Bị mắng vì "mê cờ bạc”, chàng rể siết cổ “nhạc mẫu” đến chết (kỳ 1)

Giết vợ bất thành thì trút cơn tức giận vào mẹ vợ và siết cổ nạn nhân đến chết, giấu xác vào tủ quần áo… đối tượng Tô Ngọc Minh còn chưa hết tội lỗi khi đến bây giờ người ta mới biết, trong quá khứ, đã nhiều năm nay hắn đã gây ra thảm cảnh khiến cha mẹ ruột và các con ruột của hắn phải gánh chịu. Tất cả cũng chỉ vì máu “đỏ đen” cờ bạc, biến anh nông dân hiền lương thành tên tội phạm giết người không ghê tay, bị người đời nguyền rủa...  

Giết vợ bất thành thì trút cơn tức giận vào mẹ vợ và siết cổ nạn nhân đến chết, giấu xác vào tủ quần áo… đối tượng Tô Ngọc Minh còn chưa hết tội lỗi khi đến bây giờ người ta mới biết, trong quá khứ, đã nhiều năm nay hắn đã gây ra thảm cảnh khiến cha mẹ ruột và các con ruột của hắn phải gánh chịu. Tất cả cũng chỉ vì máu “đỏ đen” cờ bạc, biến anh nông dân hiền lương thành tên tội phạm giết người không ghê tay, bị người đời nguyền rủa.  

Xác mẹ vợ trong tủ quần áo nhà con rể

Khoảng 10 giờ sáng ngày 12/9, chồng của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1964, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) sau khi chạy mấy cuốc xe ôm buổi sáng đã trở về nhà để ăn trưa với vợ. Dựng xe trước cửa nhà, ông không thấy vợ đâu dù cửa nhà mở toang. Thường thì khi ông chạy xe về vừa đậu ngoài sân, bà Hồng đã đon đả hỏi han chồng chạy xe có nhiều khách không, rồi lấy nước cho chồng rửa mặt, dọn bữa ăn trưa đã chuẩn bị trước đó cho chồng. 

Vào nhà không thấy điều gì khác lạ, ông đi sang các nhà hàng xóm hỏi han cũng không ai biết vợ ông đi đâu, họ chỉ nói là lúc sáng sớm còn thấy bà quanh quẩn trước nhà. Sang nhà vợ chồng đứa con gái Trương Thị Ngọc gần đó thì ông thấy nhà khóa cửa ngoài, các con đi vắng. Ông gọi điện vào số di dộng của vợ nhưng không có tín hiệu. Nghĩ là vợ đi chợ hoặc đi công chuyện đâu đó, ông tự làm bữa ăn trưa rồi nghỉ chạy xe nằm nhà đợi vợ. Thế nhưng càng chờ thì càng biệt tăm, ông điện thoại khắp người quen, kể cả người thân bên vợ ở tỉnh Đồng Tháp vẫn không ai biết.  

Hung thủ Tô Ngọc Minh.
Hung thủ Tô Ngọc Minh.
Chiều hôm ấy bất ngờ điện thoại ông réo vang, trên màn hình hiện số của vợ nhưng trong máy không phải tiếng nói của bà Hồng mà là một giọng phụ nữ xa lạ báo cho ông biết “vợ ông đi bán vé số bên casino Bình Hiệp, lỡ chơi bài mang nợ không dám về nhà”. Cúp máy rồi mà vẫn băn khoăn vì từ trước tới nay vợ mình không bao giờ cờ bạc, ông gọi điện lại thì chỉ nghe tiếng “ò í e”. Người chồng thông báo gọi các con về nhà, cùng tỏa đi khắp các casino bên kia biên giới để tìm mẹ, nhưng vô vọng. Nghi có điều gì đó chẳng lành xảy ra, người chồng liền đi báo với công an huyện Hưng về việc vợ mất tích. 

Vùng Đồng Tháp Mười đang mùa nước lũ tràn về, đồng ruộng ngập sâu và mùa lũ năm nào cũng có người chết đuối, thế nhưng người chồng loại trừ khả năng vợ mình đi đâu đó ra ngoài đê rồi bị trượt chết vì bà Hồng lớn lên từ vùng sông nước, bơi lội rất giỏi. Chiều tối hôm ấy, cô con gái của ông bà là Trương Thị Ngọc từ Sài Gòn về nhà không thấy chồng đâu, gọi điện thoại di động không liên lạc được, cửa nhà khóa bên ngoài.

Không vào nhà được, cùng lúc chị nghe nói mẹ mình bỗng dưng đi đâu mất cả ngày nên sang nhà cha mẹ để động viên cha, nghe ngóng tin mẹ. Suốt cả đêm 12/9 và buổi sáng ngày hôm sau, gia đình đều không có tin tức gì về bà Hồng cũng như chàng rể. Đến khoảng 15h ngày hôm sau, như có linh tính mách bảo, chị Ngọc ngờ ngợ có sự liên quan giữa sự mất tích của mẹ và của chồng mình nên quyết định phá cửa phía sau để vào nhà mình. 

Vào nhà, chị  thấy không có gì khác lạ, chiếc xe gắn máy không có trong nhà, chứng tỏ chồng chị đã lấy xe đi đâu đó từ ngày hôm qua. Chồng chị vốn làm nghề xây dựng, lãnh cất nhà (loại nhà cấp 4, không phải nhà lầu, vì anh không có bằng cấp) rồi huy động nhân công thi công, một dạng “thầu xây dựng” loại nhỏ, vốn khá thông dụng ở miền quê.

Thời gian gần đây chồng chị bị đau dạ dày nên ít lãnh công trình, ở nhà thường xuyên. Cách đó 4 ngày, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi nhau, chị bỏ nhà đi lên Sài Gòn vừa cho nguôi ngoai, vừa để thăm anh em đang đi làm trên ấy. “Có thể mấy ngày nay anh ấy hết đau dạ dày nên đi kiếm lãnh công trình”, chị Ngọc thầm nghĩ. Bỗng chị phát hiện ra hiện tượng lạ: Chiếc tủ đứng bằng sắt dùng chứa áo quần thường ngày không khóa giờ chồng chị đã khóa lại. Dùng búa nạy cửa tủ, cảnh tượng kinh hoànglộ ra khi trước mặt chị là xác mẹ trong tư thế ngồi, hai tay khoanh trước ngực, trên cổ có chiếc quần tây quấn ngang 

Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho công an. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị siết cổ chết, tài sản gồm sợi dây chuyền 6 chỉ, 2 nhẫn vàng và điện thoại di động đã biến mất. Lực lượng phá án và gia đình nạn nhân đều nhận định hung thủ chính là con rể của nạn nhân: Đối tượng Tô Ngọc Minh (SN 1970). 

Giận vợ nên hại “nhạc mẫu”

Nhận định khả năng tên Minh sau khi gây án đã trốn qua bên kia biên giới, nơi mà hắn thường xuyên có mặt ở các sòng bạc, các đồn biên phòng tỉnh Long An nằm dọc biên giới đã phối hợp với PC45 Công an tỉnh Long An, lực lượng bảo vệ biên giới X9 (Cảnh sát hoàng gia Campuchia) nhanh chóng triển khai kế hoạch phối hợp truy lùng tội phạm.

Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An về vụ án giết người man rợ ở Vĩnh Hưng, có khả năng kẻ gây án đã vượt biên sang Campuchia, đồn đã tổ chức hợp bàn và triển khai lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát trên khắp địa bàn. Tại hồ sơ lưu ở cửa khẩu Bình Hiệp và các cửa khẩu khác không thấy người có tên Tô Ngọc Minh qua biên giới, cơ quan chức năng nhận định có khả năng đối tượng đã vượt biên trái phép.

Thế nhưng ngay sau đó, một nguồn tin trinh sát báo về: Sáng 13/9, nghi phạm đã vượt biên sang Campuchia và lẩn trốn ở khu vực huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng. Một tổ công tác gồm 5 cán bộ có kinh nghiệm triển khai các phương án tác chiến, chia làm nhiều hướng, đón lõng tại các đường mòn.

5h chiều ngày 14/9, tại xã Xôm Roong, huyện Chanh Tria, tổ công tác do thiếu tá Thắng cùng đại úy Phó Đồn trưởng và 3 cán bộ biên phòng khác phát hiện đối tượng có hình dạng giống Tô Ngọc Minh đang ăn cơm tại một quán cơm, mắt luôn nhìn xung quanh đề phòng. Tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình bao vây, chốt chặn các ngả ra vào. Khi đối tượng vừa bước ra khỏi bàn ăn, một cán bộ hô to: “Tô Ngọc Minh anh đã bị bắt”. Minh giật mình bỏ chạy và ngay tức khắc bị một cán bộ tung người dùng hai chân kẹp ngang cổ quật ngã. 

Được dẫn giải về đồn biên phòng, bước đầu Minh khai nhận hắn chính là thủ phạm gây ra vụ án giết mẹ vợ cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 12/9, khi hắn đang ngồi giặt quần áo tại nhà thì mẹ vợ tìm sang mắng nhiếc nặng lời chuyện hắn mê cờ bạc. Đang buồn bực chuyện vợ bỏ nhà ra đi, vốn có mâu thuẩn từ trước với mẹ vợ nên khi nghe xúc phạm, hắn đã lấy thanh gỗ đập mạnh nhiều lần khiến mẹ vợ ngất xỉu.

Chưa dừng lại, hắn đã lấy chiếc quần đang giặt siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi cho xác vào tủ quần áo khóa lại.  Sau khi gây án, hắn lột sợi dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai, điện thoại di động của nạn nhân, lấy xe gắn máy chạy về hướng cửa khẩu Bình Hiệp. Tại đây, hắn đã bán chiếc xe cho một người không biết tên với giá 3 triệu đồng rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Liên Xuân

Kỳ 2: Nước mắt người cha "đau đớn vì lỗi không dạy con"

Đọc thêm