Chiến sỹ CAND tử vong bất thường: Sự việc liệu có bị lãng quên?

(PLVN) -  Bố mẹ chiến sỹ Anh vẫn ngày đêm mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời về nguyên nhân tử vong với các dấu hiệu bất thường trên thi thể của con trai mình.
Chiến sỹ Đỗ Triệu Anh trong thời gian công tác tại đơn vị (Ảnh gia đình cung cấp)
Chiến sỹ Đỗ Triệu Anh trong thời gian công tác tại đơn vị (Ảnh gia đình cung cấp)

Đã hơn 40 ngày kể từ ngày chiến sỹ Đỗ Triệu Anh tử vong, đến nay gia đình và người thân vẫn chưa có được kết quả khám nghiệm pháp y xác định nguyên nhân tử vong của chiến sỹ Anh.

Theo thông tin từ gia đình chiến sỹ Anh, ngay sau khi biết thông tin con trai duy nhất của mình bị tử vong tại đơn vị với nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đã mời đơn vị giám định pháp y của quân đội để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 40 ngày, phía đơn vị khám nghiệm pháp y vẫn chưa có kết quả để trả lời gia đình. Việc chậm trễ thông báo kết quả khám nghiệm tử thi khiến gia đình và người thân chiến sỹ Anh càng thêm đau đớn, khi ngày đêm họ mong mỏi muốn biết rõ vì sao con họ lại tử vong. 

Xót xa khi nghĩ về người con trai của mình, bà Trần Thị Hạnh – mẹ chiến sỹ Anh nói: “Từ ngày cháu mất đến giờ không ngày nào là tôi không khóc, bà của cháu nghĩ đến cháu cũng vậy. Chồng tôi thì đi viện mổ ruột thừa gần một tuần nay, khi về viện là lập tức hỏi tôi xem có thêm tin tức gì của các cơ quan chức năng hay không? Gia đình tôi chỉ sợ họ kéo dài thời gian để cho sự việc bị lãng quên đi, nếu như vậy thì nguyên nhân vì sao con tôi chết sẽ mãi mãi không bao giờ được làm sáng tỏ.”

Liên quan đến sự việc, một số cơ quan báo chí đã liên hệ làm việc với Cơ quan điều tra - Công an Thành phố Hà Nội là đơn vị đang trực tiếp điều tra, xác minh sự việc để có thêm thông tin. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và trả lời sau.

Trước sự “im ắng” trong việc trả lời kết quả khám nghiệm pháp y của cơ quan chức năng, phóng viên Báo PLVN đang liên hệ với Viện giám định pháp y quân đội để tìm hiểu. Sau khi có thông tin từ đơn vị này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. 

Trước đó Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông Đỗ Phi Hùng cùng vợ là bà Trần Thị Hạnh (trú tại thôn 2 – Lý Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng) phản ánh về việc con trai duy nhất của họ bị tử vong một cách bất thường trong thời gian đi nghĩa vụ Công an nhân dân.

Cần làm rõ cái chết bất thường của một chiến sỹ Công an
Chiến sỹ Đỗ Triệu Anh trong thời gian công tác tại đơn vị. (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo trình bày của gia đình ông Hùng và bà Hanh, hai vợ chồng ông có một con trai duy nhất là anh Đỗ Triệu Anh – Sinh ngày: 15/10/1998. Tháng 2 năm 2017, anh Anh trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân và được huấn luyện tại K53 – Tiểu đoàn D2 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô tại Tân Dân - Sóc Sơn – Hà Nội.

4 tháng sau, anh Anh được điều động về đơn vị C1 – Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đóng tại Kiều Mai – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trong suốt thời gian huấn luyện và công tác tại Trung đoàn CSCĐ, anh Anh luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có Giấy khen của Cục trưởng Cục tham mưu tác chiến – K20 về các thành tích mà anh đã đạt được.

Trong hơn 2 năm công tác tại đơn vị, anh Anh vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình để thông báo tình hình công tác cũng như hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ và người thân. Lần gần nhất, anh Anh gọi cho vợ chồng ông Hùng là vào lúc 20h ngày 8/7/2019 bằng cuộc gọi video (Facetime). Qua cuộc trò chuyện, gia đình thấy anh Anh đang mặc bộ đồ ngủ, vẫn hoàn toàn mạnh khoẻ, vui vẻ nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong gia đình.

Bất ngờ sáng 6h30 ngày 9/7/2019, chỉ huy đơn vị của anh Anh (vợ chồng ông Hùng chỉ biết người này tên là Huy số điện thoại 0944.770.799 – người vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình) gọi thông báo cho gia đình rằng: “cháu Anh bị ốm, nằm viện 19/8, anh chị lên ngay.” 

Sau khi nhận được cuộc gọi từ chỉ huy đơn vị của anh Anh, gia đình ông Hùng lập tức đi lên viện 19/8 nơi cháu được báo là đang nằm điều trị. Khi đến nơi, gia đình anh Anh được gặp anh Huy và một số cán bộ chiến sỹ khác cùng đơn vị với anh Anh. Tại đây, anh Huy nói với gia đình ông Hùng rằng: “Gia đình hết sức giữ bình tĩnh, vì cháu đã mất do bị tai biến.”

Cần làm rõ cái chết bất thường của một chiến sỹ Công an

Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của gia đình ông Đỗ Phi Hùng cùng vợ là bà Trần Thị Hạnh (trú tại thôn 2 – Lý Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng) phản ánh về việc con trai duy nhất của họ bị tử vong một cách bất thường trong thời gian đi nghĩa vụ Công an nhân dân.
Cần làm rõ cái chết bất thường của một chiến sỹ Công an
Chiến sỹ Đỗ Triệu Anh trong thời gian công tác tại đơn vị. (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo trình bày của gia đình ông Hùng và bà Hanh, hai vợ chồng ông có một con trai duy nhất là anh Đỗ Triệu Anh – Sinh ngày: 15/10/1998. Tháng 2 năm 2017, anh Anh trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân và được huấn luyện tại K53 – Tiểu đoàn D2 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô tại Tân Dân - Sóc Sơn – Hà Nội.

4 tháng sau, anh Anh được điều động về đơn vị C1 – Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đóng tại Kiều Mai – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Trong suốt thời gian huấn luyện và công tác tại Trung đoàn CSCĐ, anh Anh luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có Giấy khen của Cục trưởng Cục tham mưu tác chiến – K20 về các thành tích mà anh đã đạt được.

Chiến sỹ CAND tử vong bất thường: Sự việc liệu có bị lãng quên? ảnh 3
Bằng khen về thành tích huấn luyện của chiến sỹ Đỗ Triệu Anh

Trong hơn 2 năm công tác tại đơn vị, anh Anh vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình để thông báo tình hình công tác cũng như hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ và người thân. Lần gần nhất, anh Anh gọi cho vợ chồng ông Hùng là vào lúc 20h ngày 8/7/2019 bằng cuộc gọi video (Facetime). Qua cuộc trò chuyện, gia đình thấy anh Anh đang mặc bộ đồ ngủ, vẫn hoàn toàn mạnh khoẻ, vui vẻ nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong gia đình.

Bất ngờ sáng 6h30 ngày 9/7/2019, chỉ huy đơn vị của anh Anh (vợ chồng ông Hùng chỉ biết người này tên là Huy số điện thoại 0944.770.799 – người vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình) gọi thông báo cho gia đình rằng: “cháu Anh bị ốm, nằm viện 19/8, anh chị lên ngay.” 

Sau khi nhận được cuộc gọi từ chỉ huy đơn vị của anh Anh, gia đình ông Hùng lập tức đi lên viện 19/8 nơi cháu được báo là đang nằm điều trị. Khi đến nơi, gia đình anh Anh được gặp anh Huy và một số cán bộ chiến sỹ khác cùng đơn vị với anh Anh. Tại đây, anh Huy nói với gia đình ông Hùng rằng: “Gia đình hết sức giữ bình tĩnh, vì cháu đã mất do bị tai biến.”

Nghe tin anh Anh mất, vợ chồng ông Hùng yêu cầu được gặp mặt con của mình, nhưng đơn vị không cho gặp ngay. Mãi đến 14h30 cùng ngày, đại diện đơn vị mới cho gia đình tiếp xúc với thi thể của anh Anh. 

Qua quan sát của gia đình, trên thi thể của anh Anh có xuất hiện một số dấu vết bất thường như: Có một số vết xước từ đầu gối đến bàn chân; Cổ chân phải bị tím và sưng phồng; cằm và trán bị bầm đỏ; đằng sau gáy có vết bầm tím rộng khoảng 3cm.

Trước các dấu hiệu bất thường, gia đình ông Hùng không đồng ý với nguyên nhân tử vong của anh Anh là do bị tai biến, nên gia đình đã đề nghị khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình khám nghiệm và mổ tử thi có ông Hùng và cậu ruột của anh Anh chứng kiến toàn bộ quá trình này. Trong khi khám nghiệm và mổ tử thi, ông Hùng và cậu ruột của anh có yêu cầu được chụp ảnh và ghi hình lại, nhưng các cơ quan chức năng từ chối và không cho gia đình dùng bất kì dụng cụ nào để ghi lại.

Đau xót kể lại sự việc, ông Hùng nghẹn ngào nói: “Trong quá trình mổ, tôi thấy 2 xương sườn bên phải của cháu Anh bị nứt, rạn. Xương khu vực bộ phận sinh dục (xương cùng) của cháu bị gẫy, có mảnh vụn; cả khu vực ổ bụng bị bầm tím, thận trái tím đen….”

Sau khi mổ khám nghiệm xong, các cơ quan chức năng có đọc biên bản khám nghiệm với nội dung: Tử vong chưa rõ nguyên nhân.  Sau đó, gia đình nhận thi thể của cháu Anh về để an táng.

(Đọc tiếp>>>>>>>)

Đọc thêm