Hạnh phúc như mơ của cô gái 'hạt tiêu' Y Phụng

(PLO) - Khi cô gái hạt tiêu Y Phụng xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy sánh vai chú rể Lê Minh Chung bước ra, toàn thể hôn lễ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đám cưới cổ tích của họ như một minh chứng rằng tình yêu và hạnh phúc là có thật ở cuộc đời này. 
Hạnh phúc như mơ của cô gái 'hạt tiêu' Y Phụng

24 tuổi nhưng Y Phụng (quê Tiền Giang) trông chẳng khác gì cô bé mới lên 10 vì chiều cao khiêm tốn chỉ 1,33m và nặng 28 kg. 

Và Lê Minh Chung (28 tuổi, quê Bến Tre) hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong khi chú rể cao 1,70m, có vẻ ngoài ưa nhìn thì cô dâu chỉ vỏn vẹn 1,33m, nặng 28kg do cô mắc chứng bệnh suy tuyến yên nên chiều cao ngừng phát triển. Bù lại, cô sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng, cùng giọng nói ngọt ngào, đặc trưng của thiếu nữ miền Tây.

Học hết phổ thông, Y Phụng một mình lên Sài Gòn học trung cấp dược. Suốt quãng thời gian đi học xa nhà, cô bị hàng xóm, bạn bè chê bai, trêu chọc bởi ngoại hình không bình thường. Nhược điểm về ngoại hình nhưng Y Phụng lại được “điểm cộng” về sự thông minh, nhiệt tình và trái tim nhân hậu. Học xong ra trường nhưng vì hạn chế ngoại hình nên Y Phụng khó kiếm được việc làm. Cuối cùng, cô chọn công việc bán hàng online cho một công ty mỹ phẩm. Nhờ chịu khó, có duyên, công việc bán hàng của Y Phụng khá thuận lợi. Nhiều chàng trai có cảm tình với cô tiểu thư tí hon nhưng sự mặc cảm về ngoại hình không bình thường khiến Y Phụng khá e dè trước ngưỡng cửa tình yêu, cô thậm chí từng nghĩ mình như nàng công chúa ngủ quên vì không có hoàng tử nào đến đánh thức, đón về lâu đài hạnh phúc. 

Rồi như duyên phận, 9X đến từ Tiền Giang tình cờ gặp anh chàng Lê Minh Chung qua Facebook, nói chuyện một thời gian cả hai nhận ra họ rất hiểu và đồng cảm với nhau. Trái tim nhạy cảm của Y Phụng đã linh cảm dường như đây chính là tình yêu định mệnh của mình. Tuy vậy, mối tình vừa nhen nhóm ấy đã gặp rào cản, không chỉ vì Minh Chung cao to, đẹp trai mà còn tại thời điểm quen Y Phụng, Chung đang có người yêu, chưa kể có có vài cô gái khác đang theo đuổi. Suốt thời gian dài, họ chỉ duy trì ở mức tình bạn, cho đến khi chàng trai quê Bến Tre chia tay bạn gái cũ vì không hợp. Sau một thời gian hẹn hò, chàng trai bất ngờ tỏ tình với cô gái cao 1,33 m trong một hội trường lớn, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Việc cô gái tí hon được một anh chàng đẹp trai như “sao Hàn” yêu và cầu hôn khiến nhiều người bất ngờ. “Tại sao Minh Chung lại yêu Phụng?” là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Phần lớn bạn bè, người thân đều không thể tin cặp “đũa lệch” này có thể yêu nhau. Mọi người thương và lo cho trái tim mong manh của Y Phụng chỉ được người yêu thương hại dành cho tình cảm nhất thời. Chỉ có đôi trẻ là thấu hiểu đó là tình yêu thực sự của đời mình. Ngay cả gia đình Minh Chung cũng không tán thành việc con trai mình cưới một cô gái bé xíu về làm vợ. Còn cha mẹ Y Phụng trăn trở liệu tình yêu và hạnh phúc có đi cùng con gái mình đến cuối chặng đường đời?

Một năm sau ngày công khai tình cảm, cả hai quyết định đi đến hôn nhân trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình. “Không biết chúng mình sẽ gắn bó được bao lâu, song mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau”, Phụng tâm sự.

Đọc thêm