Các ông bố đừng để con gái phải quỳ gối khi yêu

(PLO) -Mới đây, một diễn đàn mạng đăng tải hình ảnh nữ sinh quỳ gối, cầm bảng gỗ ghi dòng chữ “Em xin lỗi. Em đã phản bội anh”, chụp tại khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngay sau đó, bức ảnh với khuôn mặt cô gái được che bằng icon mếu khóc nhận được 82.000 like (thích), 1.500 chia sẻ và hơn 4.000 bình luận và bị chỉ trích gay gắt...
Các cô gái, giá trị của bản thân luôn là điều đẹp đẽ
Các cô gái, giá trị của bản thân luôn là điều đẹp đẽ

Bấn loạn tới… quỳ gối?

Mặc dù ngay sau khi thông tin lan tới chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ rằng cô gái trong bức ảnh là người của đội kịch, đang tập diễn cho chương trình chào đón tân sinh viên của trường.

“Nhóm bạn ấy đang diễn tập chuẩn bị cho chương trình đón tân sinh viên sắp tới của trường, chứ không phải phản bội người yêu rồi quỳ xin lỗi như mọi người đồn đại”, là chia sẻ của Xuân Vượng, sinh viên năm cuối.

Tuy nhiên, dù là diễn tập, thì đó cũng không phải là hình ảnh để người trẻ cổ súy. Hơn nữa, đó còn là văn hóa, tình yêu là chốn riêng tư, không phải để phơi bày chốn đông người. Trước đó không lâu, khoảnh khắc một cô gái tóc dài, quỳ gối trước mặt nam thanh niên đi xe Dream trên cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) cũng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Phần đa ý kiến chỉ trích hành động xin lỗi người yêu kiểu này là hạ thấp bản thân mình. Khoảnh khắc này được chia sẻ kèm dòng chú thích trên một trang cá nhân: “Ngay lúc này tại cầu Ông Lãnh, quận 1. Chúng ta không biết chuyện gì đang diễn ra nên đừng vội phán xét. Với tôi, chỉ cần người con gái bên cạnh quỳ xuống chân, lỗi lầm gì cũng có thể tha thứ. Đàn ông mà, phải rộng lượng, đừng ích kỷ quá. Nếu ai đó chửi tôi ngu khi tha thứ cho cô gái bên cạnh vì lỗi lầm quá lớn thì tôi cũng chấp nhận. Cuộc sống đâu ai hoàn hảo”.

Và nữa, ngày 24/5, tại công viên Trung Kính (Hà Nội), một cô gái quỳ gối trước bạn trai được đăng tải trên một diễn đàn dành cho giới trẻ. Cùng với đó, một clip dài hai phút ghi lại cảnh một thiếu nữ bắt người yêu quỳ xin lỗi và lớn tiếng mắng chửi giữa đường cũng gây tranh cãi trên mạng...

Đành rằng, với những cô gái trẻ và non nớt, có thể cô ấy không nghĩ sâu xa tới vậy, mà trong sự bấn loạn tới cùng cực họ đã bột phát hành động như vậy. Và nữa, chưa kể tới những người con trai luôn thể hiện sự gia trưởng, đòi hỏi người con gái phải quỵ lụy, hiền dịu, và đề ra những quy tắc ích kỉ như không được gặp gỡ, chơi bời với bạn trai, bạn gái…

Nếu phạm lỗi, cô ấy sẽ bị trừng phạt theo nhiều cách khác nhau thậm chí bị đánh đập, làm nhục. Và cô gái, trong sự ảo tưởng của tình yêu, cô ấy tin rằng mình được yêu rất nhiều nên mới bị ghen. Nhưng đó chỉ là những biện minh cho sự ích kỉ của người con trai không tự tin, hoặc quá yêu bản thân mình mà thôi…

Tình yêu nhất định phải lộng lẫy

TS Đoàn Hương cũng từng bày tỏ, giới trẻ ngày nay yêu sớm, song lại không biết yêu chính bởi văn hóa đọc bị lãng quên. Quay trở lại sự việc trên, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Quỳnh Hương, tác giả cuốn sách “ Trái tim đàn bà”, ăm ắp tình yêu với cô con gái nhỏ, cô bày tỏ:

“Các bố các mẹ có con gái thì nên nhớ thế này ạ: để con mình nó không chấp nhận những thứ thấp kém, và nó không hành xử thấp kém, để nó không bị tổn thương và lăng nhục bởi ai đó, thì phải gia đình phải cho nó một “chuẩn” về những gì được phép tiếp cận và chạm vào nó.

Chị chia sẻ hài hước: “Người bố ruột của con Thóc đối xử rất cẩn thận với con bé, như cách một người đàn ông phải lịch sự và tôn trọng một quý cô. Đại loại anh ấy sẽ mở cửa cho nó, nhường nó đi trước, tặng hoa nó ngày lễ, khen nó xinh đẹp, khen nó biết cư xử ngọt ngào. Nếu nó định nhờ mẹ làm hộ việc gì nó không làm được (lấy đồ trên cao, rót nước từ bình nặng, cầm vật cồng kềnh...), thì anh ấy sẽ chỉnh ngay:

“Nếu có một người đàn ông ở cạnh, thì con không được làm phiền phụ nữ”. Và nếu có ngứa mắt với vợ thì anh ấy sẽ chỉnh đốn riêng. Trong hành xử giữa bố mẹ mà con bé được biết, nó luôn thấy mẹ đúng, mẹ được yêu chiều, mẹ được đòi hỏi bố, mẹ được quyền cao nhất và ưu tiên nhất trong gia đình. Vì mẹ là Phụ Nữ…

Còn nhà văn Hoàng Anh Tú ( cựu Chánh Văn của tờ Hoa học trò một thủa) cũng chia sẻ: Cô gái nhỏ quỳ mọp đeo biển xin lỗi hôm rồi hay cô gái nhỏ tự cởi hết quần áo ở Hải Phòng dạo trước để giữ người yêu đều khiến tôi đau lòng.  Bởi theo anh, tài sản lớn nhất của các cô gái nhỏ chính là lòng trân quý bản thân, tôn trọng bản thân, yêu thương bản thân mình.

Là nhận biết giá trị bản thân mình. Em là công chúa của ba mẹ, của người yêu em thương em! Em là công chúa ngay từ khi em sinh ra bởi nhớ không, tỉ lệ sinh nam luôn cao hơn sinh nữ. Bởi nhớ không, phụ nữ là để yêu em nhé!.. Em phải được nhận điều tốt đẹp nhất! Một thằng đàn ông yêu em, sẵn sàng vì em và đi cùng em chứ không phải một thằng đàn ông ra lệnh cho em. Họ yêu em họ sẽ tôn trọng em chứ họ không toan tính với em! Họ yêu em, họ sẽ sợ mất em chứ không phải giận nhau là bỏ mặc em, bắt em làm lành!”… 

Và dù bao thời gian qua đi, tình yêu, nhất định phải luôn là điều đẹp đẽ và lộng lẫy, không phải là những bấn loạn tới xấu xí, không phải là các cô gái không còn là chính mình, với những giá trị mà những người con gái tốt xứng đáng được nhận…

Đọc thêm