Con trai ngủ say trên giường, cha uống rượu tẩm xăng đốt nhà

Mâu thuẫn với con trai là P.T.A, ông Q đã dùng vải tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà khi anh này ngủ phía trong....
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Khoảng 14h30 ngày 12/4, phát hiện lửa bốc lên từ nhà ông P.V.Q (sinh 1952, ở TDP Biên Hòa, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), người dân hốt hoảng báo cơ quan chức năng. Anh P.T.A, con trai ông Q, được xác định mắc kẹt trong phòng ngủ. 

Công an quận Đồ Sơn thuộc chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mới, TDP Biên Hòa lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và nhân dân sử dụng bình chữa cháy và các vật dụng tại chỗ dập tắt hỏa hoạn. Anh T.A được đưa ra ngoài kịp thời, không ảnh hưởng về sức khỏe.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã làm biến dạng, gẫy sập trần nhựa của căn nhà cấp 4, cháy sém một góc giường và chăn gối, nơi anh T.A ngủ.

Theo Công an TP Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu của hỏa hoạn là do trước đó ông Q và anh.A xảy ra mâu thuẫn. Trong người có hơi men, ông Q đã dùng vải tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà.

Đọc thêm