Chuyện rằng, Pháp luật 4 phương

(PLO) - Như một cô gái giản dị, không ưa trang điểm lòe loẹt hay truyền thông ầm ĩ, Pháp luật 4 phương đến nay đã có 10 số ra sạp, làm quen với bạn đọc mọi miền, bắt đầu “kết duyên lành” cùng bạn đọc. Như cây mới bén rễ, đường còn dài trước mặt, ghi lại vài kỷ niệm dù nhỏ nhưng đủ rưng rưng...
Một ngày nọ, Tổng Biên tập gọi lại: “Phải nghiên cứu và ra sớm một ấn phẩm mới, cứ tạm lấy tên gì có tính toàn cầu, quốc tế một chút. Các bạn nghĩ xem, cần có một hình thức mới, nội dung phong phú, nhiều bài dạng hồ sơ – tư liệu… phục vụ đối tượng độc giả từ 30 tuổi trở lên muốn đọc, nghiên cứu, nghiền ngẫm và lưu trữ nữa. Khuôn khổ có thể khác đi, A4 chẳng hạn... Tôi cho các bạn 2 tuần”. 
Trời ạ, chỉ có 2 tuần để “khai sinh” một tờ báo lúc mà “chỉ thị” được truyền đạt, mọi thứ vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh! “Nếu đáp ứng những tiêu chí ấy, sẽ không “bốc” nhanh được anh ạ. Phải để bạn đọc làm quen, và một khi đã quen rồi thì phải “nghiện” đến không bỏ được. Nhưng 2 tuần thì kẹt cho bọn em quá sếp ạ...”- thôi thì đành dùng chiêu “tá lực đả lực” vậy, chứ cắm cổ vào thì tất “chết trước lúc bình minh”.
Vào cuộc! Vừa tìm chọn nhân sự - không được quá nhiều, dăm ba người thôi vì Ban nào cũng đang thiếu – vừa vò đầu bứt tai xem với “cái mâm” 48 trang A4, nên bày “món gì”; vừa "tăm tia" các cây viết có khả năng trong Tòa soạn (kèm theo cả nhỏ to rủ rê, “chém gió” "dọa nạt") vừa lục tung danh bạ, í ới cả anh em, đồng chí, đồng đội trong Nam, ngoài Bắc tìm cộng tác viên phù hợp. 
Một lần tình cờ chát chít mua sách cũ, thế là vớ luôn một ông cộng tác viên cực xịn, không những có học vị chuẩn chỉ mà còn là cây bút rất duyên cho mục “Án xưa tích lạ”. “Mấy đề tài của bác, em ok hết nhé. Sáng đầu tuần sau, bác sẽ có trước 3 bài, còn lại em sẽ thong thả gửi tiếp”. Ông cộng tác viên này còn góp ý: “Anh tăng thêm lượng bài phía Nam đi, em giúp một tay”, thế mới thú vị!
Ấn phẩm Pháp luật 4 phương
Ấn phẩm Pháp luật 4 phương 
Lần khác, ngồi xe đi công tác, buột miệng (cũng vì quá lo nhiệm vụ): “Này, các ông cho tôi hỏi tí. Tôi muốn dựng chuyên trang này... với những nội dung này, các ông xem biết ai có thể giới thiệu giúp tôi”. Một chân dung ngoái lại, toét miệng: “Ở đây, chính là em và chỉ có em nhé!”. Hơ hơ, vậy là có thêm một “tù binh” gác cho chuyên mục “Quốc phòng toàn cầu” với những câu chuyện hiếm người biết.
Duyệt qua ma két số 1, sếp lại truyền đạt: “Ít mảng văn hóa. Xem tìm ai “chiến” cho mình những câu chuyện phim ảnh thế giới ấy, tôi thấy nhiều người quan tâm”. Mang băn khoăn về nhà, nhát gừng với Gấu mẹ vĩ đại, ai ngờ hắn buông thõng: “Tưởng gì, chuyện nhỏ. Đây, alo cho chú em này, đảm bảo không thất vọng”. Ố là la, nhận bài của “chú em” mới biết quả thực không thể thất vọng được. Thằng cha theo sát Hollywood như thể là chính công dân ở đấy; theo dõi phim đến mức... sai lỗi chính tả trên phụ đề cũng bị hắn “chỉ mặt mà chửi”. Qua tay hắn, bạn đọc mới biết thực hư những màn ân ái nóng bỏng và căng thẳng trên màn hình là thế nào; những cuộc chiến ảo trên màn ảnh có bao nhiêu phần sự thật ở ngoài đời...
Một góc “ôn cố” nho nhỏ không thể điểm hết mặt anh tài đang lặng lẽ chụm nên Pháp luật 4 phương mỗi tuần, ra mắt bạn đọc vào thứ Hai. Như một cô gái giản dị, không ưa trang điểm lòe loẹt hay truyền thông ầm ĩ, Pháp luật 4 phương đến nay đã có 10 số ra sạp, làm quen với bạn đọc mọi miền, bắt đầu “kết duyên lành” cùng bạn đọc. Như cây mới bén rễ, đường còn dài trước mặt, ghi lại vài kỷ niệm dù nhỏ  nhưng đủ rưng rưng...

Đọc thêm