nay vẫn đang trong tình trạng bị cô lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thực tế công trình, đánh giá mức độ sạt lở, đề xuất phương án khắc phục, sớm đảm bảo giao thông cho người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở GTVT, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh, UBND huyện Tây Trà khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế các công trình, đánh giá mức độ sạt lở, đề xuất phương án xử lý trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo giao thông cho người dân.

Đọc thêm