Cha con trùm mafia sa lưới vì không bỏ được thói mê gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau một thời gian dài tham gia các hoạt động phạm pháp, cả 3 cha con trùm băng đảng Di Lauro đều trở thành mục tiêu truy đuổi của cảnh sát. 2 trong số chúng đã bị bắt giữ vì thói mê gái, kẻ thứ 3 cuối cùng cũng không thoát được lưới trời sau 14 năm lẩn trốn.
Những gương mặt cộm cán của băng đảng do Paulo cầm đầu.
Những gương mặt cộm cán của băng đảng do Paulo cầm đầu.

Phản “thầy”

Băng đảng Di Lauro do Paulo Di Lauro lập ra vào những năm 1980 và trực thuộc Camorra - tổ chức tội phạm lâu đời và lớn nhất Italia. Tuy nhiên, ngay từ trước khi lập ra Di Lauro, Paulo đã rất nổi tiếng với biệt danh Ciruzzo ‘o milionario (có nghĩa là triệu phú Ciruzzo), xuất phát từ việc ném tiền không tiếc tay vào những ván đỏ đen. Trở thành trùm băng đảng, Paulo nổi tiếng với hình ảnh lạnh lùng, nghiêm nghị, hoạt động vô cùng khôn ngoan nhưng cũng đầy quyết đoán.

Ban đầu, khi mới thành lập, băng nhóm của hắn tập trung hoạt động ở những khu ổ chuột hoang vắng tại Secondigliano và Scampia, là những khu ngoại ô phía Bắc Naples. Nhưng, với bản tính đầy tham vọng của mình, hắn không hài lòng với việc băng nhóm của hắn chỉ quẩn quanh trong những khu ổ chuột tồi tàn.

Do vậy, hắn bắt đầu đưa tay chân tới các khu nhà ở cao tầng nằm ở trung tâm Secondigliano và Scampia gây chiến để tranh giành địa bàn. Trong quá trình đó, Paulo đã giết Aniello La Monica - người từng có công dẫn dắt và chỉ bảo hắn khi hắn mới chập chững gia nhập hàng ngũ mafia.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, băng Di Lauro đã sớm trở thành đầu mối cung cấp các loại ma túy như heroin, cocaine và cần sa với khối lượng lớn cho nhiều nhóm đối tượng, chủ yếu là những kẻ vô học. Chỉ riêng tại những tòa tháp thuộc La Vele, gia tộc Di Lauro đã có thể thu về đến gần 1 triệu USD một ngày do những kẻ bán lẻ và người sử dụng ma túy ở khắp châu Âu đổ về đây để tìm kiếm nguồn cung chất gây nghiện với giá rẻ.

Không chỉ vậy, băng nhóm này còn thu được những khoản lợi nhuận đáng kể từ việc bán hàng giả, hàng nhái của những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci và Armani cũng như việc buôn bán thuốc lá lậu.

Chưa hết, Paulo còn lập ra nhiều doanh nghiệp hoạt động hợp pháp ở Italia và trên khắp châu Âu. Sự khôn ngoan của Paulo trong việc điều hành băng nhóm thể hiện ở chỗ hắn cho phép những tay chân của mình khá nhiều quyền tự quản tại từng địa bàn nhưng vẫn đảm bảo họ phải kính sợ và tuân thủ lệnh của thủ lĩnh.

Paulo Di Lauro.Paulo Di Lauro.

Paulo bằng nhiều biện pháp khác nhau còn thành công trong việc duy trì được hòa bình trong cả gia tộc tội phạm do hắn đứng đầu. Cũng vì cách quản lý khôn ngoan và việc duy trì hình tượng một trùm tội phạm không thích phô trương sức mạnh và quyền lực của mình nên cảnh sát và người dân địa phương không mấy để ý đến hắn.

Quyết định sai lầm

Paulo có tổng cộng 11 con trai và tất cả chúng đều sớm gia nhập băng nhóm của hắn. Trong đó, 2 người có vai trò quan trọng nhất là gã con trai cả Cosimo - một kẻ được đánh giá là vô cùng nóng tính, và người con trai thứ khôn ngoan, lạnh lùng hệt cha tên Marco. Đầu những năn 2000, Paulo bắt đầu lui dần về ở ẩn và trao nhiều quyền hơn cho 2 tên nói trên.

Thế nhưng, Cosimo lại không được như cha. Vốn là một kẻ màu mè và bốc đồng, khi lên nắm quyền, hắn đã hủy bỏ chính sách quản lý của cha. Cosimo tuyên bố với những trợ thủ cũ của Paulo rằng những quy định do cha hắn đặt ra đã hết hiệu lực, rằng quyền tự trị mà những người này bấy lâu nay vẫn được hưởng sẽ không còn tác dụng dưới sự lãnh đạo của hắn.

Chính điều này đã khiến các thành viên trong băng nhóm trở nên bất mãn. Một cuộc nổi dậy thực sự đã nổ ra, khiến cho Di Lauro trở nên suy yếu đáng kể. Tình trạng đổ máu cũng đã diễn ra không ít lần. Trong bối cảnh như vậy, Paulo không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn ta buộc phải rời khỏi bóng tối để bước ra thu dọn tàn cuộc do con trai gây ra, quy tụ lại những tay chân thân tín cũ. Song, những tổn thất không thể cứu vãn được. Đáng kể nhất là việc một nhóm đáng kể những thành viên trong băng nhóm này tách ra lập thành một băng mới có tên “Secessionist” và trở thành kẻ thù của chính băng nhóm cũ.

Trong lúc này, Cosimo đã chiêu mộ được một nhóm những kẻ sát nhân trẻ tuổi và đầy tham vọng với mong muốn ghi được dấu ấn của riêng hắn trong băng nhóm. Năm 2004, một cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra giữa tay chân của Cosimo và các thành viên của Secessionist để giành quyền kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy béo bở.

Hơn 50 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Những khu ổ chuột ở Secondigliano và Scampia đã bị biến thành chiến trường, với tiếng sung nổ ra hàng ngày, biến cuộc sống của người dân như ở chốn địa ngục.

Gây sốc nhất là việc Cosimo và gã tay chân thân tín tên Ugo De Lucia đã bắt cóc bạn gái của một trùm băng nhóm Secessionist, tra tấn cô này tới chết hòng moi thông tin về nơi trú ẩn của đối thủ. Thi thể bị đốt cháy và không còn nguyên vẹn của cô gái sau đó được phát hiện trên một chiếc ô tô đã bị phóng hỏa. Vụ việc khủng khiếp này đã khiến công chúng Italia vô cùng phẫn nộ và buộc nhà chức trách phải vào cuộc để dẹp tình trạng đấu đá giữa các băng nhóm tội phạm.

Ba cuộc trốn chạy và những cái kết

Cảnh sát khi đó bắt đầu truy tìm Cosimo nhưng với sự giúp đỡ của một nhóm những kẻ sát nhân trẻ tuổi trung thành, tên này liên tục di chuyển nơi ở, khiến cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn khi truy bắt. Song, sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã tìm được điểm yếu chí mạng của trùm tội phạm này: hắn vốn là một kẻ rất dâm đãng và ngay cả khi bị truy đuổi cũng không từ bỏ sở thích của mình.

Do vậy, cảnh sát đã bí mật theo dõi những người tình của Cosimo hòng lần tìm nơi trú ẩn của hắn. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện Cosimo nhắn tin cho một trong vô số những người bạn gái của hắn và từ đó lần ra được hành tung của ông trùm. Cosimo bị bắt giữ ngày 21/1/2005 ở một căn hộ tại Scampia, nơi hắn đang uốn éo chụp ảnh với một số cô gái.

Lâm vào thế bí vừa bị đối thủ tấn công, vừa bị cảnh sát trấn áp, Paulo Di Lauro buộc phải ra mặt giảng hòa với các đối thủ - điều mà ông trùm này không hề mong muốn. Nhưng, chỉ một thời gian sau đó, ngày 16/9/2005, bản thân trùm này cũng bị bắt tại nhà riêng của một người phụ nữ ở Secondigliano - nơi hắn đang ẩn náu.

Thời kỳ huy hoàng của Paulo từ đó chấm dứt. Ông ta bị kết án tù chung thân trong một phiên tòa vắng mặt. Cosimo cũng nhận bản án tương tự trong một phiên tòa khác vì vụ giết người dã man nói trên và hàng loạt tội danh khác. Một người con trai khác của Paulo là Ciro cũng bị bắt và bị tống giam trong một cuộc trấn áp của cảnh sát.

Sau khi cha và anh bị bắt, con trai thứ của Paulo là Marco nắm quyền điều hành băng đảng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống lại Secessionists. Năm 2005, Marco đã bị tuyên án tù chung thân vắng mặt vì tội danh giết hại một người dân thường mà hắn nhầm tưởng là thành viên của băng nhóm đối thủ. Việc kết án vắng mặt diễn ra là do trước khi bị kết án, đối tượng đã nhanh chân trốn chạy.

Tháng 3/2019, trùm tội phạm này cuối cùng cũng đã sa lưới sau 14 năm bị truy nã gắt gao. Marco bị cảnh sát lần ra tung tích trong quá trình họ điều tra vụ một kẻ thân cận của hắn sát hại vợ của mình sau khi hai người xảy ra tranh cãi.

Đọc thêm