Hoàn cảnh thương tâm của cặp vợ chồng cùng nằm chờ chết

(PLO) -“Tôi sống quá đau khổ rồi, nhưng lúc này ra đi không đành, hai đứa con còn nhỏ dại quá”, chị Huyền khó nhọc nói. Bảy năm nay chị chống chọi với căn bệnh ung thư máu, lá lách. Bất hạnh kép khi người chồng sau thời gian chạy ngược xuôi chăm vợ cũng phát hiện bị ung thư họng giai đoạn cuối, bệnh viện trả về.
Chị Huyền đã 7 năm chống chọi với bệnh ung thư máu, lá lách
Chị Huyền đã 7 năm chống chọi với bệnh ung thư máu, lá lách

Vợ nằm chờ chết, chồng bị viện trả về

Thời gian gần đây, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Huyền (41 tuổi, ngụ thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) luôn có người túc trực cả ngày lẫn đêm để săn sóc cả hai vợ chồng chị. 

Chị Huyền 7 năm trời cầm cự với căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu, lá lách. Căn bệnh quái ác khiến bụng người phụ nữ khốn khổ ấy trướng to, hai chân phù nề, không thể di chuyển. 

Còn chồng chị, anh Nguyễn Xuân Hùng (45 tuổi) sau thời gian điều trị ở Bệnh viện K (Hà Nội) vì ung thư vòm họng đã bị bệnh viện trả về.

Người chị dâu là chị Dương Thị Bảy cho hay:  “Hôm trước, mự (mợ) Huyền đau bụng quằn quại, ngất lịm từ 13h đến 22h. Quá hoảng sợ, mọi người đã chuẩn bị đồ tang lễ, lo hậu sự cho mự ấy. May mắn thay, đến hôm nay mự ấy có đỡ hơn chút ít. Nhưng với tình trạng sức khỏe này, sợ cũng không cầm cự được lâu nữa. Người nhà giờ đây ai cũng xác định tâm lý sẵn, nhưng nhìn mự Huyền nằm đau đớn mà chúng tôi xót xa vô cùng”.

Vợ chồng anh Hùng, chị Huyền đều đang nguy kịch vì bệnh ung thư
Vợ chồng anh Hùng, chị Huyền đều đang nguy kịch vì bệnh ung thư

Chị Huyền nên duyên vợ chồng với anh Hùng được khoảng 17 năm. Thu nhập của gia đình chỉ phụ thuộc vào những chuyến thuyền chông chênh của anh Hùng ngoài biển khơi. Chị Huyền ở nhà tranh thủ đi buôn mớ cá, bán dầu cho các thuyền nhỏ ngoài lạch biển, kiếm tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Cuộc sống bình lặng của gia đình này cứ thế trôi đi cho đến năm 2009 thì sóng gió ập đến.

Năm ấy, không lâu sau khi sinh đứa con thứ hai, chị Huyền phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu, lá lách. Vội gửi con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc, hai vợ chồng vay mượn tiền ra Khoa huyết học của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị hơn hai tháng. 

Trong khoảng thời gian đó, chị phải thay máu tới 6 lần, chi phí mỗi lần hết 50 triệu đồng. “Để có đủ khoản tiền ấy, vợ chồng chú mự ấy phải vay mượn khắp nơi. Chỉ một phần nhỏ được anh em hai bên nội ngoại ủng hộ”, người chị dâu tâm sự.

Điều trị đến năm 2013, vì kinh tế kiệt quệ không còn đủ tiền cho những lần thay máu, chồng chị Huyền đành gạt nước mắt đưa vợ về nhà tự điều trị. Thời gian này, nghe theo lời mách nước của một số người, chị Huyền tự lấy thuốc Nam về uống. Ban đầu bệnh có đỡ hơn chút ít, nhưng càng về sau càng nặng. 

Từ một phụ nữ nặng 50kg, nay chị bị phù nề, bụng trướng, cả cơ thể lên đến 100kg không thể đi lại, chỉ nằm vật vã trên giường. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều nhờ anh em họ hàng trợ giúp khi người chồng cũng đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Nhắc đến chồng, người phụ nữ bất hạnh lại rơi nước mắt. Dù cất tiếng nói rất khó khăn do căn bệnh, chị vẫn cố tâm sự trong khó nhọc: “Suốt thời gian tôi bị bệnh, anh ấy ở bên chăm sóc. Vậy mà đến khi anh đổ bệnh, tôi chưa nấu được cho anh ấy một bữa cháo. Mỗi người nằm một nơi, không liên lạc được với nhau”. 

Theo lời kể của người nhà, cuối năm 2015, thương vợ bị bệnh tật hành hạ, không có tiền thay máu, các con nheo nhóc, anh Hùng vay quỹ tín dụng 300 triệu về đóng thuyền bán dầu ở cảng cá Thạch Kim. Oái ăm thay, mới làm ăn được 2 tháng, người đàn ông này bỗng đổ bệnh, thường xuyên chảy máu cam. Cơ thể mệt mỏi, ù tai, nhức đầu, nhưng anh vẫn không dám đi khám, sợ tốn tiền.

Đến khi sức khỏe suy nhược trầm trọng, bị anh em họ hàng bắt đi khám, anh Hùng mới đến bệnh viện thì phát hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Để có tiền ra Bệnh viện K Hà Nội chữa trị, anh phải đi vay thêm 80 triệu đồng. 

Vợ chồng anh Hùng, chị Huyền đều đang nguy kịch vì bệnh ung thư
Vợ chồng anh Hùng, chị Huyền đều đang nguy kịch vì bệnh ung thư

Số nợ 300 triệu đồng vay đóng thuyền chưa trả, nay lại thêm khoản tiền lớn để chữa bệnh khiến vợ chồng anh càng lo lắng. Bệnh tình càng trở nặng. Riêng với anh Hùng, vì thể trạng yếu không thể truyền hóa chất, bác sỹ phải phẫu thuật dạ dày để truyền thức ăn, phẫu thuật thực quản để anh thở.

Những ngày cuối đời đau đớn 

Từ ngày nghe tin dữ chồng mắc bệnh ung thư, lại giai đoạn cuối, bệnh tình chị Huyền càng thêm trầm trọng, không thể ăn uống được gì. Quần áo rách do cơ thể phình trướng không mặc vừa, chị vẫn không chịu may đồ mới, để dành tiền chữa bệnh cho chồng. 

Người thân cho hay, nhiền lần trong cơn mê man, chị ấy cứ gọi tên chồng rồi khóc lóc. Ai chứng kiến cũng thương cảm. Cả hai vợ chồng đều đang trải qua những tháng ngày giành giật với sự sống khiến anh em nội ngoại đều bấn loạn trước tình cảnh khốn khổ này. Mọi người động thay phiên nhau trực chăm sóc chị Huyền và bắt xe ra Hà Nội chăm anh Hùng. 

Sau hơn 3 tháng cắn răng chịu đựng những lần xạ trị, nhưng sức khỏe anh Hùng ngày càng xấu đi. Không còn cơ hội cứu chữa, anh bị bệnh viện trả về. 

Người chị dâu nói trong nước mắt: “Vì không có tiền để thuê xe đưa chú ấy về nên anh em phải đi vay nóng ngoài đó. Khổ quá, bệnh tình mự Huyền đã nguy kịch, giờ lại thêm chú ấy cũng vô phương cứu chữa. Sao số hai em tôi lại phải chịu đau đớn đến như vậy”.

Thấy mọi người khóc, cậu con trai thứ hai của chị Huyền vội chạy đến ôm mẹ, thủ thỉ: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, ở lại với con đi mẹ!”. Chào đời không lâu thì mẹ đổ bệnh, gia cảnh khó khăn, cậu bé này dù đã 7 tuổi nhưng gầy gò, yếu ớt.

Con trai lớn của vợ chồng chị Huyền mới lớp Tám cũng phải dang dở việc học để ra ngoài cảng cá bán dầu phụ giúp gia đình. Nhưng cách đây mấy ngày, cậu bé này bỗng nhiên thấy nổi hạch ở cổ, sờ vào đau ê ẩm.

Lo sợ đứa cháu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, họ hàng quyết định đưa cháu ra Hà Nội thăm khám. Ra được hai ngày thì bố bị bệnh viện trả về, cậu bé lại cùng với các bác, các chú lên xe về cùng bố. 

“Hy vọng là cháu tôi không bị bệnh gì nghiêm trọng. Nếu cháu mà bị mệnh hệ gì thì không biết sẽ ra sao. Ai sẽ ở bên chăm sóc khi bố mẹ đang chiến đấu từng ngày để giành giật sự sống”, người bác dâu rơi nước mắt.

Căn nhà của cặp vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo
Căn nhà của cặp vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, ông Phan Hữu Thi, trưởng thôn Xuân Phượng cho hay, gia đình chị Huyền thuộc hoàn cảnh hộ nghèo nhiều năm nay, cả hai vợ chồng mắc bệnh ung thư nhưng không có tiền điều trị, chỉ chờ chết.

Người dân địa phương đều biết và cảm thương gia đình họ. Giờ lại nghe tin anh Hùng bị bệnh viện trả về. Chính quyền địa phương đang cố gắng hỗ trợ gia đình, nhưng rất mong các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ vợ chồng chị Huyền trong thời điểm khó khăn này.

Bạn đọc hảo tâm giúp đỡ nhân vật trong bài viết xin liên hệ chị Dương Thị Bảy (chị dâu của vợ chồng chị Huyền), số điện thoại 01262000392

Đọc thêm