Vượt lên hoàn cảnh, nữ sinh nghèo xứ Nghệ chinh phục học bổng hàng chục ngàn USD

(PLVN) - Chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ khi sinh ra chỉ nặng 9 lạng, lại thiếu vắng tình thương của bố, nhưng nhờ sự yêu thương của người mẹ lam lũ, Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua nghịch cảnh, cô gái xứ Nghệ đã làm nên kỳ tích xuất sắc giành học bổng trị giá hàng chục ngàn USD.
Nữ sinh Nguyễn Thị Oanh.
Nữ sinh Nguyễn Thị Oanh.

Nữ sinh giàu nghị lực

Nguyễn Thị Oanh (SN 2002) và mẹ sống trong ngôi nhà nhỏ ở xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Dưới mái nhà cũ kỹ không có vật dụng gì đáng giá, tài sản nhiều nhất và quý nhất trong ngôi nhà ấy là những cuốn sách của cô sinh viên năm nhất trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

Mẹ Oanh - bà Nguyễn Thị Vinh người phụ nữ vừa bước qua tuổi 60 nhưng mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt hằn lên sự khắc khổ, làm lũ. Bà mang đủ chứng bệnh trong người khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhiều năm nay, bà chủ yếu quanh quẩn trong nhà với vài con gà, con lợn để chạy ăn qua ngày. Cả cuộc đời bà là những buồn đau, bao nhiêu yêu thương và hi vọng dành hết cho cô con gái độc nhất.

Hơn 40 tuổi, bà Vinh mới được làm mẹ. Nhưng niềm vui “mẹ tròn con vuông” chỉ ít phút thì bà hốt hoảng nghe nữ hộ sinh thông báo bé gái chào đời chỉ vỏn vẹn 9 lạng. Cuộc chiến giữ sinh mệnh cho đứa con mới chào đời khiến vợ chồng bà nảy sinh nhiều bất đồng. Cũng từ đó, vợ chồng bà phát sinh những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Con gái sinh ra chưa được bao lâu thì bà Vinh một mình nuôi con trong thiếu thốn đủ bề. “Ngày đó tiền bạc không có nên cũng chẳng có điều kiện mua sữa tốt cho con uống. Khi con còn nhỏ, tôi thường chắt nước cơm cho con uống, lớn lên mẹ con có chi ăn nấy”, bà Vinh nhớ lại. 

Oanh ước mơ sau này thành công để có cơ hội báo đáp mọi người, cuộc đời.
Oanh ước mơ sau này thành công để có cơ hội báo đáp mọi người, cuộc đời.  

Dù lớn lên trong cảnh thiếu thốn nhưng có lẽ nhờ sự chăm sóc ân cần của mẹ, Oanh đã làm nên kỳ tích khi cũng biết lật, biết khóc, biết bò, biết đứng dậy bước đi và bi bô những tiếng đầu tiên. Biết sức khỏe con yếu, bà Vinh luôn quan tâm, bồi bổ. 

Đến tuổi đi học, cô bé nhỏ nhắn dần cảm nhận sự thiệt thòi của một đứa trẻ lớn lên trong mái ấm không đầy đủ. Oanh sớm hiểu chuyện và rất thương mẹ.  Cô bé ấy lao vào học, tìm nguồn an ủi trong những trang sách. Oang tâm sự: “Em nhận ra chỉ có thể học, học thật giỏi sau này mới không khổ như bà, như mẹ. Và với hoàn cảnh nghèo như em, chỉ có học mới có tương lai tốt hơn…”.

Hành trình chinh phục học bổng 1 tỷ đồng

Với quyết tâm lớn, cô bé nghèo luôn chú tâm vào việc học. Suốt 12 năm đến trường, Oanh luôn là học sinh giỏi được thầy cô bạn bè quý mến. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, Oanh đạt điểm cao nhưng em không đăng ký xét tuyển vào trường đại học bởi đã đề ra mục tiêu cụ thể cho tương lai của mình. Và mục tiêu mà Oanh đặt ra là “tìm học bổng để học đại học”. Oanh chia sẻ: “Nhà em nghèo, đi học đại học thì mẹ chắc chắn sẽ không thể lo cho em được. Hơn nữa, em sợ khi ra trường thân cô, thế cô, liệu có tương lai không?”.

Khi đã xác định được bước đi, Oanh bắt đầu thực hiện. Biết học bổng ở các trường đại học lớn đều yêu cầu rất cao về tiếng Anh, Oanh tìm cách khắc phục. Ở quê không có các trung tâm ngoại ngữ, Oanh tự tìm tài liệu để học. Không có cơ hội giao tiếp nên phần nghe và nói, Oanh học theo các phần mềm qua mạng.

Sau khi đã chuẩn bị cho mình vốn hành trang cơ bản, cùng tâm lý sẵn sàng, Oanh quyết định thử sức với 2 học bổng của hai trường đại học quốc tế, trong đó có học bổng “Trái tim sư tử”. Sau khi tìm hiểu, biết học bổng Trái tim sư tử trị giá 1 tỷ đồng sẽ trang trải toàn bộ chi phí ăn học trong 3 năm đại học cùng 1 năm học tiếng Anh và quan trọng hơn là em sẽ được theo học chương trình đào tạo ở Việt Nam, Oanh dồn hết tâm sức để chinh phục học bổng này.

Bài luận về câu chuyện cuộc đời, những nỗ lực vượt hoàn cảnh cùng khát vọng, mục tiêu rõ ràng đã giúp Oanh chinh phục những giám khảo khó tính để em lọt vào vòng phỏng vấn. Oanh kể, hôm diễn ra phỏng vấn chính thức, em bị sốt xuất huyết tưởng chừng không thể đi được. Nhưng em biết nếu bỏ cuộc lúc này, nghĩa là tự đánh mất cơ hội của bản thân. Do đó, cô gái trẻ quyết tâm nắm lấy cơ hội có thể là duy nhất này.

Dù Oanh chưa tự tin vào phần phỏng vấn của mình nhưng may mắn các thành viên ban giám khảo đã bị thuyết phục bởi 1 cô bé nhỏ nhắn, chân chất, mộc mạc nhưng luôn mang hoài bão lớn lao nên quyết định dành cho em cơ hội để thay đổi cuộc đời. Nguyễn Thị Oanh trở thành thí sinh duy nhất giành học bổng “Trái tim sư tử” và trở thành tân sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Oanh chia sẻ, đó là niềm vui quá lớn đối với mình. Hôm nhận được kết quả, Oanh đã gọi điện về thông báo cho mẹ trong nước mắt.

Dù đã giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng nhưng cô gái với vóc người nhỏ nhắn ấy lại không tự bằng lòng với những gì mình đạt được. Mặc dù không phải lo học phí cũng như chi phí sinh hoạt trong những năm đại học nhưng sau những giờ lên lớp, Oanh vẫn đi làm thêm. Mỗi tháng, Oanh cũng dành ra 1 khoản để gửi về nhà cho mẹ trang trải cuộc sống.

Về những dự định tương lai, Oanh chia sẻ: Với học bổng này, em có thể thực hiện một phần ước mơ của mình và lo được cho mẹ. Em ước mơ sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Khi có điều kiện, em sẽ mở một trung tâm dưỡng lão để những người bệnh tật, không có gia đình sẽ được chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn trong phần đời còn lại. 

Ngồi trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cô sinh viên năm nhất tâm sự, em lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, của bà, đến trường với sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Trong những lúc khó khăn nhất em đã được đón nhận sự hỗ trợ của mọi người, trong đó có cả những người em chưa từng quen biết. Tình thương của mọi người là động lực lớn và duy nhất để em càng quyết tâm trong việc học của mình. Em phải học thật giỏi để thành công, khi thành công, em sẽ có cơ hội báo đáp mọi người và báo đáp cuộc đời.

Đọc thêm