Cô giáo...siêu trộm

(PLO) - Ban ngày cô đứng lớp, ban đêm cô bỏ bê chồng con để ngồi sòng bạc. Để thỏa cơn khát bạc, cô vay mượn tiền bạn bè, đồng nghiệp rồi “xù” luôn. Khi không còn mượn được ai, cô đi ăn trộm ngay cả khi đang chấp hành án tù treo.
Cô giáo...siêu trộm
Đó là chân dung của cô giáo “siêu” trộm Ngô Thị Tuyết Lan (SN 1970, xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi).
Ngày đi dạy, đêm chơi bài
Lan sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Mặc dù ở vùng miền núi heo hút và hoàn cảnh khó khăn nhưng cha mẹ Lan vẫn cố gắng cho cô con gái ăn học đến nơi đến chốn.
Vốn thông minh, sáng dạ, Lan thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi, chuyên ngành Tiếng Anh. Sau khi ra trường năm 1991, Lan được nhận về giảng dạy tại một trường THCS ở huyện nhà.
Tuy không xinh đẹp nhưng nhờ có công ăn việc làm ổn định mà Lan nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những công chức chưa vợ trên địa bàn huyện. Sau khi tìm hiểu vài ba người, Lan quyết định gắn kết đời mình với một đồng nghiệp nam hiền lành.
Thời gian sau đó, vợ chồng Lan hạ sinh được những đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống của một gia đình viên chức tuy không giàu sang nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc. Bạn bè, hàng xóm luôn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng vì họ là những người “trồng người” cho xã hội.
Thế nhưng, vài năm sau đó, đầu tiên là các giáo viên trong trường, tiếp đến là người dân địa phương xì xào thông tin cô giáo Lan ham mê đánh bài ăn tiền. Không ai nhớ đích xác từ khi nào nhưng khoảng năm 2005 thì Lan đã trở thành tay cờ bạc có tiếng ở xã Long Mai.
Ban ngày Lan vẫn lên lớp dạy học, nhưng trưa, chiều tối Lan lại ngồi sòng. Có hôm Lan chơi bài đến khuya mới về, mặc cho chồng con ngóng đợi ở nhà. Bạn bè Lan kể, lúc đầu Lan nghe lời rủ rê “chơi cho vui”, nhưng sau đó Lan nghiện đỏ đen như thể ngấm vào máu.
Biết vợ sa vào cờ bạc, chồng Lan cũng nhỏ to khuyên nhủ, thế nhưng Lan vẫn bỏ tất cả ngoài tai. Tệ hại hơn, để thỏa mãn cơn khát bạc, cô ta ngày một trượt dài trong tội lỗi.
Ăn trộm để thỏa mãn cơn khát bạc
Cũng như tất cả các con bạc khác, cứ có tiền là Lan nướng cả vào đỏ đen, cuộc sống gia đình phải chi phí nhiều thứ khiến Lan rơi vào túng quẫn. Hết gia đình đến đồng nghiệp, gặp ai Lan cũng ngon ngọt “mượn tiền vài hôm, có lương trả”.
Ban đầu cũng có người nể tình cho mượn, nhưng tiền của họ “ra đi” mà không có “trở về”, bởi Lan nướng cả vào sòng bài, “gỡ” mãi vẫn không được. Sau dần, mọi người đều biết Lan mượn tiền làm gì nên không ai cho mượn nữa.
Chân dung siêu trộm Ngô Thị Tuyết Lan
Chân dung siêu trộm Ngô Thị Tuyết Lan
Khi không mượn được tiền nữa, Lan bắt đầu trộm cắp. Ngày 12/3/2008, Lan đến quán nước của chị Huỳnh Thị Mai Hương (thôn Trường Thọ Tây, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) uống nước. Quan sát phát hiện trong tủ kính quán có một ví đựng tiền nên Lan nấn ná ngồi lại chờ cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc chủ quán đi ra phía sau, Lan thò tay vào tủ kính lục ví lấy 2 triệu đồng rồi lên xe máy bỏ đi.
Nhận được tin báo mất trộm của chủ quán, Công an huyện Sơn Tịnh nhanh chóng truy xét và bắt được cô giáo Lan ngay sau đó.
Sau vụ trộm này, Lan đã bị TAND huyện Sơn Tịnh tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Dù Lan đã có sai phạm nhưng vì muốn cho Lan cơ hội nên một trường ở huyện Minh Long tiếp tục bố trí Lan đi dạy. Thay vì trân trọng cơ hội đó và làm lại cuộc đời thì Lan lại phụ lòng các đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh khi tiếp tục theo nghề “chôm chỉa”.
Trong thời gian chấp hành án treo, Lan vẫn không từ bỏ giở trò trộm cắp. Thủ đoạn của Lan là tìm đến các tiệm bán thuốc Tây, giả vờ hỏi mua đủ thứ thuốc lặt vặt. Trong lúc chủ tiệm tìm các loại thuốc theo yêu cầu của Lan thì Lan ra tay khoắng những tài sản có giá trị của tiệm thuốc.
Sau nhiều lần thực hiện trót lọt, đến ngày 16/5/2008, khi đang gây án tại một cửa hàng thuốc Tây ở huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), Lan bị người dân bắt quả tang. Sau đó, Công an huyện Tư Nghĩa khởi tố Lan nhưng cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Trong thời gian tại ngoại, Lan lại tiếp tục gây án. Cô ta điều khiển xe máy vào huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) rồi chạy xe lòng vòng khảo sát nhà nào vắng người thì vào trộm tài sản. Ngày 21/8/2008, Lan đột nhập vào nhà chị Đỗ Thị Minh Nguyệt ở xã Phổ Văn. Trong lúc đang gây án thì Lan bị người dân vây bắt và giao cho Công an huyện Đức Phổ xử lý.
Vì Lan đang bị Công an huyện Tư Nghĩa khởi tố, điều tra vụ trộm ở các cửa hàng thuốc tây nên Công an huyện Đức Phổ bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tư Nghĩa xử lý.
Sau khi bị di lý về công an huyện Tư Nghĩa, Lan có biểu hiện đau bụng, nhức đầu, không ăn được cơm. Vì nhà tạm giữ của công an huyện không đủ điều kiện để điều trị cho Lan nên công an huyện đưa cô ta đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị.
Thực hiện đúng quy định trong công tác tạm giam, tạm giữ, Lan được bố trí nằm riêng một phòng bệnh, tay bị còng vào thanh giường và luôn có người canh giữ. Luôn tỏ ra bệnh tật, yếu ớt, vậy mà vào bệnh viện ngày trước, ngày sau Lan tự tay tháo còng số tám, phá chốt cửa phòng bệnh bỏ trốn.
Sau khi bỏ trốn, Lan đến nhiều địa phương sinh sống để tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Đầu tháng 4/2010, vì nhớ gia đình nên Lan lén về thăm. Ngày 3/4/2010, khi đang ở nhà thì Lan bị Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp Công an huyện Minh Long bắt giữ.
Sau đó, Lan bị TAND huyện Tư Nghĩa tuyên phạt 12 tháng tù giam tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” và 12 tháng tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản”, tổng cộng 24 tháng tù giam.
Từng theo học ngành sư phạm, từng đứng trên bục giảng để dạy chữ, dạy đạo lý làm người cho các em học sinh nhưng bản thân Lan lại trượt dài trong tội lỗi. Đã nhiều lần trộm cắp, đã nhiều lần vào tù nhưng cô giáo không hề tỉnh ngộ. Mãn hạn tù cuối năm 2011 thì đầu tháng 3/2012 Lan lại tái phạm.
Hôm đó là ngày 8/3, Lan đón xe buýt vào xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) để trộm cắp tài sản. Thấy nhà bà Đinh Thị Hậu (SN 1973, ngụ thôn La Vân) không có người nên Lan lẻn vào rồi cậy tủ lấy trộm 2 triệu đồng. 
Từ mô tả của người hàng xóm, bà Hậu hô hoán mọi người truy tìm nữ tặc. Không lâu sau đó, người dân đã tóm được Lan khi cô ta đang ngồi uống nước chờ xe buýt. Công an huyện Đức Phổ đã khởi tố, bắt giam Lan ngay sau đó. Vì hành vi này, Lan gánh thêm một án 18 tháng tù giam.
Giữa năm 2014, Lan mãn hạn tù được trở về địa phương. Không hề nghĩ đến “quay đầu là bờ”, Lan tiếp tục trộm cắp. Hàng ngày, cô ta đi hết chỗ này đến chỗ khác, hễ gia đình, hàng quán nào hớ hênh là cô ta lấy trộm tài sản. Cuối tháng 10/2014, trong lần lấy trộm thẻ điện thoại tại một cửa hàng ở thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) thì Lan bị bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Tuyết Lan lại đóng kịch đang bị bệnh và liên tục ngất xỉu. Sau nhiều ngày, đối tượng được gia đình bảo lãnh đưa về nhà điều trị và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên trong lúc chờ đến ngày xét xử, Ngô Thị Tuyết Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương và đi các tỉnh khác gây án.
Cuối năm 2014, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo đối tượng Ngô Thị Tuyết Lan. Theo nội dung đơn, Lan đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của những người này. Tuy nhiên, sau khi cơ quan công an nhận được đơn thì Lan bỏ trốn.
Hiện nay Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa xác minh vụ việc và truy tìm cô giáo “siêu” trộm đưa về quy án./.