Bé gái còn nguyên dây rốn thoi thóp một mình ở nghĩa trang giữa trời mưa

(PLO) - Đang bắt cào cào tại nghĩa trang thương binh thuộc xóm 21 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vợ chồng ông Tuế tá hoả phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc áo mưa còn nguyên dây rốn, thở thoi thóp.
Cháu bé đáng thương còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở nghĩa trang
Cháu bé đáng thương còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở nghĩa trang

Thông tin ban đầu, ngày 21/7, ông Tuế thuộc xóm 20 xã Nghi Phong cùng vợ đi bắt cào cào tại nghĩa trang thương binh thuộc xóm 22 thì phát hiện một chiếc áo mưa cuộn tròn, đến gần thì tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong áo mưa. Cháu bé chưa cắt rốn, người tím tái, thở thoi thóp.

Hai người này nhanh chóng tri hô mọi người đến giúp đỡ và đưa cháu bé đến bệnh viện thăm khám, cắt rốn, tiêm phòng…

Thời điểm phát hiện ra cháu bé, tại điạ bàn xã Nghi Phong đang mưa lụt. Rất may vợ chồng ông Tuế phát hiện cháu bé sớm nên cháu được cứu sống.

Cháu bé đang được gia đình ông Tuế và một số người dân địa phương chăm sóc.

Đọc thêm