Chàng Thủ khoa và ước mơ “Bộ trưởng”

Sinh ra và lớn lên tại huyện Lâm Thao - Phú Thọ, ngay từ nhỏ cậu bé Lê Minh Thông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành… Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Lâm Thao - Phú Thọ, ngay từ nhỏ cậu bé Lê Minh Thông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành… Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tân Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương vừa có cuộc trò chuyện vui vẻ cùng chúng tôi.[links()]

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương Lê Minh Thông
Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương Lê Minh Thông

Cảm giác của Thông thế nào khi là Thủ khoa thế nào ĐH Ngoại thương Hà Nội?

Em thấy rất vui, không thể diễn tả nổi cảm xúc. Khi thấy tên mình trong danh sách Thủ khoa của ĐH Ngoại thương em thấy rất bất ngờ. Vì khi đi thi về em cũng đã tính điểm của mình, em tính chỉ được 29,5 điểm thôi.

Vậy em và gia đình đã “ăn mừng” ra sao?

Có lẽ bố mẹ em là người mừng nhất tiếp đến là bác em. Mọi người và bạn bè ai cũng chúc mừng em. Trong lớp em cũng có một bạn là Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội và một bạn là Á khoa ĐH Y Hà Nội, em cũng chỉ đi chơi với bạn bè còn lại là thời gian chuẩn bị cho ngày nhập học.

Được biết, vì yêu thích môn toán nên năm cấp III, em đã quyết định từ Phú Thọ xuống Hà Nội để thi vào lớp chuyên toán trường ĐH KHTN Hà Nội. Tại sao môn toán lại hấp dẫn em đến vậy?

Thật ra em cảm thấy mình đến với môn toán như là một duyên số vậy. Ở trên lớp em thuộc loại học khá toán, được thầy giáo để ý và kèm cặp. Sau đó càng học em càng thấy thích, thấy mình hợp với môn toán . Đến năm cấp III, được bác em là một phi công - người đã giúp em có kết quả ngày hôm nay định hướng cho em xuống Hà Nội thi và đỗ vào cả ĐH KHTN và ĐH Sư phạm.

Có vẻ như bác là người có ảnh hưởng khá lớn tới em, vậy đã bao giờ em muốn mình cũng trở thành phi công như bác không?

Em chưa bao giờ muốn trở thành phi công. Từ nhỏ em đã quyết tâm trở thành một nhà kinh giỏi sau đó sẽ phấn đấu thành một chính trị gia - Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chính vì vậy em đã thi vào Khoa Kinh tế Đối ngoại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Chính trị gia và Nhà kinh tế giỏi, cả hai đều là những nghành nghề rất khó, em có cho rằng tham vọng này sẽ khó thành hiện thực?

Đúng là rất khó để đạt được điều này nhưng em nghĩ ý chí quyết định tất cả, có tham vọng, có ý chí rồi và thêm vào sự cố gắng nỗ lực sẽ đạt được điều đó. Muốn vậy ngay từ bây giờ em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện tại em cũng đang dành nhiều thời gian cho việc học thêm tiếng anh để nâng cao trình độ của mình.

Em nói muốn thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tại sao?

Em mong mình sẽ đóng góp chút sức lực để xây dựng đất nước. Theo em để đánh giá nền văn minh của một đất nước người ta sẽ nhìn vào nền giáo dục đầu tiên. Vì vậy muốn đất nước phát triển thì giáo dục có trọng trách rất lớn và theo em người có ảnh hưởng trực tiếp chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Nếu sau này là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thật em sẽ làm gì?

(Cười). Em vẫn chỉ là một học sinh, sắp là một sinh viên thôi nên nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là học tập và phấn đấu. Khi nào trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục thật, có khả năng và thẩm quyền em sẽ trả lời cho chị nhé.

Cảm ơn Thủ khoa Lê Minh Thông!

Theo Dân trí

Đọc thêm