Giới trẻ rộ trào lưu “yêu cầm chừng”

(PLO) - Yêu không trọn vẹn, yêu cầm chừng, yêu để lợi dụng, yêu nhiều để phòng bất trắc, cưới trước yêu sau… là xu hướng yêu của một số bạn trẻ hiện nay.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Yêu một người thì… bứt rứt
Một cô gái đã tâm sự: “Cái chết của người bạn gái đã từng có một tình yêu đẹp tới ao ước đã làm thay đổi tôi hoàn toàn. Trước đây, tôi luôn nghĩ tới sự vẹn tròn trong tình yêu, nhưng giờ đây tôi không cho phép mình yêu ai quá nhiều, lệ thuộc vào ai quá nhiều. Lúc nào tôi cũng phải có sự chủ động của mình. Cùng một lúc có khi tôi yêu đến hai, ba người. Yêu nhiều được, nhưng cưới thì chỉ được một người mà thôi. Vậy nên tôi đang cân đong giữa 3 người đàn ông đó để lựa chọn cho mình người tốt nhất, và nếu trong quá trình lựa chọn ấy có người thứ tư xuất hiện, điều kiện tốt hơn thì tôi sẽ không ngần ngại bỏ cả 3 chàng trai này. 
30 chưa phải là Tết, chưa cưới thì tôi vẫn có quyền lựa chọn. Tôi cũng không biết rằng khi lấy chồng tôi có thay đổi thái độ tình cảm của mình hay không nhưng tôi luôn muốn lúc nào cũng có đường lui cho mình, lúc nào cũng có “phương án dự phòng” để không bao giờ tôi bị quá hụt hẫng, để lúc nào tôi cũng có người thương yêu, chiều chuộng. Một người đàn ông là không đủ với tôi, nếu chỉ có một, tôi sẽ bứt rứt lắm…”.
Yêu không trọn vẹn, yêu không hết lòng, yêu cầm chừng, yêu để lợi dụng, yêu nhiều để phòng bất trắc là xu hướng yêu của một số bạn nữ (và cả bạn nam) hiện nay. Một sinh viên Trường Đại học Sư phạm tuyên bố rằng trái tim có 4 ngăn, mỗi ngăn có thể chứa hai mối tình, vì vậy một lúc có thể yêu đến 8 người. Càng yêu nhiều, càng dễ chọn được người xứng đáng nhất. Bạn gái ấy cũng cho rằng những người yêu hơn một người, khi bị thất tình hậu quả không quá nặng nề, bởi người đó vẫn còn những người yêu khác, không rơi vào cảnh “trắng tay”. 
Lấy chồng “ngon” thì không cần yêu
“Không có tiền cạp đất mà ăn à?”. Phát ngôn gây sốc và sốt dẻo đó của một cô người mẫu đồ lót dường như đã trở thành mục tiêu của không ít bạn trẻ. Thế nên, dù họ đều có những cuộc tình thời sinh viên rất đẹp, rất lãng mạn nhưng khi ra trường, họ sẵn sàng buông tay trước những ngã rẽ của cuộc sống cơm áo gạo tiền.
“Và để mau chóng quên đi những ngọt ngào dấu yêu một thuở, chỉ cần có một chỗ làm khá ổn là chúng tớ mau chóng yêu với tiêu chí về chàng khá hoàn hảo: ngoại hình ổn, có nhà, có xe, có khả năng tài chính đủ để chúng tớ không phải lo toan. Vậy là từ làm quen tới cưới với chúng tớ được thiết lập thần tốc - tất tật khoảng 2, 3 tháng, nghiễm nhiên chúng tớ thành những quý cô yên bề gia thất. 
Trong số chúng tớ, đương nhiên có những nàng may mắn, cuộc sống cứ phẳng lặng trôi đi, một số khác hạnh phúc, thú vị và lại có những nàng… “ngã bổ chửng” vì chàng trái với vẻ ngoài ga lăng như nàng cảm nhận ban đầu. Bởi khi đã thành chồng, chàng bỗng trở thành “cảnh sát trưởng” đe nẹt nàng đủ điều. Tệ hơn nữa, cùng với thói ghen tuông, ích kỉ là những trăng hoa ngoài sức tưởng tượng của chàng…  Và cuộc sống tưởng là màu hồng bỗng trở thành địa ngục…”.
Đó là một trong những tâm sự của không ít các cô gái trẻ. Với đàn ông cũng vậy, nhiều người không còn muốn lao tâm, tổn sức tìm hiểu, tán tỉnh. Một anh chàng tới tuổi lấy vợ, mang ảnh các cô bạn trong chuyến phượt đường dài với mình về cho mẹ xem. Mẹ chấm một em xinh xắn, tươi tắn nhất. Vậy là chàng  được dịp nói ngay với nàng: “Năm nay anh cưới vợ, mẹ anh bảo anh chọn em!”. Nàng đáp tỉnh rụi: “Nhưng em có định lấy anh đâu”. Đối đáp vậy nhưng kết cục là một thời gian sau đó, chàng và nàng lấy nhau vì “tới tuổi cưới cả rồi”, không ai muốn phải mất thời gian đi tán tỉnh như mối tình đầu nữa.
Không phải tất cả nhưng tình yêu của nhiều bạn trẻ ngày nay mang nặng tính thực dụng, có không ít người lập gia đình chỉ vì vật chất, quyền lực; thậm chí là vì vẻ ngoài sang trọng, phong độ... Họ yêu hời hợt, không dành thời gian để tìm hiểu tình yêu mà mình được cho và nhận. 
Mới đây, Công ty nghiên cứu Cimigo công bố một báo cáo đầy thú vị về quan niệm tình yêu của người Việt Nam. Báo cáo này được Cimigo thực hiện dựa trên kết quả khảo sát 500 thành viên của cộng đồng CimigoLive tại TP.HCM và Hà Nội. Có 30% người được hỏi tin vào “tiếng sét ái tình” đủ sức giúp cặp đôi yêu nhau ngay trong lần gặp đầu tiên; 56% bạn cho rằng điều đó khó nối kết duyên nợ dài lâu; 14% còn lại xem chuyện tình yêu ngay lần gặp đầu tiên là điều gì đó “ngốc nghếch”.
Để tiến đến hôn nhân, báo cáo nghiên cứu trên chỉ ra 71% bạn nữ và 66% bạn nam tham gia khảo sát lựa chọn độ tuổi 26 - 30 phù hợp để lập gia đình. Bên cạnh đó, người Việt Nam vẫn chú trọng “ý trời” nên gần một nửa số bạn trẻ được hỏi tin tình yêu phụ thuộc vào số phận. Đa phần họ đều mong muốn người bạn đời phải có cuộc sống ổn định và đề ra điều kiện khỏe mạnh. 
Như vậy, phái nữ Việt Nam vẫn giữ vững quan niệm truyền thống là lựa chọn người chồng đủ sức làm trụ cột gia đình. Họ có quyền lựa chọn, tuy nhiên việc đong đếm các tiêu chí của người mình… sẽ yêu đã vô hình làm tổn thương thứ tình cảm đôi lứa thiêng liêng này.

Đọc thêm