Hai cụ già neo đơn được chăm sóc, chữa bệnh suốt đời

(PLO) - Đó là hai cụ Hoàng Thị The (89 tuổi) và Hoàng Thị Sợi (74 tuổi) ở xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đã ở vào tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn phải bấu víu nuôi nhau vì không có nơi nương tựa.
Hai cụ già neo đơn được chăm sóc, chữa bệnh suốt đời

Cụ The và cụ Sợi là hai chị em ruột trong một gia đình nghèo có tới 8 người con. Cụ The là con gái thứ sáu, cụ Sợi là con út. Cha các cụ qua đời trong nạn đói năm Ất Dậu, khi cụ Sợi chưa đầy 2 tuổi. Năm lên một tuổi, cụ The mắc bệnh thủy đậu, do không có điều kiện chữa trị nên dẫn đến bị mù lòa một mắt. Con mắt còn lại sau đó cũng bị giãn đồng tử dẫn đến lòa do chứng cảm thương hàn thời con gái. Thương chị mù lòa không có người chăm sóc nên cụ Sợi ở góa nuôi chị trong căn nhà chật chội, ẩm mốc.

Do tuổi cao sức yếu, không có người thuê mướn nên cụ Sợi phải đi hái rau dại hay mò cua bắt ốc mang ra bán kiếm tiền đong gạo để nuôi chị qua ngày. Cụ Sợi cho biết, số tiền cụ kiếm được từ hái rau, bắt cá dao động từ 5-10 nghìn đồng/ngày. Phần lớn số tiền này được hai cụ dành dụm để mua thuốc khi ốm đau. Còn thức ăn hàng ngày của hai cụ chủ yếu là cơm và dưa muối, dưa kho. Ngày nào tan phiên chợ, được mọi người cho ít thịt mỡ hay con cá là hai cụ được bữa cải thiện.

Hiện, cụ Hoàng Thị The và Hoàng Thị Sợi sống trong căn nhà nhỏ của người cháu họ. Tài sản lớn trong nhà là chiếc giường ngủ và bộ bàn gỗ, ghế nhựa đều là đồ được các nhà hảo tâm tặng. Hai cụ còn có cả mấy tấm chăn mùa đông được tặng nhưng không dám mang ra dùng, mà gói kỹ lâu ngày dẫn đến ẩm mốc.

Chia sẻ về hoàn cảnh của hai cụ, ông Ninh Văn Lâm, Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Tân Thành cho biết, cụ Hoàng Thị The và Hoàng Thị Sợi thuộc diện hộ nghèo, neo đơn không nơi nương tựa. Những ngày lễ, tết trong năm, xã cũng quan tâm đến tặng quà và xin các nhà hảo tâm giúp đỡ. Nhưng số tiền nhỏ mà hai cụ tuổi cao, sức yếu đau ốm triền miên nên cũng không đủ thuốc thang. 

Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai, Chủ tịch Tập đoàn Y Dược Bảo Long xúc động cho biết ông tình cờ biết hoàn cảnh của cụ The và cụ Sợi qua phóng sự truyền hình do một người bạn thực hiện và quyết định hàng tháng sẽ tặng mỗi cụ 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống cho tới cuối đời.

Dù công việc rất bận rộn nhưng lương y Nguyễn Hữu Khai vẫn thu xếp thời gian để về tận xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình để thăm hỏi và trao tận tay những món quà của các cán bộ, nhân viên Tập đoàn Y Dược Bảo Long dành cho hai cụ như tiền mặt, một số loại nhu yếu phẩm và cả quần áo ấm cho mùa đông sắp đến. Tại buổi thăm hỏi, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai cũng quyết định sẽ chữa bệnh miễn phí cho các cụ khi trái gió trở trời.

Đọc thêm