Bức thư bỏ nhà ra đi có một không hai

Một cậu bé 15 tuổi bỗng dưng mất tích, để lại cho bố bức thư chia tay bảo rằng mình bỏ nhà theo cô bạn gái nhiễm HIV. Ông bố đã quá kinh hoàng trước “cơn ác mộng” ập đến đường đột. Nhưng sự thật đằng sau đó còn bất ngờ hơn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Bi kịch bắt đầu khi ông bố giấu tên trở về nhà và phát hiện ra phòng con trai bỗng dưng trống không. Trên giường cậu bé Joshua  để lại một mảnh, ghi rằng:
“Con thật sự rất buồn và có lỗi khi phải viết những dòng này cho bố.
Con phải bỏ nhà đi cùng với cô bạn gái mới quen vì con không muốn có một trận cãi vã với bố mẹ.
Con đã tìm thấy tình yêu thực sự khi quen biết Stacy. Cô ấy rất tốt nhưng con biết bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện chúng con bởi vì những chiếc khuyên và hình xăm trên người Stacy, bởi phong cách thời trang hầm hố của cô ấy và sự thật rằng Stacy hơn con nhiều tuổi.
Nhưng con bỏ trốn cùng cô ấy không chỉ vì tình yêu bố ạ. Người yêu con đã mang thai.
Stacy bảo rằng chúng con sẽ rất hạnh phúc. Cô ấy có một chiếc xe moóc để trong rừng và đã tậu sẵn một đống củi đốt đủ cho chúng con sống qua cả mùa đông. Chúng con đang mơ về ngôi nhà có thật nhiều đứa trẻ.
Stacy đã mở mang tầm nhìn cho con, khiến con tin rằng cần sa thực sự không hề làm tổn thương ai cả. Chúng con sẽ tự trồng chúng để hút và bán.
Chúng con cũng đang cầu nguyện là khoa học sẽ có những bước tiến lớn để chữa AIDS, nhờ đó Stacy sẽ sống khỏe mạnh hơn. Cô ấy xứng đáng được hưởng điều đó.
Bố ơi đừng lo lắng. Con đã 15 tuổi và con biết tự chăm sóc bản thân. Con hứa sẽ có ngày chúng con quay lại thăm bố để bố được nhìn mặt những đứa cháu nội của mình”.
Yêu bố, Joshua”.
Ông bố nào đọc xong lá thư trên hẳn cũng sẽ hoàn toàn suy sụp. Nhưng may mắn cho bố của Joshua là lá thư vẫn còn đoạn tái bút – “Bố ạ, những điều trên đều là bịa cả. Con chỉ đang ngủ tại nhà Jason. Con chỉ muốn nhắc bố rằng còn có những điều tệ hại hơn nhiều việc nhận được sổ liên lạc từ nhà trường mà con đặt trên bàn bếp.
Hãy gọi con ngay khi nào bố thấy con được phép về nhà an toàn”.
Chưa rõ câu chuyện xuất hiện trên Nymeta có thật hay chỉ là một giai thoại tuy nhiên rõ ràng lá thư lém lỉnh của cậu bé tự xưng Joshua đã khiến các bậc phụ huynh nhận ra trên đời còn nhiều bi kịch kinh khủng hơn nhiều một bài kiểm tra điểm D của con.

Đọc thêm