Cái tát phá nát hai gia đình, người vong mạng kẻ lĩnh án tù

(PLVN) - Thấy vợ bị người đàn ông làm cùng tát vào mặt trong lúc ngồi ăn uống, chồng lên tiếng bảo vệ dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn khiến người mất mạng kẻ vào tù, hai gia đình tan nát.
Bị cáo Cung tại tòa.
Bị cáo Cung tại tòa.

Án mạng từ cái tát

Lò Văn Cung (SN 1990, sinh ra và lớn lên ở bản Ho Luông II, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Đến tuổi trưởng thành, Cung rời nhà, xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền nuôi sống bản thân, phụ giúp cha mẹ nghèo.

Quá trình làm việc, Cung tình cờ quen biết chị L. T. H. (SN 1990). Tình yêu nảy nở, Cung và H. nên duyên vợ chồng, sinh được hai người con, đủ nếp đủ tẻ.

Để có tiền nuôi các con ăn học, vợ chồng Cung tiếp tục xuống làm thợ xây ở Hà Nội. Họ thuê nhà trọ của anh Phùng Văn Việt (ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để lấy nơi ăn chốn ở sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Làm cùng đội xây, ở cùng khu trọ với vợ chồng Cung có ông ông Đặng Mạnh Hùng (SN 1974, ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên). Những tưởng cùng quê, họ sẽ bao bọc, bảo vệ nhau. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn nhỏ, người mất mạng, kẻ trọng thương, tù tội.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối 22/6/2020, nhóm thợ xây gồm vợ chồng Cung, ông Hùng và nhiều người khác tụ tập ăn uống. Quá trình ăn uống, mọi người vui vẻ, trò chuyện với nhau. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, mâu thuẫn bất ngờ xảy ra. Do nhớ về việc chị H. làm việc chậm chạp, làm ít chơi nhiều nên ông Hùng buông lời trách cứ: “Mày phụ một người thì ngồi chơi chứ làm cái gì”. Bỗng nhiên bị ông Hùng mắng lười nhác trước mặt mọi người, chị H. bực tức quát lại: “Ông già kia”. Sau câu nói trên, chị H. bị ông Hùng đứng dậy, tát một cái vào mặt.

Thấy ông Hùng đánh vợ mình, Cung liền đứng dậy, dùng tay đẩy đối phương ra. Cung hỏi ông Hùng sao lại làm thế. Còn chị H., khi thấy chồng đứng ra bênh vực mình liền nói với ông Hùng: “Thằng già kia, sao mày dám đánh tao, bố mẹ tao còn chưa đánh tao mà mày dám đánh tao”.  Nói xong, chị H. bỏ vào phòng trọ của mình. 

Sau khi chị H. bỏ đi, Cung và ông Hùng cũng dừng việc to tiếng với nhau do được mọi người can ngăn. Lúc này, ông Hùng cùng vài người khác rủ nhau đi uống nước, trong khi đó, Cung vào phòng trọ với vợ. Khuya cùng ngày, Cung ra cửa phòng hút thuốc. Đúng lúc đó, Cung thấy ông Hùng đi uống nước về đến ngõ. Nhìn thấy Cung, ông Hùng gọi Cung ra khu vực giếng nước nói chuyện. Thấy vậy, Cung đứng dậy đi theo. Có lẽ, Cung muốn ra nói chuyện phải trái với người đàn ông cùng quê để hai bên hòa giải. Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, vừa đứng đối diện nhau, Cung bất ngờ bị ông Hùng rút dao trong người ra đâm một nhát vào bụng, gây thương tích.

Bị đâm bất ngờ, Cung đẩy mạnh đối phương rồi chạy vào gian phòng để dụng cụ xây dựng gần đó. Tại đây, Cung lấy được chiếc kéo cắt tôn dài rồi dùng nó để đánh lại ông Hùng. Thấy Cung có kéo dài, ông Hùng liền bỏ chạy ra ngoài đường. Cung đuổi theo phía sau ra đến đoạn đường liên thôn. Khi cách ông Hùng khoảng 40cm, Cung nhảy lên, cầm kéo đâm một nhát vào phía sau gáy của đối phương. Bị đâm, ông Hùng ngã úp mặt xuống đường. Gắng sức vùng dậy bỏ chạy, ông Hùng tiếp tục bị Cung đâm thêm một nhát khiến ông nằm hẳn gục xuống đất. 

Sau khi đâm ông Hùng hai cái xong, Cung giơ chân đá mấy cái vào người đối phương đến khi nạn nhân bất động mới dừng tay. Sau đó, Cung đi về khu trọ, báo cho mọi người biết vừa đánh chết ông Hùng. Thấy Cung bị chảy máu ở vùng bụng, mọi người đã đưa Cung đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu. Đến ngày 23/6/2020 Cung được ra viện và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất bắt giam về tội “Giết người”. Bởi sau khi bị Cung đâm thương tích, ông Hùng đã tử vong tại hiện trường.

Giọt nước mắt chốn công đường

Vừa qua, Cung bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Biết tin chồng hầu tòa, chị H. cũng lặn lội đường xá xa xôi, gửi vội 2 con thơ cho bên ngoại, xuống Hà Nội dự. Từ lúc vào phòng xét xử, chị H. luôn ngồi nín lặng, thi thoảng đôi vai gầy của chị run run. Ngoài chị H., phía bị hại cũng có 2 người phụ nữ đội khăn trắng, ôm di ảnh của người đã khuất đến tham dự phiên xét xử.

Quá trình xét xử, bị cáo Cung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của bị cáo Cung, sau khi bị ông 

Hùng đâm, Cung chạy vào phòng để dụng cụ xây dựng “lánh nạn”. Tuy nhiên, do lo sợ ông Hùng sẽ đe dọa đến vợ con mình nên Cung mới lấy kéo ra để đánh lại. Cung thừa nhận ông Hùng tử vong là do hành vi của mình gây ra. “Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”, Cung khai tại tòa. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Cung gửi lời xin lỗi bị hại, xin tòa xem xét, cho bị cáo cơ hội sớm trở về để làm việc, nuôi vợ con và bù đắp tổn thất cho gia đình bị hại.

Ngồi phía dưới nghe chồng khai báo, khi được hỏi, chị H. thừa nhận những lời bị cáo vừa khai là đúng. Quá trình khai báo, người phụ nữ này lí nhí cho biết gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện nghèo nên không có điều kiện để thăm hỏi, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tiếp lời chị H. khai từ khi chồng gây án, đến nay bố mẹ chồng chị gần như đoạn tuyệt quan hệ. “Không ai trong gia đình chồng hỏi thăm, quan tâm tới chồng tôi”, nói đến đó, người vợ lại bật khóc nức nở. Sau đó, người phụ nữ này nức nở xin tòa giảm nhẹ cho chồng mình.

Đến lượt mình, đại diện bị hại cho biết bà được mẹ chồng – mẹ bị hại Hùng ủy quyền xuống Hà Nội tham dự phiên tòa. Theo lời người phụ nữ này, ông Hùng không có vợ con, sống một mình cùng mẹ già. Đại diện cho bị hại yêu cầu bồi thường và xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật. Cũng theo lời đại diện cho bị hại, từ khi ông Hùng mất đến nay, gia đình họ không thấy ai trong gia đình Cung đến hỏi thăm, động viên hay bồi thường một đồng nào dù hai nhà chỉ cách nhau vài chục cây số.

Khi HĐXX vào nghỉ nghị án, vợ bị cáo ngồi dưới bật khóc nức nở. Qua nước mắt, người phụ nữ này động viên chồng cố gắng vì vợ, vì con. Chị H. tiếp tục nhắc đi nhắc lại việc cha mẹ chồng đã bỏ mặc chồng, không còn quan tâm gì nữa. Nghe vợ nói, Cung chỉ biết im lặng, sau đó động viên vợ cố gắng làm việc, nuôi dạy con cái. 

Thấy thế, người vợ khóc nghẹn ngào, nói: “Chỉ vì cái tát của em mà anh phải xa vợ, xa con. Em có lỗi với anh, em phải làm thế nào. Cái tát ấy em chịu được mà. Em không muốn anh vì em mà như thế này. Em hối hận lắm”.  Nhìn vợ khóc thương tâm, người chồng cắn răng ngăn nước mắt. Từ đầu tới cuối, người đàn ông vùng cao ấy không một lời trách mắng vợ, chỉ luôn miệng động viên người phụ nữ đầu ấp má kề với mình.

Với hành vi nêu trên, Cung bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng có lỗi, đã gây ra thương tích cho bị cáo Cung nên mới dẫn tới vụ án đau lòng này. Ngoài ra, do bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên khi lượng hình, HĐXX đã cân nhắc, tuyên bị cáo mức án trên.

Đọc thêm