Hàng nghìn người Việt theo 'ông Tây'... nhặt rác

(PLO) - James Joseph Kendall, “ông Tây” "nổi tiếng" khi xuống mương thối vớt rác tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết nhóm bảo vệ môi trường của anh lập từ đầu tháng 5 với sự tham gia của vài người, sau nửa tháng hoạt động đã có 3.000 người tham gia.
Những “ông Tây” đang vớt rác
Những “ông Tây” đang vớt rác

Câu chuyện những “ông Tây” vớt rác ở một dòng kênh ô nhiễm đã được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thay mặt nhân dân thành phố gửi lời cảm ơn. Tuy nhiên, việc làm đó cũng khiến nhiều người tự cảm thấy xấu hổ vì chưa có ý thức bảo vệ chính môi trường sống của mình.

Tây vớt rác, ta xấu hổ

Ngày 15/5 vừa qua, hình ảnh James Joseph Kendall (34 tuổi, người Mỹ, đến từ Springfield, bang Ohio) cùng nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ sạch Hà Nội) xuống mương thối vớt rác tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người kính phục, đồng thời tự trách nhau đã không biết bảo vệ môi trường của chính mình. Thế nhưng, chính quyền địa phương lại bất bình vì cho rằng khách nước ngoài đến dọn dẹp rác trên địa bàn mà không xin phép.

Lý do được ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho hay, đoạn mương nước tại địa chỉ 381/55/4 đường Nguyễn Khang đã được phường dọn sạch đẹp 1 tháng trước. Theo chia sẻ của ông Kiên, sự việc "khách Tây lội mương dọn rác" không giống như những gì đang lan truyền trên mạng, sự thật thì kênh mương này đã được chính quyền dọn dẹp sạch sẽ từ trước rồi chứ không phải đến hôm những người nước ngoài tới mới được dọn.

Theo đó, việc những người nước ngoài đến đây lội mương, dọn nhưng không xin phép chính quyền rồi đăng lên mạng kèm với những lời bình luận nói xấu khiến chính quyền địa phương bất bình. Tuy nhiên, rất nhiều quan điểm phê bình “thái độ” quá cứng nhắc của ông chủ tịch phường nói trên. Nhiều người dân Hà Nội khác cũng cho rằng việc làm của những người nước ngoài và người dân trong ngày chủ nhật vừa qua là rất đáng trân trọng, mọi người nhìn vào đó để noi theo.

Nhiều ý kiến khác cho rằng chính quyền địa phương phải thấy xấu hổ thay vì thấy bất bình. Người ta chỉ bất bình khi thấy việc ác, việc bất công, còn đây là một hành động đẹp, một việc làm đáng được trân trọng. Nhóm người nước ngoài thấy cống nước ô nhiễm đã lội xuống để dọn rác là một tấm gương rất đáng được khích lệ. Điều này cho thấy người dân ở các nước phát triển có ý thức bảo vệ môi trường sống rất cao. Họ coi đó là trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, trước những “phản ứng” của chính quyền sở tại, anh James Joseph Kendall– một trong 3 chàng trai Tây xuống mương thối ở Hà Nội nhặt rác cho biết: “Tôi thật sự không biết rằng nhặt rác phải xin phép chính quyền. Tôi thật sự cũng không quan tâm rằng đoạn mương này có được dọn dẹp sạch sẽ trước đó hay chưa, tôi đi qua và chỉ thấy chúng chưa đủ sạch thì cùng những người bạn của mình dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi!”.

Anh James cho biết đã đến Việt Nam được 3 năm và đang là giáo viên tiểu học ở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. “Trước đó, tôi đi qua con kênh này thấy bẩn nên đã rủ một số người bạn trong nhóm của mình cùng ra dọn. Sau đó, một số người dân xung quanh cũng lại hỏi han và cùng xắn tay làm”, James chia sẻ.

Khi nhóm làm xong việc, một người ở tổ dân phố đã mời các anh cùng đoàn về nhà dùng cơm. “Tôi rất vui khi cả đoàn được người dân mời về dùng cơm và sau đó tôi cũng ngỏ ý trả tiền bữa cơm đó nhưng đã không được đồng ý. Người mời cơm còn khuyên tôi hãy cẩn thận vì mương nước bẩn dễ mắc các chứng bệnh. Chính những hành động này của một số người dân khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ”, James cho hay.

Nói về việc làm của mình được lan truyền trên cộng đồng mạng, James bày tỏ: “Tôi không muốn nổi tiếng mà chỉ muốn mọi người biết đến nhóm nhiều hơn và thay đổi được cái nhìn của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, nhất là về vấn đề rác thải ở Hà Nội”, anh chia sẻ và cho biết nhóm bảo vệ môi trường của anh lập từ đầu tháng 5, với sự tham gia của vài người và sau nửa tháng hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng và có 3.000 người tham gia.

Chàng trai người nước ngoài này cũng tâm sự rằng bản thân anh muốn những con sông, con kênh ở Việt Nam sạch sẽ và không còn rác thải. “Tôi mong muốn mọi người ý thức về việc vứt rác. Trẻ nhỏ rất hay học theo. Nếu thấy người lớn làm việc đó, chúng sẽ học rất nhanh và việc làm này vô cùng xấu”, anh bày tỏ.

Hành động đẹp được trân trọng

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và trò chuyện, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới anh James và mong muốn anh tiếp tục vận động bạn bè tham gia hoạt động ý nghĩa của mình vì một TP Hà Nội xanh - sạch - đẹp. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, ông rất vui mừng và nhiệt tình ủng hộ việc làm của James cùng bạn bè.

“Thay mặt lãnh đạo TP và với tư cách cá nhân tôi rất mong muốn anh cùng nhóm của mình tiếp tục kêu goi, động viên những người bạn là người nước ngoài đang lao động, học tập tại TP Hà Nội tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vui mừng nói.

Chủ tịch Chung chia sẻ, TP đang phát động phong trào vì môi trường xanh - sạch - đẹp đến từng khu phố, từng cụm dân cư, tập trung vào mỗi việc làm cụ thể hàng ngày như không vứt rác ra đường, đổ rác đúng giờ quy định và tổng vệ sinh mỗi thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành đoàn TP Hà Nội với lực lượng thanh niên Thủ đô sẽ phối hợp chặt chẽ với nhóm hoạt động của anh James để việc làm ý nghĩa này được nhân rộng.

“Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, tôi ghi nhận và biểu dương việc làm thiết thực của anh và các bạn trong thời gian qua. Hành động này thật sự nâng cao ý thức của mọi người với việc bảo vệ môi trường sống quanh mình cũng như xây dựng Thủ đô xanh, đẹp mọi lúc, mọi nơi”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Bất ngờ và cảm động khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến thăm, James chia sẻ rằng anh rất yêu TP Hà Nội. Hà Nội đẹp với những nét văn hoá cổ kính và những con người đáng mến. Vì lý do đó, James muốn làm những việc thiết thực nhất để bảo vệ môi trường sống của người dân Hà Nội.

“Trước đây tôi cũng chưa bao giờ trồng cây ở Hà Nội. Nhưng nếu không ai đó làm gì, ý thức của người dân sẽ không thể cải thiện trong việc vệ sinh môi trường xung quanh. Tôi và những người bạn muốn làm những hành động cụ thể để tạo nên cảm hứng, lôi cuốn những người xung quanh, anh James chia sẻ. James cũng chia sẻ rằng, anh mong muốn và sẽ triển khai những chương trình giáo dục trẻ em ý thức bảo vệ môi trường bởi nó chính là tương lai của các em...

“Vài ngày trước, khi đi qua con mương ở phường Yên Hoà. Tôi thấy nó chưa sạch nên tôi và các bạn đã xuống vớt rác để làm sạch con mương. Ngay ngày đầu tiên khi chúng tôi đến vớt rác làm sạch con mương, chính quyền địa phương, nhất là ở cơ sở đã có nhiều người cùng chúng tôi xuống mương dọn rác, cũng như giúp đỡ chúng tôi vận chuyển rác đi. Đó là việc làm đúng khi người dân cùng chính quyền cùng song hành trong vấn đề này”, anh James nói.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Yên Hoà Hoàng Trung Kiên gửi lời cảm ơn chân thành tới anh James và khẳng định, trong thời gian tới nếu anh James và các bạn tiếp tục có những chương trình gì tương tự ở phường Yên Hoà, nhân dân và chính quyền phường Yên Hoà luôn sẵn lòng hỗ trợ anh hết sức.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng anh James huy hiệu lô gô của TP Hà Nội và mời James tham dự lễ trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

Đọc thêm