Nhân cách đáng trân quý của người đàn ông 6 năm miệt mài trồng cây ven lộ

(PLVN) - Miệt mài suốt 6 năm qua, anh Nguyễn Thiên Thành (SN 1968, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn hàng ngày tự nguyện trồng cây phủ xanh ven lộ. Qua việc làm này, anh Thanh mong muốn mọi người hãy sống hết mình, có ý nghĩa để không phí hoài tuổi trẻ, thanh xuân.

 

Anh Thành chia sẻ về ý định "gàn dở" là mong muốn mọi người hãy sống có ý nghĩa
Anh Thành chia sẻ về ý định "gàn dở" là mong muốn mọi người hãy sống có ý nghĩa

“Ăn cơm nhà… trồng cây ven lộ”

Anh Thành được truyền cảm hứng từ người cha vốn là lão thành cách mạng luôn có ý tưởng xây dựng làm đẹp quê hương. Trong 1 lần chở người thân thường xuyên đi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, trên hành trình dài anh Thành bị ấn tượng bởi những hàng cây xanh rợp bên đường. Không biết từ lúc nào anh Thành nung nấu ý định sẽ trở về quê hương trồng thật nhiều cây xanh để làm đẹp cảnh quan.

Suy nghĩ đó được anh Thành nhanh chóng cụ thể hóa, cứ hễ mỗi lần đi đâu, làm gì thấy cây nhỏ, nhất là cây phượng là anh lại mang về để trồng dọc con con lộ 46C ở những vị trí hợp lý, vừa có bóng mát sau này mà không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đặc biệt, có lần đi qua trường tiểu học xã Liên Thanh, thấy bóng cây còn ít nên anh Thành liền gặp ban lãnh đạo nhà trường đề nghị được trồng phủ xanh gốc phượng và tự mình sẽ chăm sóc. Trước lời đề nghị với tấm lòng chân tình của anh, nhà trường không có lý do gì để từ chối.

Bẵng đi 6 năm, anh Thành đã trồng hàng trăm gốc cây phượng dọc quốc lộ được chính anh chăm sóc cẩn thận. Những hàng cây không những tỏa bóng mát, mà còn đẹp hơn vào dịp hè khi hoa phượng đỏ nở rực cả một vùng trời.

Chia sẻ về suy nghĩ của mình, anh Thành cho biết, thích trồng phượng vĩ vì là loài cây gợi cho nhiều người về hoài niệm tuổi học trò trong sáng và hướng tới một cuộc sống tươi đẹp hơn. Hơn nữa, về mùa hè, đây là loại cây tỏa bóng mát, quen thuộc với người dân thôn quê. Nhưng hơn cả anh cũng muốn mọi người hãy sống hết mình, sống có ý nghĩa để không phí tuổi trẻ, thanh xuân của mình.

Một nhân cách cao cả

Thường vào dịp đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, anh Nguyễn Thiên Thành trồng cây với số lượng lớn hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, người đàn ông này đã trồng được gần 200 cây phượng. Anh luôn hy vọng quê hương ngày càng giàu đẹp văn mình hơn, tình cảm con người với con người ngày càng siết chặt.

Sự hy sinh của anh được bà con lối xóm cảm phục. Bà Trần Thị Vân – hàng xóm chia sẻ, rất tâm phục sự hy sinh, tâm huyết của anh Thành trong việc trồng cây xanh ven đường. Việc làm này không những giúp quê hương ngày càng đẹp mà còn là tấm gương để nhiều người trẻ học hỏi, noi theo.

Những hàng cây phượng vĩ do anh Thành trồng và chăm sóc
 Những hàng cây phượng vĩ do anh Thành trồng và chăm sóc

Ngoài việc trồng cây, người đàn ông kỳ quặc này còn làm những việc khiến nhiều người nể phục. Thấy trên đường có nhiều đá lổm nhổm, anh chạy đến nhặt bỏ bên lề đường; thấy đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, quanh co, anh làm biển báo nguy hiểm, đi chậm lại; thấy sân bóng lởm chởm dễ vấp ngã, anh không ngần ngại bỏ tiền túi ra thuê người san bằng… Những việc làm của anh tuy nhỏ nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Cuộc sống của gia đình anh Thành chẳng phải giàu có. Hiện tại, kinh tế gia đình anh chỉ phụ thuộc vào nghề điện và bán hàng tạp hóa. Dù vậy, anh luôn tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống từ những công việc của mình. Sự lạc quan, vui vẻ của anh đã tiếp thêm tinh thần cho nhiều người, trong đó có bà con lối xóm.

Ông Nguyễn Trọng Bày, Chủ tịch xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương nhận xét, anh Thành một con người của xã hội. Cách sống của anh Thành khiến nhiều người nể phục. Việc làm của anh tuy nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn. Cách đây 6 năm, khi con đường quốc lộ mới mở, người đàn ông này đã tình nguyện trồng cây để làm đẹp quê hương.

Anh Thành làm việc không để mong người ta trả ơn mà tạo niềm vui trong cuộc sống. Thời gian rảnh, anh thường giành cho xã hội và không mong muốn xã hội đánh giá mình mà chỉ muốn quê hương ngày càng xanh đẹp hơn. Mới đây, anh Thành còn trao đổi với chúng tôi xin trồng thêm ngoài sân vận động, chính quyền xã luôn tạo điều kiện để anh thực hiện tâm nguyện tốt đẹp đó.

Đọc thêm