Nghi "chìm xuồng" vụ đánh người chấn thương sọ não ở Thạch Thất

(PLO) - Một công dân bị hai anh em trai hàng xóm dùng máy cắt sắt và gậy đánh chấn thương sọ não. Dù người bị hại đã nhiều lần đề nghị cơ quan công an cho đi giám định thương tật nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hứa “hãy cứ đợi”.
Vợ chồng anh Tuyên nghẹn ngào kể lại sự việc. Ảnh: Trung Thứ
Vợ chồng anh Tuyên nghẹn ngào kể lại sự việc. Ảnh: Trung Thứ
Đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, lời hứa trên vẫn chưa được thực hiện. Chính vì vậy, các đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và không ngừng thách thức khiến gia đình người bị hại vô cùng bất an...
Tìm về gia đình anh Trần Quyết Tuyên (SN 1971, trú tại thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 25/10/2013. Khi anh đang hàn chiếc cổng sắt của lối đi vào nhà mình thì anh Nguyễn Văn Hưng (hàng xóm) ra chửi bới, xúc phạm. 
Thấy vậy, anh Tuyên đã “đấu khẩu” lại và trong lúc giữa hai người đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ anh Tuyên bị người hàng xóm này dùng máy cắt sắt cầm tay lao vào đánh tới tấp. Chưa dừng lại đó, ông Nguyễn Văn Lực (anh trai anh Hưng) tay lăm lăm chiếc gậy gỗ lao đến, đập liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Tuyên khiến anh bất tỉnh.
Làm cổng nhà, bị đánh chấn thương sọ não
Trên khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Tuyên nhớ lại: “Lúc tôi đang phân bua thì bất ngờ bị anh Hưng dùng máy cắt sắt cầm tay hành hung khiến tay tôi bị chảy rất nhiều máu. Tiếp đó, anh trai của Hưng từ trong nhà chạy ra, tay cầm chiếc gậy gỗ dài khoảng 60cm, không nói không rằng đập liên tiếp nhiều cái vào đầu tôi. Do bị đánh quá đau, tôi đã bỏ chạy. Tuy nhiên, họ tiếp tục cầm dao truy đuổi, tôi vừa chạy được vào trong sân nhà mình thì gục ngã, bất tỉnh và không biết gì nữa”.
Thấy cảnh chồng bị hành hung, chị Nguyễn Thị Xoan - vợ anh Tuyên - và chị Nguyễn Thị Thùy Linh ( SN 1995, người cùng địa phương) đang đứng ở đấy đã vào can ngăn nhưng cả hai đành “bất lực” đứng nhìn “thảm kịch” xảy ra bởi sự manh động, hung hãn quá mức của anh em Hưng và Lực.
Sau khi đánh anh Tuyên gục xuống bất tỉnh, Hưng và Lực thản nhiên bỏ đi. Lúc này, hàng xóm mới chạy đến sơ cứu rồi nhanh chóng đưa anh Tuyên đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tại Giấy chứng nhận điều trị của Bệnh viện 105, các bác sỹ kết luận anh Tuyên bị chấn thương sọ não, chấn động não, vết thương phần mềm ngón 2 bàn tay trái do bị đánh.
“Kể từ ngày bị đánh, sức khỏe của chồng tôi rất yếu. Vết thương trên đầu cứ trái gió trở trời lại đau buốt ê ẩm. Trong khi hai anh em anh Hưng chưa một lần đến hỏi thăm mà còn không ngừng thách thức, đe dọa gia đình tôi” - chị Xoan bức xúc kể.
Vụ việc quá sức với năng lực của điều tra viên?
Được biết, ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Bình Phú đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy lời khai ban đầu của nhân chứng. Sau đó, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an huyện Thạch Thất thụ lý, giải quyết.
Tuy nhiên, theo phản ánh của anh Tuyên, không hiểu vì lý do gì vụ việc bỗng rơi vào “im lặng” một cách khó hiểu, bởi đã 6 tháng trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Vợ chồng anh nhiều lần làm đơn đề nghị được tiến hành giám định tỷ lệ thương tật nhưng phía cơ quan Công an huyện Thạch Thất vẫn chần chừ không thực hiện.
Trao đổi với PLVN, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Thạch thất cho biết: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin. Việc chúng tôi chưa cho anh Tuyên đi giám định tỷ lệ thương tật là do chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đã được quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Khi nào đủ căn cứ thì chúng tôi sẽ đưa anh Tuyên đi giám định ngay”.
Cũng theo Thượng tá Lân, khi xảy ra vụ việc chỉ có một nhân chứng khách quan duy nhất là chị Nguyễn Thị Thùy Linh. Khi lấy lời khai của nhân chứng tại Công an xã, chị Linh đã khai báo rất tốt về quá trình mình chứng kiến hai bên giằng co xô xát. Nhưng khi cơ quan điều tra của Công an huyện xuống lấy lại lời khai thì chị Linh không khai nữa. “Cứ thấy chúng tôi là chị Linh bỏ chạy. Hiện giờ, chúng tôi đang có một tổ phục kích ở dưới ấy để triệu tập chị Linh lên lấy lời khai”- Đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Thạch thất khẳng định.
Giải thích nguyên nhân khiến vụ việc kéo dài, ông Lân cho rằng đây là một vụ phức tạp: “Trước đây chúng tôi giao cho một đồng chí điều tra viên làm. Tuy nhiên, vụ việc này phức tạp, quá sức với năng lực của đồng chí ấy. Giờ, chúng tôi giao cho một đồng chí khác, cứng hơn, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung làm để sớm xử lý vụ việc này”.
Vụ việc anh Tuyên bị đánh đến chấn thương sọ não nhưng các đối tượng gây án vẫn chưa bị xử lý đã khiến dư luận xã Bình Phú bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong cách giải quyết vụ án của cơ quan điều tra, không hiểu cơ quan chức năng ở đâu khi vẫn để các đối tượng côn đồ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? 
Thiết nghĩ, việc trưng cầu giám định thương tật là biện pháp rất cần thiết để phục vụ điều tra làm sáng tỏ vụ án mà không gây thêm sự phức tạp. Chính việc chậm chạp trong giám định sẽ gây khó khăn cho xác định hành vi, tội danh và đối chiếu với lời khai của các đối tượng liên quan.  
PLVN sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ vụ việc khi có thông tin chính thức.

Đọc thêm