Cô bé hiếu thảo bị người yêu đoạt mạng đúng ngày 8/3

(PLO) - Những ngày gần đây, dư luận tỉnh Bình Thuận chấn động bởi án mạng xảy ra đúng ngày 8/3. Điều đau xót hơn bởi nạn nhân là một cô bé hiếu thảo có tiếng trong vùng. 
Cô bé hiếu thảo bị người yêu đoạt mạng đúng ngày 8/3
Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Lê Tường Vi (SN 1997, ngụ tại khu phố 11, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết). Hiện trường vụ án xảy ra tại đường Lâm Trúc, cách nhà riêng của nạn nhân khoảng vài trăm mét.  
Theo tìm hiểu của phóng viên, Tường Vi là con đầu lòng trong gia đình có 2 chị em. Vì gia cảnh khó khăn nên cô đã sớm bỏ ngang việc học hành để đi làm thuê phụ giúp gia đình nên hàng xóm hết sức thông cảm và yêu quý. 
Theo những người hàng xóm, cô bé nổi tiếng hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Không bao giờ biết tỏ thái độ hỗn hào, xấc láo với người trên. Mọi người vẫn lấy cô bé làm gương cho con cháu trong nhà. 
Bà Lê Thị Hồng Thắm (SN 1975, mẹ của nạn nhân) nói trong nước mắt: “Con bé nó hiền lắm. Mấy năm nay nó đi làm ở xưởng cá đông lạnh trên TP.Phan Thiết, thu nhập thế nào cũng đem về phụ thêm cho gia đình. Vậy mà, không hiểu sao cái thằng trời đánh đó (ý nói Cường – PV) lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy chứ. Tôi thật chưa thể tin nổi đây là sự thật”.
Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân 
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/3/2014, khi người dân ở khu phố Phú Thủy vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài. Lúc mọi người chạy đến thì thấy cô bé Tường Vi đang nằm gục, bên cạnh là một nam thanh niên lăm lăm con dao trên tay. Thấy vậy, một số thanh niên định chạy nhanh vào để cứu cô bé, nhưng kẻ gây án hăm dọa “Ai vào đây, tao chém chết hết”. Những người có mặt ở hiện trường nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng về vụ việc.
Lập tức Công an phường Phú Mỹ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Khi thấy công an đến, Cường vẫn liên tục múa dao trước mặt để không ai đến gần được. Những người dân ở khu phố tập trung tại hiện trường  ngày càng đông để gây áp lực khiến hung thủ buông dao. Lúc này, có lẽ vì quá sợ hãi nên gã quay dao để cứa vào cổ mình. Chờ gã lơ là, lực lượng Công an nhanh chóng áp sát và bắt giữ hung thủ.
Tại cơ quan chức năng, hung thủ khai nhận tên Trần Văn Cường (27 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), là bạn trai của Vi. Cường khai, gã và nạn nhân có quan hệ tình cảm đã gần 4 năm nay, nhưng thời gian gần đây Vi đã nói lời chia tay khiến cho gã cảm thấy căm hận. 
Nhân ngày 8/3, gã rủ một vài người bạn đi nhậu “xả xui” rồi sau đó tìm đến nhà người yêu cũ trong hơi men nồng nặc. Lúc đến nhà riêng của Vi, gã đã năn nỉ cô gái quay lại với mình nhưng Vi nhất quyết không đồng ý nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, gã rút dao hăm dọa. Tưởng vậy, cô gái sẽ nghĩ lại nhưng không ngờ Vi vẫn một mực từ chối tình cảm. Cường đã đâm Vi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cường về hành vi “Giết người”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.        

Đọc thêm