Bị chồng bạo hành vì tội... có bầu

(PLO- Chỉ bởi cái lỗi có bầu, không thể "chiều " chồng, nên chị Hoa phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của kẻ vũ phu.
Bị chồng bạo hành vì tội... có bầu
Đang mang bầu vẫn phải “chiều” chồng?
Cầm tập phiếu siêu âm, phim chụp citi, ảnh chụp con gái bị chồng đánh, bà Nguyễn Thị Thuận (59 tuổi), mẹ chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1983, ngụ tổ 4, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) chua xót kể: 
Năm 19 tuổi, con gái bà đi làm công nhân thì quen người chồng SN 1979 ở cùng xã. Năm 2001, đám cưới được tổ chức. Vì con rể bà Thuận sinh ra trong gia đình có 13 anh chị em, gia cảnh không khá giả, nên ở rể nhà vợ. 
Hàng ngày người vợ đi làm công nhân, người chồng đi làm thợ rèn. Bà Thuận tâm sự: “Từ ngày con Hoa có bầu, tính tình con rể tôi thay đổi hẳn. Tối ngày nó nhậu cho đến khi trở thành nô lệ của “ma men” lúc nào không hay. Thấy vợ ốm nghén nó không thương mà còn chửi bới thậm tệ vì cái tội không “chiều” chồng. Thương đứa con trong bụng, Hoa đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” không dám cãi lại”.
Chị Hoa sinh con được 2 tháng, người chồng vẫn bỏ mặc, lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng không về nhà. Chỉ khi nào tiền trong túi cạn, “ma men” ngấm, anh mới khật khưỡng về. Đã nhiều lần chị nhỏ nhẹ góp ý chồng hạn chế uống rượu để không ảnh hưởng đến sức khỏe, anh không nghe còn quay lại “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”. 
Sống cùng mẹ vợ nên mỗi lần đánh chửi, anh kéo vợ vào phòng chốt cửa lại hành hung. Thấy con gái ứ ứ, khóc thét lên trong phòng, bà Thuận đập cửa phòng dọa báo công an thì “cơn điên” của chàng rể mới hết. 
Mẹ con chị Hoa càng nhẫn nhịn, tần suất đánh vợ của chàng rể ngày một nhiều hơn. Cứ uống rượu vào anh này về tìm cớ để đánh, chửi vợ cho bằng được. “Thấy nó say, chúng tôi không nói gì thì nó bảo “mẹ con mày khinh tao à”, còn hỏi thì nó bảo “mẹ con mày lắm lời quá”. Rồi nó chửi ầm ĩ, lôi con Hoa vào phòng, chốt cửa đánh như súc vật. 
Không chỉ đánh vợ, nó còn đánh tôi và con nó không thương tiếc. Khi đứa con hơn 1 tuổi lỡ tay bỏ chiếc điện thoại của nó vào thùng nước, con rể tôi trợn mắt chửi con, dùng hai tay tát liên tiếp vào mặt cháu. May tôi can ngăn kịp, đứa bé mới thoát khỏi “móng vuốt” của bố nó. Nó đánh con ác đến nỗi, ngày hôm sau hai má cháu vẫn thâm đen in hằn hình bàn tay”, bà Thuận nghẹn ngào.
Dần dà, chàng rể càng trắng trợn, công khai luôn chuyện ngoại tình. Cả ngày nhậu nhẹt, tối đến anh hẹn hò, hú hí với nhân tình mấy đêm mới về. Nhiều lần, chị Hoa bắt gặp chồng chở người phụ nữ khác tình cảm trước mặt mình, chị ngã quỵ khóc không thành tiếng. Chị đã nghĩ đến chuyện từ bỏ người chồng vũ phu nhưng nghĩ đến con, người phụ nữ lại cắn răng chịu đựng. 
Những vết thâm tím trên người chị Hoa do bị chồng đánh
 Những vết thâm tím trên người chị Hoa do bị chồng đánh
Sống với người chồng “ma men”, những vết sẹo trên người chị ngày một nhiều. Mỗi lần mẹ vợ can ngăn, chàng rể đánh luôn mẹ vợ. “Tức nước vỡ bờ”, khi con 8 tuổi, chị Hoa yêu cầu ly hôn. Không đồng ý, anh chặn đường đánh đập vợ lẫn mẹ vợ phải nhập viện. 
Cuối cùng, chị Hoa đành viết đơn gửi lên công an xã tố cáo mọi hành vi bạo hành. Do từng bị lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng, bạo hành người thân với hành vi côn đồ, ngày 12/6/2012, chồng chị Hoa bị công an xã Tân Phú Trung lập hồ sơ và UBND huyện Củ Chi đã ra quyết định đưa đi giáo dục lao động 12 tháng.
Giọt nước tràn ly
Hết hạn giáo dục lao động, anh này trở về quỳ xuống xin vợ và mẹ vợ tha thứ. Thấy chồng thành tâm ăn năn, chị Hoa chấp nhận bỏ qua. Nhưng chưa được một tháng, anh lại tiếp tục ngang ngược, đánh đập vợ. Quá phẫn uất, chị Hoa gửi đơn lên tòa án xin ly hôn. Ngày 8/7/2013, TAND huyện Củ Chi xử cho ly hôn. Chị Hoa xin tòa cho nuôi con, không đề nghị chồng cấp dưỡng.
Ly hôn rồi, người chồng vẫn liên tục gọi điện thoại cho chị Hoa đòi nối lại tình xưa nhưng chị không chịu. Muốn nhanh chóng quên “vết sẹo” trong tim, chị quyết định cắt đứt, không nghe điện thoại của chồng cũ. Anh vẫn một mực cho rằng mình vẫn là chồng của chị Hoa, gọi điện không được, anh ta chặn đường mắng chửi, đánh đập. 
Quệt dòng nước mắt, bà Thuận đưa phim chụp, sổ khám bệnh cuối tháng 2013, đầu năm 2014 để tố cáo chàng rể tàn ác. Trong xấp ảnh cũ, khuôn mặt chị Hoa sưng húp, toàn thân bầm tím. Bà Thuận kể:
“Không gọi điện được cho Hoa, con rể cũ tôi đứng chặn đường, bới, đổ tội con gái tôi ngoại tình với người khác. Sợ quá, Hoa bỏ chạy về nhà. Nó đuổi theo, lôi vợ vào trong nhà, đấm đá liên tục vào người con bé. Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, gọi mọi người đến cứu. Nó chạy theo tôi, dùng cây gậy đánh vào người tôi liên tục, quay qua đánh vợ cho đã tay rồi bỏ đi. Mẹ con tôi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nằm viện 1 tuần liền”.  
Đỉnh điểm, chiều ngày 19/4, trên đường đi làm về chị Hoa lại chồng cũ theo sau ép, xô xe chị ngã khiến chị lăn lộn mấy vòng giữa đường. Anh ta lao vào bóp cổ, may mắn có người phát hiện, tri hô, chị mới chạy thoát.  
Mẹ chị Hoa cho hay con rể cũ còn đánh đập cả mẹ vợ
 Mẹ chị Hoa cho hay con rể cũ còn đánh đập cả mẹ vợ
Bà Thuận nói trong nước mắt: “Về tới nhà, tôi lập tức báo CA xã Tân Phú Trung, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai đến can thiệp. Họ bảo “lần sau anh ta đánh nữa thì mới bắt”. Sáng hôm sau dù toàn thân đau nhức nhưng con gái tôi cũng phải đến xí nghiệp làm việc để lo cái ăn hàng ngày cho gia đình. Tôi thay mặt con gái mang đơn đến CA xã trình báo. 
Nhưng khi nộp đơn, CA xã tỏ vẻ khó chịu, họ bảo giải quyết lần này nữa thôi, về sau gia đình phải tự xử. Ly hôn rồi mà con gái tôi  phải sống trong trong lo sợ. Tối đến, mẹ con tôi phải đóng cửa thật chặt, luôn lo sợ bị nó xông vào đánh. Biết là chuyện gia đình tôi kéo dài, chính quyền đều mệt mỏi nhưng lẽ nào chính quyền không có cách xử lý hành vi côn đồ?”. /.

Đọc thêm