Gần 600.000 sĩ tử đua sức thi ĐH đợt 2

6h30 sáng nay, thí sinh khối B,C,D và Năng khiếu trên cả nước bước vào thi môn Văn và Sinh học. Đây là đợt thi phức tạp do có nhiều khối thi và nhiều môn học thuộc, nên Bộ GD-ĐT đặc biệt quan tâm tới công tác thanh tra, giám sát.

6h30 sáng nay, thí sinh khối B,C,D và Năng khiếu trên cả nước bước vào thi môn Văn và Sinh học. Đây là đợt thi phức tạp do có nhiều khối thi và nhiều môn học thuộc, nên Bộ GD-ĐT đặc biệt quan tâm tới công tác thanh tra, giám sát.

thisinh.jpg
Ảnh Vệt  Hưng

Hà Nội thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh dự thi. 6h sáng tại các điểm thi đã đông nghẹt người, sinh viên tình nguyện phải đứng thành hàng dài để phân chia đường, tránh ùn tắc.

Tay cầm nắm xôi vừa đi vừa ăn, nét mặt rất căng thẳng, Nguyễn Thị Nhung quê ở Bắc Giangcả đêm hôm qua không ngủ nổi, chỉ mong sao trời sáng để đến trường thi. “Thấy thi đợt 1 các bạn kêu đề thi khó, em sợ đề Văn cũng sẽ khó. Không hiểu tại sao em cứ lo thế nào ấy, chỉ sợ mình không làm được bài” - Nhung lo lắng. Tự tin hơn, Vũ Hải Vân, quê ở Hà Nam cho rằng, môn Văn không đáng ngại bằng môn Sử, nếu chiều làm tốt môn Sử thì em yên tâm.

Tại cổng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Văn Tùng quê Ninh Bình alo cho bố: “Bố cứ yên tâm, con sẽ làm tốt mà” trước khi vào phòng thi. Tay đưa điện thoại cho chị gái, Tùng tự tin cười tươi, nói với chị gái - môn Văn là sở trường của em mà.

Sợ con gái đói sẽ bị hạ đường huyết trong thi, bà Đinh Thị Phượng, ở thị xã Ninh Bình có con thi vào ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, 5 giờ sáng đã đánh thức con gái dậy, xem lại bài và ép con ăn hết nắm xôi cùng một hộp sữa tươi.

No cái bụng thì mới làm được bài chứ, thi tận 3 tiếng cơ mà. Mình ở ngoài thì có nhiều thứ để ăn, trong phòng thi thì nó xoay xở làm sao - bà Phượng lo lắng cho biết.

thisinhHN.jpg
Thí sinh dự thi vào ĐH Hà Nội (Ảnh: Hồng Hạnh)

7h, cổng trường ĐH Hà Nội đã khép lại, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực thi. Phụ huynh đưa con đi thi đứng kín hai bên lề đường. Nhiều người cố gắng chen đứng sát vào cánh cổng trường, dặn dò với theo cho tới khi các thí sinh đi khuất hẳn vào phía trong trường.

Mắt thâm quầng vẻ thiếu ngủ, ông Vũ Hồng Việt ở Thạch Thành - Thanh Hoá, cho biết, ông đã ở Hà Nội gần 10 ngày rồi từ thi đợt 1. Hiền, con gái ông thi đợt 1 vào ĐH Thủy lợi, còn đợt 2 này con gái thi ĐH Hà Nội. Mới hơn 4h sáng, hai cha con lục đục đi từ nhà người thân ở Cầu Diễn đến Thanh Xuân vì sợ tắc đường.

"Đêm qua, thấy con gái lo lắng vì Văn không phải môn sở trường nên tôi bắt cháu đi ngủ từ 8h tôi, nhưng bản thân tôi thì không chợp mắt được tí nào, chỉ sợ con không làm được bài" - ông Việt tâm sự.

Cũng như ông Việt, nhiều phụ huynh tại Hội đồng thi Hà Nội cho biết còn "hồi hộp" hơn cả các thí sinh khi vào phòng thi. Nhiều người không về nhà, ở lại đứng chờ các con làm bài thi.

Theo thống kê từ các trường ĐH, thì đợt hai này có trên 287.000 hồ sơ "ảo". Số thí sinh đến đăng ký dự thi của các trường ĐH phía Bắc trong đợt này đều đạt trên 60%. ĐH Luật Hà Nội, khối C đạt trên 64%, khối D đạt gần 62%.ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đạt gần 61% trên tổng số 11.530 hồ sơ ĐKDT. ĐH Ngoại thương cơ sở 1 (phía Bắc) là 57,4% và cơ sở 2 (phía Nam) là 68%; ĐH Sư phạm Hà Nội đạt 65,5%; ĐH Thái Nguyên đạt 72%, trên tổng số gần 44.000 hồ sơ; Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt 62% trên tổng số 11.000 hồ sơ đăng ký...

Đợt thi đại học thứ hai này với nhiều môn thi tự luận nên Bộ GD-ĐT đặc biệt quan tâm tới công tác thanh tra, giám sát. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các trường lưu tâm, nhắc nhở thí sinh và giám thị không mang điện thoại di động vào phòng thi để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Đà Nẵng: Thời tiết nóng nhẹ, giao thông thông suốt

thisinhDaNang.jpg
Thí sinh Đà Nẵng đang sốt ruột chờ gọi tên vào phòng thi

Cơn mưa đêm qua đã làm cho thời tiết Đà Nẵng sáng nay dịu hơn. Từ sáng sớm, từng dòng người đã đổ về các Hội đồng thi nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt nhờ lực lượng cảnh sát giao thông và sinh viên tình nguyện hoạt động tích cực.

Bác Nguyễn Bình, quê ở Điện Bàn (Quảng Nam) đưa con gái đi thi tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Từ nhà đến địa điểm thi khoảng 25km nên hai cha con không thuê phòng trọ mà đi về trong ngày cho đỡ tốn tiền. Từ 4 giờ sáng, hai cha con đã “lục đục” lên đường.

Còn ông Nguyễn Quang Ngọc (Đà Nẵng) hăng hái chở cháu gái đến trường thi vì bố mẹ cháu bận đi làm. Cầm tay cháu, ông dặn dò: “Cố gắng lên con, bình tĩnh chứ đừng có lo”.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa, các bậc phụ huynh được chở con vào tận khu vực để xe. Nhiều phụ huynh con đã phòng thi nhưng vẫn chưa muốn về. Ai cũng muốn đứng thêm một chút nữa để yên tâm hơn.

Huế: Chưa thi Văn đã lo môn Sử khó

ketxe_Hue.jpg
Lượng thí sinh đông gấp đôi đợt 1 nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe trong sáng nay

Hơn 33.000 thí sinh tại cụm Huế bước vào buổi thi đầu tiên của đợt 2 trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ (dao động từ 32-35 độ C). Tuy vậy, khí hậu mát mẻ vẫn không hạ nhiệt được tâm trạng lo lắng, hồi hộp của các thí sinh và người nhà.

Em Nguyễn Kiều Nga thi khối C, điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ (TP Huế) hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh: “Lần đầu đi thi nên em thấy hơi hồi hộp. Em đã có sự chuẩn bị tương đối tốt, chỉ hơi ngại môn Sử chiều nay”.

Mặc dù từ tờ mờ sáng lực lượng công an TP Huế đã có mặt ở nhiều điểm “nóng” nhưng do lượng thí sinh đợt 2 gấp đôi so đợt 1, lưu lượng xe và người quá lớn nên tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra ở một số tuyến đường như Đống Đa, Lê Lợi, Ngô Quyền.

khiemthi.jpg
Đợt này, ĐH Huế có 9 thí sinh khiếm thị, các em được tổ chức thi riêng tại điểm thi ĐH Sư phạm Huế.
Theo Dân trí

Đọc thêm