Bị lộ ảnh nhạy cảm, 8x cùng vợ 'xử lý' máy bay' bằng nắm đấm, kéo

(PLVN) - Vợ nghỉ việc để sinh con, Thịnh quan hệ "ngoài luồng" với nữ đồng nghiệp hơn 2 tuổi. Sau chia tay, anh ta bị phát tán ảnh nhạy cảm. Cho rằng người tình cũ tung ảnh, Thịnh đã xử lý “máy bay” bằng nắm đấm, kéo…
Bị cáo Thịnh tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Thịnh tại phiên tòa phúc thẩm.
Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Đức Thịnh (SN 1987, ở Hồng Bàng, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Phạm Thị Thái (SN 1985, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo đề nghỉ hủy án sơ thẩm của bị hại.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Phạm Đức Thịnh và vợ là chị Nguyễn Anh Thảo làm chung một công ty với chị Phạm Thị Thái tại TP Hải Phòng. Năm 2015, vợ Thịnh nghỉ việc sinh con. Trong thời gian này, Thịnh và chị Thái phát sinh quan hệ tình cảm trai gái. Bị vợ phát hiện, Thịnh quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với chị Thái. Những tưởng sau đó, cuộc sống gia đình Thịnh sẽ được yên ấm sau phút “yếu lòng” của anh ta. Nhưng không, một lần nữa sóng gió lại ập đến tổ ấm của Thịnh.
Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 1/9/2017, anh Vũ Minh Tuấn (SN 1994, ở Hồng Bàng, Hải Phòng) – bạn của Thịnh bỗng nhiên nhận được hình ảnh nhạy cảm của Thịnh từ một số điện thoại lạ gửi tới. Thấy thế, anh Tuấn thông báo cho Thịnh biết. Do từng có quan hệ tình cảm với chị Thái nên Thịnh khẳng định người gửi ảnh chính là nhân tình một thời của mình nên “xin phép” vợ ra Hà Nội giải quyết.
Vì sợ có việc xảy ra nên Thịnh nhờ anh Tuấn rủ thêm mấy người bạn của Tuấn đi cùng cho có người can ngăn. Tuấn nhận lời, sau đó rủ thêm 3 người bạn khác của mình đi cùng.
Khoảng 14h30 cùng ngày, vợ chồng Thịnh cùng nhiều người khác đi ô tô lên Hà Nội gặp chị Thái tại Chung cư Hòa Bình Gren (Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng). Đến nơi, vợ chồng Thịnh vào phòng làm việc riêng của chị Thái. Lúc đó, ngoài phòng khách có khoảng 10-15 nhân viên của chị Thái. 
Vào bên trong, Thịnh hỏi người tình cũ: “Tại sao mày lại sử dụng hình ảnh của tao rồi gửi lung tung. Tao và mày không còn quan hệ gì, tại sao mày vẫn làm như vậy”. Nói xong, Thịnh dùng tay đấm, tát vào mặt, dùng chân đạp vào người, vào bụng chị Thái khiến nạn nhân ngã xuống đất.
Bị người đàn ông mình từng mặn nồng một thời đánh đập ngay tại công ty của mình, chị Thái lấy ngay chiếc kéo trên bàn làm việc đâm Thịnh. Người phụ nữ này đã bị đối phương dùng kéo đâm lại gây thương tích vùng đầu, tay.
Chứng kiến cảnh chồng đánh chị Thái, thay vì can ngăn, vợ Thịnh cũng xông vào túm tóc, chửi bới, tát nhân tình cũ của chồng. Khi vợ và chị Thái đang giằng co với nhau ở dưới đất, Thịnh nhìn thấy chị Thái để điện thoại iPhone 6Plus màu vàng trên bàn làm việc. Biết đây là chiếc điện thoại chị Thái dùng để chụp ảnh mình, Thịnh đã lấy luôn và nói: “Tao giữ cái này để làm bằng chứng” rồi cất vào túi quần. Sau đó, vợ chồng Thịnh cùng những người đi cùng ra về.
Chị Thái được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn. Theo kết luận giám định thương tích, chị Thái bị tổn hại 3% sức khỏe. Còn chiếc điện thoại bị Thịnh chiếm đoạt có giá 9 triệu đồng.
Với hành vi trên, Thịnh bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, phải bồi thường cho bị hại hơn 30 triệu đồng. Không đồng ý với phán quyết trên, bị hại đã kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bác kháng cáo của bị hại. Theo đó, Tòa tuyên bị cáo Thịnh 30 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, giảm 18 tháng so với án sơ thẩm.

Đọc thêm