Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

(PLVN) - Nội dung hấp dẫn được trình bày đẹp và sang trọng, Pháp luật Chuyên đề số đặc biệt Xuân Tân Sửu là món quà tinh thần đặc sắc như một lời tri ân gửi tới quý độc giả đã tin yêu, thủy chung đồng hành cùng chúng tôi suốt một “năm Covid” đầy khó khăn, thử thách...
Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh 91 mùa Xuân, mừng Xuân Tân Sửu 2021, Pháp luật Chuyên đề số đặc biệt Xuân Tân Sửu với chủ đề “Nhịp điệu mùa Xuân” là món quà tinh thần đặc sắc như một lời tri ân gửi tới quý độc giả đã tin yêu, thủy chung đồng hành cùng chúng tôi suốt một “năm Covid” đầy khó khăn, thử thách. 

“Nhịp điệu mùa Xuân” nói hộ tiếng lòng của những người dân nước Việt về những “Mùa Xuân ơn Đảng”, về niềm xúc động tự hào “91 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc”. Cùng chia sẻ niềm vui “Năm 2021 Việt Nam đứng trước “cơ hội hiếm có” GDP có thể đạt 6,9%” như kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. 

 

“Nhịp điệu mùa Xuân” cũng giới thiệu với quý vị những phong tục Tết độc đáo trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta. Xuân Tân Sửu, cùng mạn đàm về con trâu trong ca dao tục ngữ, cùng chiêm bái ngôi đền thiêng thờ Trâu Vàng ngàn năm tuổi bên sóng nước Tây Hồ, cùng trải nghiệm vui: Năm Tân Sửu, chọn ai xông nhà để cả năm hồng phát?... 

 

Hòa cùng “Nhịp điệu mùa Xuân” để khám phá bát ngát những nẻo đường xuân kỳ thú, muôn hồng ngàn tía, văn minh hiện đại... Khám phá muôn nơi để nhận ra không đâu bằng Tết Việt “nhà mình”; nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình vẫn đậm chất “người nhà quê” chân phương, hồn hậu, nặng lòng hoài niệm những Tết xưa thương nhớ, thương con trâu cái cày, thương cỏ xanh mây trắng trên đồng… 

 

Để biết phía trước dẫu còn điệp trùng khó khăn, thách thức nhưng nếu ta biết nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo thì vẫn ấm no sung túc, như niềm tin bất diệt sau bão lũ thì nắng vẫn hừng lên rực rỡ, bông hoa lại nở, cánh đồng lại xanh. Như chân lý giản dị trong bài ca dao về con trâu: “Bao giờ cây lúa còn bông/ Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”… 

Mời quý vị đón đọc! 

Đọc thêm