Thanh Hóa: Dân điêu đứng vì nhà thầu thi công bỗng dưng “lặn” mất tăm

(PLVN) - Theo phản ánh, Công ty cổ phần Phan Anh (trụ sở tại TP Thanh Hóa) – nhà thầu thi chính công “Dự án nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh cấp, kênh tưới chính trạm bơm Cầu Trào xã Quảng Phong”đã “lặn” mất sau khi triển khai dở dang dự án trên. Không chỉ vậy, thầu phụ của doanh nghiệp này cũng đang bị người dân “tố” quỵt tiền vật liệu, tiền nhân công.
Người dân điêu đứng
Người dân điêu đứng

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó chủ tịch UBND xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Dự án nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh cấp, kênh tưới chính trạm bơm Cầu Trào xã Quảng Phong do UBND huyện Quảng Xương làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Phan Anh. Mức đầu tư cho dự án là 4,9 tỷ đồng từ ngân sách của UBND tỉnh Thanh Hóa, bao gồm các hạng mục như xây dựng nhà trạm, bể hút, xả và 2km kênh đầu mối, lắp đặt máy bơm nhằm đảm bảo nước phục vụ tưới cho 200 ha đất canh tác nông nghiệp.

Nhà thầu thi công đào bới đường lên rồi để đó...
Nhà thầu thi công đào bới đường lên rồi để đó...

Từ đầu năm 2018, dự án được triển khai. Tuy nhiên, từ tháng 11/2018 đến nay thì đơn vị trúng thầu đã tạm ngưng thi công, rút toàn bộ phương tiện máy móc đi khỏi công trình. 

Hậu quả, tuyến đường gần 3km tại thôn Tri Hòa, xã Quảng Phong không chỉ “mọc” lên những ổ voi, ổ gà mà  đất, đá còn lởm chởm, ngổn ngang. Anh B.V.N (người dân xã Quảng Phong) cho biết: “Nhà thầu cho máy múc đào bới tứ tung, trơ cả móng nhà tôi mà bây giờ bỏ đấy không thấy triển khai nữa. Nhà tôi phải làm tấm ván mỏng để ra được đường nhưng chỉ cần sểnh một bước là có thể rơi xuống mương”. Trong khi đó, hầu hết gia đình tại khu vực thi công dự án có nhiều cháu nhỏ và phương tiện đi lại bằng xe máy nên việc thi công trì trệ gây ra nhiều phiền hà, rất bất tiện. 

Đất đá ngổn ngang từ công trình thi công dang dở
Đất đá ngổn ngang từ công trình thi công dang dở

Quá bức xúc, hàng trăm hộ dân đã kéo nhau ra đường căng băng rôn phản đối và “đâm” đơn phản ánh lên UBND huyện Quảng Xương kiến nghị làm rõ và đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, động thái xử lý từ phía chính quyền địa phương gần như là con số 0.

Việc nhà thầu chính bỗng dưng “bốc hơi” là một trong những nguyên nhân khiến dự án đình trệ. Ngoài hệ lụy liên quan đến giao thông đi lại, việc canh tác của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuyến mương đang thi công bị bỏ dở
Tuyến mương đang thi công bị bỏ dở
Ông Nguyễn Mạnh Linh (người dân xã Quảng Phong) cho hay, gia đình ông có có 2ha ruộng. Ông Linh cũng như gần trăm hộ nông dân khác đều ăn ngủ không yên vì thời gian tới vụ cấy chẳng còn bao lâu mà công trình không hoàn thành, kênh mương chưa có. Như vậy, nước để tưới tiêu, chăm bón cho 200 ha ruộng nơi đây không có. Trong khi, nguồn thu nhập chính của người dân từ làng quê nghèo này chỉ là đồng ruộng.

Dân tố thầu phụ “quỵt” nợ

Được biết, đơn vị trúng thầu dự án này là Công ty Cổ phần Phan Anh đã giao khoán lại cho ông Bùi Văn Đảng (trú tại huyện Quảng Xương) thi công. Do năng lực tài chính hạn hẹp nên ông Đảng ký giấy vay mượn của nhiều người để mua sắm trang thiết bị, vật liệu. 

Ông N (trú tại xã Quảng Hòa, cùng huyện) cho biết: "Gia đình chúng tôi làm nghề buôn bán vật liệu, trang thiết bị xây dựng. Do tin tưởng đơn vị thi công nên tôi đã xuất nhiều hàng ra để họ xây dựng kênh mương. Ai ngờ sau gần 1 năm tôi không được thanh toán khoản tiền hàng. Thậm chí tôi còn huy động anh em, bà con cho anh Đảng (đơn vị thầu phụ-PV) vay 300 triệu đồng mà không biết khi nào được hoàn trả".

Thầu phụ xác nhận công nợ với người dân
Thầu phụ xác nhận công nợ với người dân

Không chỉ bị tố “quỵt” tiền vật liệu, ông Đảng còn "quỵt" cả tiền công lao động của công nhân. Người làm công 1 tháng, người lăn lộn, đổ mồ hôi, lao động mấy tháng trời.

Anh Đ.V.M (thường trú tại thôn Tri Hòa, xã Quảng Phong) cho biết: “Tôi đứng đầu tổ thợ chính, kêu gọi anh em về làm gần nhà để tiện đi lại mà bây giờ mất cả chì lẫn chài. Khoản vật tư và nhân công lao động hơn 200 triệu đồng mà đơn vị thầu phụ mới tạm ứng gần 50 triệu đồng rồi “bặt vô âm tín”.

Sau khi đấu thầu thành công, chủ đầu tư cho rằng đã “sáng suốt” lựa chọn lưạ chọn nhà thầu có đủ năng lực tài chính, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về máy móc thiết bị, nhân công để triển khai thi công dự án. Vậy mà, chỉ ít lâu sau, công ty cổ phần Phan Anh – đơn vị trúng thầu - đã giao khoán toàn bộ khối lượng công việc cho đơn vị thầu phụ.

Hàng trăm hộ dân nơi đây lâm vào cảnh điêu đứng
Hàng trăm hộ dân nơi đây lâm vào cảnh điêu đứng

Chưa bàn đến việc giao khoán trên có đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật đấu thầu hay không, người dân nơi đây đặt câu hỏi không rõ nhà chức trách ở đâu trong khi hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh “điêu đứng” như vậy. Tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền các xã Quảng Phong, Quảng Hòa đi huyện Nông Cống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyến kênh mương phục vụ bà con tưới tiêu 200 ha  đất trồng lúa vào mùa vụ thì dở dang. 

Đề  nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xem xét trách nhiệm của Chủ đầu tư, thầu chính, thầu phụ của dự án trên đồng thời yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng hoàn trả mặt bằng, thanh toán các chi phí nguyên vật liệu cũng như tiền nhân công lao động, tránh để sự việc kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ  tìm hiểu tiếp tục thông tin.

Đọc thêm