Bất chấp tính mạng mò 60 thùng đạn/ngày rồi thuê người tách đầu

(PLVN) -Người đàn ông Đồng Tháp bất chấp nguy hiểm lặn sông mò đầu đạn rồi thuê công nhân tách đầu đạn để kiếm tiền.
Bất chấp tính mạng mò 60 thùng đạn/ngày rồi thuê người tách đầu

Tổ công tác Phòng, chống Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm tra một ghe gỗ đang neo đậu tại bờ sông Tiền, phát hiện trên ghe có 9 người đang tháo đầu đạn.

Số đầu đạn cơ quan chức năng thu được.
 Số đầu đạn cơ quan chức năng thu được.

Tang vật thu được bao gồm: Đạn đại liên M30 (37.500 viên), đạn carbin (255kg), đầu đạn M30 (20kg), đầu đạn (440kg), vỏ đạn M30 (201kg), mắt băng và đầu đạn (46kg), mắt băng đạn (219kg), 45 bao tải chứa hộp đạn, thuốc đạn (38kg).

Theo điều tra ban đầu, 9 người trên được ông Trần Văn Thanh (52 tuổi ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) thuê tách đầu đạn ra khỏi vỏ đạn để bán phế liệu với tiền công 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Thanh cũng khai nhận, ngày 3/3, ông phát hiện số đạn trên tại thủy phận sông Tiền, đoạn thuộc xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngày 8-10/3, ông Thanh cùng Trần Văn Vương (con ông Thanh, 28 tuổi) và Nguyễn Văn Suốt (23 tuổi) tiến hành mò lặn dưới sông, mỗi ngày khoảng 60 thùng đầu đạn. Sau đó, ông Thanh thuê nhân công tháo các vỏ đạn để bán phế liệu kiếm lời.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đọc thêm