Đại Hoàng Minh: Từ dự án ở khán đài SEA Games đến đối tác lớn của ngành Điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty CP Thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh là cái tên quen thuộc trong ngành sản xuất thiết bị điện nhưng ít ai biết để đến được thành công hôm nay, nữ doanh nhân Vũ Thị Minh Uyển (Minh Yến) đã phải đi qua rất nhiều "sóng gió". Nhưng vượt lên tất cả, bằng bản lĩnh, ý chí và sự can trường, cánh cửa thành công đã mở ra với nữ doanh nhân.
Đại Hoàng Minh: Từ dự án ở khán đài SEA Games đến đối tác lớn của ngành Điện

Gian truân chỉ là thử thách!

Với hai tấm bằng Đại học Tài chính Kế toán và Luật, chị Vũ Thị Minh Uyển dễ dàng kiếm được những công việc ổn định, có vị trí trong các công ty, đơn vị Nhà nước. Song, luôn mang trong mình hoài bão lớn, chị nhận ra đã đến lúc phải phát triển sự nghiệp của riêng mình để khẳng định bản thân...

Ngày 10/1/2002 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chị Minh Uyển khi “đứa con tinh thần” - Công ty CP Thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh (số 38, D6, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức ra đời. Khi mới thành lập, lĩnh vực hoạt động chính của công ty là cung ứng lao động, du lịch. Song trong quá trình tổ chức các tour du lịch tìm hiểu, học tập, khảo sát tại nước ngoài, chị mua một số thiết bị trường học về bán và sau đó có ý tưởng dịch chuyển mục đích kinh doanh sang lĩnh vực này với suy nghĩ: “Tìm một nghề để phát triển dài hơi, đầu tư sâu để lại sản phẩm cho đời”.

Như một chữ “duyên” đưa đẩy, chị được hợp tác và giúp sức bởi một Giáo sư ở Đại học Bách khoa Hà Nội về composite (composite là loại nhựa tổng hợp có độ bền cao, chịu được va đập và chống cháy). Ngay lập tức, chị tìm thuê một xưởng sản xuất nhỏ ở bến xe Nước Ngầm để vị Giáo sư này nghiên cứu, sản xuất.

Doanh nhân Vũ Thị Minh Uyển (Minh Yến)

Doanh nhân Vũ Thị Minh Uyển (Minh Yến)

Cái duyên với composite đến gần hơn với Đại Hoàng Minh khi Việt Nam đăng cai SEA Games 22. Hồi đó, tất cả các nhà thi đấu phải đầu tư bài bản, theo chuẩn quốc tế. Trong khi đó, các ghế nhựa thì không đảm bảo, mà bằng composite thì phải nhập khẩu đắt đỏ. Biết Đại Hoàng Minh đang nghiên cứu sản xuất các sản phẩm bằng chất liệu này, đối tác đã mời chị tham gia dự án.

Năm 2003, là một dấu ấn không thể nào quên đối với doanh nhân Minh Uyển khi chị tham gia xây dựng hạng mục ghế nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Tuổi 28 tràn đầy tự tin và nhiệt huyết nhưng đi kèm cũng là sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm... Cuộc đời đã đem đến cho chị một phép thử lớn khi chỉ 18 ngày trước ngày khánh thành, dự án buộc phải thay đổi lại thiết kế ghế từ "thớt ngồi" sang "ghế có tựa" để đúng tiêu chuẩn.

"Bầu trời" như sụp đổ dưới chân chị vì tất cả vốn liếng, tâm huyết và công sức đã dồn hết vào công trình đến giai đoạn bàn giao thì phải đối mặt với một cú sốc quá lớn. Lúc ấy, Minh Uyển không tránh khỏi những hoang mang do phải sản xuất, lắp đặt lại toàn bộ ghế ngồi theo mẫu mới.

Đươc biết, lô ghế trước thực hiện trong 90 ngày nhưng vì thay thiết kế, lô mới phải làm trong 18 ngày để kịp tổ chức Lễ chào Seagame 22 trước ngày thi đấu. Chia sẻ với tình huống khó khăn này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã động viên rất nhiều để chị hoàn thành dự án, giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, vì thế chỉ sau một đêm suy nghĩ chị đã quyết tâm làm lại số ghế đó. Và kết quả thật kỳ diệu, những chiếc ghế cuối cùng được lắp đặt xong trước giờ khai mạc chỉ... nửa tiếng đồng hồ.

Mọi thứ như vỡ òa! Chị không dám tin vào thành công của công trình, không nghĩ mình có thể làm được điều đó. Thành công này trở thành bước đệm hoàn hảo giúp doanh nhân Minh Uyển và Đại Hoàng Minh tiếp tục tự tin bước tới. Với những chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chủ động, nỗ lực trong kinh doanh, Đại Hoàng Minh liên tiếp thực hiện nhiều công trình khác gây tiếng vang trong cả nước. Nhưng thất bại lại một lần nữa "ghé thăm" khi chị triển khai sản xuất phụ kiện composite cho ngành công nghiệp ô tô. Do “sự cố” về máy móc và lỗi khách quan nên toàn bộ đơn hàng bị hủy, tất cả vốn liếng mất sạch và nữ doanh nhân tay trắng. Thậm chí, chị còn phải vay tiền của bạn bè để trả lương cho nhân viên những ngày cuối năm.

Thất bại lần này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Minh Uyển, nhưng nghĩ lại những gì đã qua, chị tin là có thể đi tiếp và phải thành công. Với sự hỗ trợ, động viên của người thân và cộng sự, chị đã quyết tâm làm lại từ đầu.

Cái duyên với ngành Điện

Là người phụ nữ đứng mũi chịu sào, chị đã vực Đại Hoàng Minh đứng dậy và tiếp tục có được những thành công vượt trội trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện bằng công nghệ composite. Sau 20 năm thành lập, Đại Hoàng Minh giờ đã bề thế hơn, vững vàng hơn và trở thành một đối tác uy tín trong ngành composite.

Theo chị Minh Uyển, đây là cái duyên và may mắn khi chị tiếp cận cơ hội sản xuất hộp bảo vệ công tơ điện composite bằng công nghệ nguội trong giai đoạn thử nghiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến năm 2005, nhận thấy đây là thị trường có tiềm năng, chị bắt đầu đầu tư sản xuất bằng công nghệ ép nóng composite. Năm 2006, nhà máy sản xuất hộp bảo vệ công tơ composite ép nóng tại Hưng Yên được khánh thành. Ngày 10/1/2012, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, chị đầu tư thêm một nhà máy sản xuất tủ điện tại Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Năm 2014 chị liên doanh với Công ty Lioa sản xuất dây và cáp điện tại Hưng Yên. Sắp tới, chị khánh thành nhà máy chuyên sản xuất phụ kiện đường dây của ngành Điện tại Cụm công nghiệp An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội là nhà máy thứ 4 đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.

Những nỗ lực tâm huyết, sự cố gắng đã không phụ công chị. Hiện, sản phẩm của Đại Hoàng Minh đã cung cấp cho toàn bộ ngành Điện. Trong thời gian tới các nhà máy của Đại Hoàng Minh sẽ nâng thêm công suất đưa sản phẩm vào các cụm công nghiệp và khu đô thị trên cả nước.

Vượt lên sau bao sóng gió của cuộc đời và những thử thách trên thương trường, nữ doanh nhân Minh Uyển giờ đã mạnh mẽ hơn và đã trở thành người phụ nữ mẫn tuệ, với trái tim nồng nàn nhưng ý chí thì luôn vững vàng, kiên định, đủ tỉnh táo và quyết liệt trước những ngã rẽ của sự lựa chọn. Sau bao sóng gió chị Minh Uyển giờ đã an yên, tự hào về nghị lực, sự quyết tâm và những thành công của mình cũng như Đại Hoàng Minh.

Với chị, cuộc sống biết đủ là đủ. Có người có 1 lại muốn 10, nhưng chị luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã có. Nếu như 20 năm trước chị chỉ mong có một góc nhỏ của ngôi nhà hiện tại, rồi có một cái xe máy tốt để đi. Còn giờ, chị đã có cả một công ty hoành tráng với 4 nhà máy lớn, nhà cửa khang trang, con cái phương trưởng,… Đó là may mắn, phúc phận và cũng là quả ngọt cho những nỗ lực không ngừng của chị trong suốt mấy mươi năm qua.

Giữ cho muôn đời sau

Được hỏi về bí quyết của sự thành công, nữ doanh nhân nói: “Cũng không có gì to tát! Thứ nhất, mình đã “dám làm” thì phải “dám chịu”. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó… Bên cạnh đó là sự may mắn, Trời Phật, tổ tiên thương, cùng với sự quyết tâm và cố gắng của bản thân đã giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn, đạt được thành công như hiện tại”.

Một mình bươn chải, nhiều lúc chị tự động viên mình: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy nhiều người nỗ lực mà không thành công nên lại càng phấn đấu nhiều hơn. Chị mong muốn những chia sẻ này sẽ là tấm gương về nghị lực, tiếp lửa cho con cháu có ý chí noi theo.

Doanh nhân Vũ Thị Minh Uyển cho biết, hiện nay chị đã có tất cả những gì chị mong muốn nhưng vẫn phải làm vì chị không chỉ sống cho mình, mà phải làm cho những con người đã gắn bó với chị và Đại Hoàng Minh 20 năm qua.

“Tôi mong muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để tri ân gia đình, cộng sự, cán bộ công nhân viên, đối tác đã đồng hành và ủng hộ Đại Hoàng Minh suốt 20 năm, và rất mong nhận được nhiều hơn sự ủng hộ từ họ để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững", chị Minh Uyển chia sẻ.

Thành viên Ban lãnh đạo Công ty CP Thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh

Thành viên Ban lãnh đạo Công ty CP Thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh

Ở chị, khi kinh doanh thành công cũng là lúc nhắc nhớ sống phải biết sẻ chia với cộng động, yêu thương người thân và báo hiếu với cha mẹ... Được biết, chị đã thành lập được một quỹ từ thiện chuyên cung cấp các suất ăn sáng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K vào Chủ nhật mỗi tuần từ năm 2013. Ngoài ra, chị còn xây trường học, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian rảnh rỗi chị chăm sóc cho mình, gia đình và hạnh phúc với những gì đang có, những công việc đã, đang và sẽ làm...

Hiếm thấy một nữ doanh nhân nào mà nghị lực phi thường nhưng tâm hồn thánh thiện, bao dung đến vậy! Đi từ thành công này đến thành công khác, nhưng chị vẫn khiêm tốn khi nói về mình. Với chị, thành công của Đại Hoàng Minh là từ sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, sự động viên, ủng hộ và tấm chân tình của bạn bè, gia đình, cộng sự và đối tác. Là kết quả của trí tuệ và ý chí của một người đứng đầu như chị đã tích lũy, đúc kết suốt 20 năm.

5 triết lý kinh doanh của Doanh nhân Vũ Thị Minh Uyển

1. Nếu bạn muốn công ty của bạn tốt hơn, bạn phải hoàn thiện bản thân mình trước.

2. Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ cần 5 phút để huỷ hoại, chính vì vậy cần phải hành xử trí tuệ và thông minh.

3. Thất bại đơn giản chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại nhưng hãy bắt đầu lại bằng cách bản lĩnh hơn.

4. Cách để bắt đầu mọi thứ chính là ngừng nói - quyết tâm và hãy làm đi.

5. Thành công không phải là tài sản bạn kiếm được bao nhiêu mà là sự khác biệt bạn tạo ra cho cuộc sống của nhiều người thế nào và để người khác nể phục mới là giá trị thương hiệu.

Đọc thêm