Doanh nghiệp bị chém người, phá tàu giữa ban ngày

(PLO) - Nhiều năm nay, một nhóm “xã hội đen” hoạt động vô cùng manh động ở khu vực sông Lô thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đe dọa hoạt động hợp pháp của nhiều doanh nghiệp đang khai thác cát ở đây.
Hành vi coi thường pháp luật của chúng khiến có thời điểm Bộ Công an phải lập chuyên án vào cuộc bắt giữ hàng loạt đối tượng thì tình hình mới có dấu hiệu tạm yên. Nhưng mới đây, một nhóm côn đồ lại tiếp tục gây ra vụ chém người, phá tàu ngay giữa ban ngày khiến dư luận thêm một lần nữa hết sức hoang mang. 
Nhân chứng Dũng chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
 Nhân chứng Dũng chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
Côn đồ “lộng hành” giữa ban ngày 
Vào chiều 6/1, khi chiếc tàu cuốc hiệu PT16 di chuyển từ cầu Trung Hà (Phú Thọ) về khu vực sông Lô đoạn qua xã Cao Phong (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) để nạo vét cát, chỉnh trang, chỉnh tắc luồng lạch theo hợp đồng ký kết với Cty TNHH Hải Linh (đơn vị được Cục Đường sông Việt Nam cấp phép khai thác cát) thì một số lao động làm việc trên tàu bị một nhóm côn đồ lạ mặt, đi trên 2 thuyền cập vào tàu đe dọa rồi hành hung. 
Tại hiện trường xảy ra sự việc, anh Phạm Văn Dũng, sinh năm 1977, một trong 4 người trực tiếp có mặt trên tàu cuốc đang neo trên sông Lô thuộc địa phận xã Cao Phong bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, bọn chúng yêu cầu: “Kéo ngay tàu đi chỗ khác để bọn chúng làm ăn, nếu không chúng nó sẽ đốt tàu”. Do là công nhân làm thuê nên chúng tôi không quyết định được việc này nên chúng tôi vẫn neo tàu đúng vị trí tập kết tại đó. 
Đến khoảng 13h ngày 7/1, khi chúng tôi đang ăn cơm thì bất ngờ một nhóm người mang theo tuýp nước, gậy và kiếm xông lên tàu chém tới tấp, chúng tôi chạy tán loạn, người ngồi ở ngoài cùng là anh Nguyễn Văn Bẩy (sinh năm 1977,  quê xã Hùng Lô, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) do chạy không kịp nên bị bọn chúng chém vào đầu gục ngay tại chỗ”.
Không chỉ chém người, những đối tượng này còn ra tay đập phá những đồ dùng trên tàu, toàn bộ đồ đạc sinh hoạt hàng ngày của công nhân như: bát đĩa, phích nước, bếp gas và nhiều đồ dùng khác đều bị bọn chúng thẳng tay hủy hoại. Chém người và đập phá tàu xong,  nhóm người này thản nhiên xuống xuồng bỏ đi. 
Bị hành hung bất ngờ, khi những người trên tàu còn hoảng loạn thì chỉ 15 phút sau, nhóm côn đồ lại vác kiếm và nhiều hung khí khác một lần nữa lao lên tàu PT 16. Lần này, những đồ đạc còn sót lại trên tàu cũng bị chúng đập phá tan tành. Trước khi bỏ đi, nhóm này còn lớn tiếng thách thức, đe dọa nếu chủ tàu dám trình báo công an. 
Sau khi nhóm côn đồ rút khỏi tàu PT16 thì những người còn lại mới hoàn hồn bế anh Bẩy đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Theo một số nhân chứng, khi anh Bảy đang điều trị tại bệnh viện, lại có một số đối tượng bắn tin cấm được điều trị và bắt phải về nhà, khiến sức khỏe của anh Bảy hiện vẫn chưa ổn định.
Công an thờ ơ? 
Theo chủ tàu PT16, sau khi xảy ra vụ việc, đại diện nhà tàu và Cty Hải Linh đã gọi điện báo cho trực ban Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Sông Lô, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy. Nhưng cả ngày hôm đó không có lực lượng nào xuất hiện để kiểm tra hiện trường. Phải đến trưa 9/1, thời điểm phóng viên xuống hiện trường mới thấy xuất hiện 3 cán bộ ở Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tới lấy lời khai của các nạn nhân. 
Trả lời PLVN, Đại tá Nguyễn Tuấn Hòa - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc - nói: Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo kiểm tra sự việc. Cho đến thời điểm trao đổi với phóng viên thì bản thân lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng chưa được cấp dưới báo cáo sự việc. 
“Tình hình quản lí khai thác cát ở sông Lô địa phận huyện Sông Lô là vô cùng phức tạp, đối tượng khai thác trộm chủ yếu là người bên Phú Thọ, khi thấy lực lượng công an xuất hiện thì bọn chúng đã rút tàu về bên Phú Thọ, do vậy gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác quản lí tài nguyên và giữ gìn trật tự an ninh trên sông Lô” -  ông Hòa nói.
Có thể thấy, việc côn đồ cả gan tổ chức lực lượng, phương tiện lao lên tàu dùng hung khí tổ chức đe dọa, hành hung người lao động ngay giữa “thanh thiên bạch nhật” thêm một lần nữa cho thấy công tác giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến sông này đang “có vấn đề”.  
Trong một lần trả lời PLVN về vấn nạn “cát tặc” trên sông Lô sau chuyên án của Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này cũng đã thẳng thắn cho rằng, để tình hình phức tạp như vậy, còn chỗ này, chỗ kia chưa tích cực, quyết liệt, chưa làm hết vai trò, trách nhiệm của mình và cũng không loại trừ khả năng có  bảo kê cho côn đồ, “cát tặc” lộng hành.

Đọc thêm