Cô gái hóa "bà lão ở Bến Tre" đã qua đời

(PLO) - Chị Nguyễn Thị Phượng, cô gái hoá thành bà lão ở Bến Tre ngày nào đã qua đời sau một thời gian dài được xác định là mắc chứng bệnh "tế bào vón".
Bác sĩ  Bệnh viện Đại học Y dược kiểm tra bệnh cho chị Phượng năm 2011. Ảnh: Q.L
Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược kiểm tra bệnh cho chị Phượng năm 2011. Ảnh: Q.L
Xuất hiện những mụn nhỏ và gây ngứa ở mặt kèm tay kéo dài sau đó chị Nguyễn Thị Phượng, ở xã Thanh Tân, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre bỗng dưng biến thành bà lão. 
Căn bệnh "kỳ lạ" này kéo dài, không chữa trị được cho đến ngày 19/8/2015, sau gần 8 năm mắc bệnh, chị Phượng đã qua đời.
Anh Nguyễn Thanh Tuyền, chồng chị Phượng hôm nay, 20/8 xác nhận vợ mình đã "ra đi đột ngột" sau một thời gian căn bệnh diễn biến lạ thường. 
Thời gian gần đây, chị Phượng xuất hiện các dấu hiệu khó ăn uống, hay nôn sau ăn, anh Tuyền đã đưa chị trở lại TPHCM để điều trị. Các bác sĩ xác nhận dạ dày có vấn đề và đã nội soi, phát hiện dạ dày có nhiều vết đốm như xuất huyết. Trở về nhà chưa được bao lâu, khoảng 17 giờ ngày 19/8 chị Phượng qua đời khi mới 30 tuổi.

Trước đó, vào năm 2007, chị Nguyễn Thị Phượng phát hiện da mặt xuất hiện các nốt mẩn ngứa, sau đó lan đến tay. Hai tháng sau khi phát bệnh, Phượng từ một cô gái xinh xắn bỗng trở nên xấu xí. Càng uống thuốc, da của cô càng mẫn đỏ, chảy xệ. Năm 2011, không còn nhận ra chính mình khi cô gái 26 tuổi bỗng trở thành một "bà lão 80", Phượng và chồng đã lên TPHCM cầu cứu đến các bệnh viện.

Các bác sĩ đầu ngành về da liễu, nội tiết, lão khoa cùng các chuyên gia y học cổ truyền đều chẩn bệnh cho chị nhưng kết quả chỉ nghi vấn căn bệnh "lão hóa". 
Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM sau đó đã lấy mẫu da của chị Phượng gửi sang Mỹ sinh thiết, kết quả cho thấy chị Phượng mắc chứng bệnh "tế bào vón". 
Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ mắc căn bệnh như của chị Phượng là 1/160.000. 

Đọc thêm