Cặp đôi “sếp” già lấy nam nhân viên trẻ” trải lòng

(PLO) - Sự việc hiếm hoi đám cưới “vợ già chồng trẻ” đã khiến hàng trăm người hiếu kì ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) ùn ùn đến xem rồi làm hỗn loạn tại buổi tiệc. Bất chấp ngày vui của cặp đôi, dòng người quá khích xô đẩy chen lấn nhau để được một lần “xem mặt” cô dâu chú rể.
Cặp đôi “sếp” già lấy nam nhân viên trẻ” trải lòng
Đám cưới vợ già chồng trẻ
Đám cưới gây xôn xao dư luận này là của chú rể Nguyễn Trường Sơn (SN 1970, ngụ phường Đống Đa) và chị Nguyễn Thị Liên (SN 1957, phường Nhơn Phú). Như vậy thực chất chú rể 43 tuổi và cô dâu 56 tuổi, chênh lệch nhau 13 tuổi, một chuyện khá bình thường trong xã hội hiện đại.
Vợ chồng chị Liên - anh Sơn.
 Vợ chồng chị Liên - anh Sơn.
Ngày 14/9, nhiều người dân rỉ tai nhau về đám cưới của “cô dâu già lấy chồng trẻ” tổ chức tại nhà hàng Trầu Cau (đường Lê Duẩn). Thông tin nhanh chóng lan truyền và đến chiều tối dường như nó đã lan khắp thành phố.
Chưa biết sự tình thế nào nhưng vì muốn chiêm ngưỡng đôi uyên ương “có một không hai”, hàng trăm người dân lũ lượt kéo đến xem hôn lễ. Nhiều người dân có mặt tại nhà hàng kể lại, sở dĩ họ đến xem hôn lễ là để được tận mắt nhìn thấy cô dâu trông như thế nào. Những người này còn nghe tin rằng, khách đến dự đám cưới chẳng những không cần phải mang phong bì mà còn được tặng tiền lì xì.
Có lẽ chính vì sự khác thường này mà mọi người kháo nhau đến “dự”. Ngay cả những người đi ngang qua không hề biết chuyện vẫn tạt vào đám cưới để... xem cho biết.
Đám người hỗn loạn có đủ đàn ông đàn bà, người già con nít, đủ các lứa tuổi. Nhiều người không hề quen biết với cô dâu chú rể nhưng vì quá “ngưỡng mộ cô dâu đã lên chức bà” nên đến xem.
Bị ngăn cản tại cánh cửa hội trường, nhiều người nghĩ ra cách giả danh khách mời và người thân cô dâu chú rể để được vào dự lễ. Để ngăn dòng người ùa vào làm vỡ đám cưới, đích thân chú rể vừa phải ngăn cản dòng người; vừa nhận diện từng khuôn mặt khách mời. Bị ngăn cản, đám đông vẫn không từ bỏ mong muốn nhìn thấy “chuyện lạ” mà càng phấn khích. Không vào được bên trong, nhiều người dò tìm bất cứ một kẽ hở nào để luồn vào. Người chống đối vệ sĩ, người dòm ngó qua ô cửa kính, người phục cổng trước, người đợi cổng sau.
Đám đông hiếu kì vây kín nhà hàng, những khách mời và gia đình cô dâu chú rể ngồi bên trong thì nơm nớp lo sợ. Một số khách mời đến muộn chẳng thể nào vào được bên trong vì cửa phòng đã bị đám đông lấp kín. Nếu đã chen chân tới được cổng thì có lẽ cũng không được vào bởi thiệp mời và phong bì giờ không còn giá trị. Quan trọng nhất cái gật đầu của cô dâu chú rể, nhưng họ đã phải lên sân khấu làm lễ thành hôn.
Khoảnh khắc quan trọng nhất của đám cưới là khi chú rể hôn cô dâu, đây cũng là lúc đám đông càng thêm phấn khích. Sự việc chỉ dừng lại khi có cơn mưa trút xuống khiến đám đông phải giải tán.
10 năm yêu trong lặng thầm vì chênh lệch tuổi tác
Ít ai biết được chuyện tình của vợ chồng anh Sơn và chị Liên đến nay đã kéo dài được 10 năm. Đa số mọi người đều nhìn vào đám cưới và nghe tin đồn mà vội vàng phản đối, thậm chí có người lên án gay gắt.
Đám đông hiếu kỳ tập trung trước nhà hàng tổ chức hôn lễ anh Sơn chị Liên.
Đám đông hiếu kỳ tập trung trước nhà hàng tổ chức hôn lễ anh Sơn
chị Liên. 
Ngôi nhà của vợ chồng anh Sơn chị Liên nằm ở ngoại ô Quy Nhơn. Chị Liên vốn là chủ một đại lý bia của công ty bia Sabeco. Người phụ nữ này từng có gia đình nhưng góa chồng hơn 10 năm trước. Dù sau này có nảy sinh tình cảm nhưng chị cũng đành gác lại hạnh phúc riêng tư để chăm lo, nuôi các con ăn học thành người. Khi chị quyết định đi thêm bước nữa là lúc chị đã lên chức bà nội. Người con út của chị cũng đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.
Còn anh Sơn vốn là nhân viên của vợ được gần 20 năm. Khi chồng chị Liên mất, anh là người đỡ đần trong công việc để chị yên tâm chăm sóc con cái. Chính vì thời gian dài gắn bó mà hai người có tình cảm thân thiết nhau. Dần dần chị Liên cũng quý mến và coi anh như người thân trong nhà. Thời gian sau này, anh chị phát sinh tình cảm với nhau dù biết có sự chênh lệch về tuổi tác. 10 năm qua, hai người tuy mang danh nghĩa “nhân viên – sếp” nhưng trong lòng thì “cảm thấy mình đã thuộc về nhau”.
Trong thời gian dài, hai người quyết định giấu kín chuyện tình cảm nên chẳng mấy ai biết được mối tình này. Chị Liên tâm sự: “Tôi và anh Sơn yêu nhau đã gần 10 năm nay chứ không phải ngày một ngày hai. Trước đây chúng tôi giấu kín miệng nên người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi là bà chủ và nhân viên.
Tôi và anh Sơn đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình. Sở dĩ đến tận hôm nay chúng tôi mới công khai mọi chuyện là vì sự ngăn cách quá lớn về tuổi tác. Nhưng nghĩ cứ giấu giếm trong lòng như vậy hoài cũng không phải cách hay nên mới phải mạnh dạn tổ chức đám cưới”.
Tình cảm vun vén 10 năm, hai anh chị mới vượt qua được rào cản từ gia đình. Họ không ngờ được rằng, rào cản lớn nhất lại chính là dư luận. Anh Sơn buồn bực: “Chúng tôi biết mình chênh lệch nhiều về tuổi tác nhưng không phải vì vậy mà dư luận thoải mái “ném đá”.
Hiện tại cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới đã bị đảo lộn hoàn toàn. Một phần vì sức ép của “miệng đời”, một phần vì cảm giác có lỗi khi làm liên lụy đến người thân.
Một người hàng xóm đi dự hôn lễ chị Liên cho biết: “Chẳng biết vợ chồng chị Liên chênh lệch nhau 13 tuổi vậy, lấy nhau vậy có gì sai trái không mà mọi người cứ đồn đại ầm ầm lên; đến nỗi đi đâu cũng nghe nói chuyện này. Một số người lợi dụng đám cưới để “ăn không mất tiền” rồi lại hùa nhau thêu dệt nên bao chuyện không thật”.
Biết chuyện bị đồn đại xuyên tạc nhưng vợ chồng chị Liên đành bất lực. Để câu chuyện thêm li kì, nhiều người cố tình hạ thấp tuổi của người chồng xuống, nâng tuổi chị Liên lên. Thậm chí, có người còn ác miệng nói chị Liên nay đã 70 tuổi. Ai không biết sự tình lại cứ tưởng mọi chuyện người ta rỉ tai nhau là sự thật. Mong muốn lớn nhất của hai vợ chồng là mọi người hiểu rõ câu chuyện, sự việc mau chóng qua đi, cuộc sống sớm yên bình trở lại.

Đọc thêm