Huế: Cận cảnh dự án 70 tỷ đồng “chết” dần giữa đồi thông

(PLO) - Ngày 4/1 tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết về Khu du lịch sinh thái Hồ Thủy Tiên- TP. Huế với tựa đề "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát”.
Biểu tượng chính của công viên nước hồ Thủy Tiên trong kinh dị
Biểu tượng chính của công viên nước hồ Thủy Tiên trong kinh dị
Bài viết của nữ nhà báo người Mỹ miêu tả khung cảnh đáng sợ của công viên nước này bằng những hình ảnh ví von với địa ngục. Hoàn toàn vắng bóng người, cây cỏ mọc um tùm khắp các lối ra vào của công viên này…
Sau khi được đăng tải, bài viết đã gây sự tò mò cho cộng đồng mạng quốc tế. Tuy nhiên sự tò mò không phải đến từ vẻ đẹp của nó mà đến từ sự rùng rợn, đáng sợ của công viên này.
Dưới đây là những hình ảnh "ma quái" mà PV ghi lại được
Cổng vào rêu phong u ám
Cổng vào rêu phong u ám 
Biểu tượng chính của công viên Thủy Tiên trong rất ma quái
Biểu tượng chính của công viên Thủy Tiên trong rất ma quái 
Một vài du khách ngẩn ngơ trước lối vào
Một vài du khách ngẩn ngơ trước lối vào 
Khán đài nhạc nước như một chiếc cầu khỉ đổ sụp
Khán đài nhạc nước như một chiếc cầu khỉ đổ sụp
Một công trình bị cỏ dại bao quanh
Một công trình bị cỏ dại bao quanh 
Cầu trượt rêu phong
Cầu trượt rêu phong 
Nhà vệ sinh mạng nhện bao phủ
Nhà vệ sinh mạng nhện bao phủ 
Bên ngoài khán đài nhạc nước rêu phong, mục nát
Bên ngoài khán đài nhạc nước rêu phong, mục nát 
Ngôi nhà u ám trong công viên
Ngôi nhà u ám trong công viên 
Toàn cảnh đầu rồng nổi lên giữa hồ nước
Toàn cảnh đầu rồng nổi lên giữa hồ nước 
Theo tìm hiểu của phóng viên, công viên này được đầu tư đến 70 tỷ đồng vào năm 2000 do công ty Haco Huế làm chủ đầu tư, đến năm 2006 thì công viên nước Hồ Thủy Tiên được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên đến năm 2011 do hoạt động kém hiệu quả nên công trình này bị đóng cửa để lập dự án mới. 
Đến tháng 10/2014, khu du lịch này được phê duyệt thành khu du lịch sinh thái cao cấp, gồm trung tâm hội nghị, dịch vụ spa, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng lưu trú, biểu diễn nghệ thuật, TDTT, vui chơi giải trí và cắm trại ngoài trời. 
Tuy nhiên sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng công viên này vẫn không thể thu hút được khách du lịch và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Chủ đầu tư là Công ty Haco Huế đã “bỏ của chạy lấy người” khi kêu gọi tỉnh TT. Huế kêu gọi nhà đầu tư khác, đồng thời xem xét trả lại chi phí xây dựng nơi đây.

Kể từ đó cho đến nay, công viên này dần rơi vào quên lãng và hầu như dần biến mất trong danh sách các địa điểm tham quan du lịch của Huế.

Đọc thêm