Kêu gọi người Việt chung tay cứu 'anh giáo Tây' nghèo tốt bụng

(PLO) - Eldniz Nasabli 25 tuổi người Azerbaijan rời quê hương Azerbaijan đến mảnh đất hình chữ S để làm việc và sinh sống. Chàng trai trẻ chọn vùng đất Sơn La để gắn bó, anh dạy tiếng Anh cho bọn trẻ vùng cao. 
Các em nhỏ đến chia sẻ với thầy giáo dạy tiếng Anh.
Các em nhỏ đến chia sẻ với thầy giáo dạy tiếng Anh.

Trong những bài giảng của mình, Eldniz đã kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện về gia đình và quê hương nơi anh sinh sống. Nơi ấy còn nghèo và khó khăn, nơi ấy cũng có những đứa trẻ vui vẻ và ham học. Có gì đó rất đỗi gần gũi, rất đỗi quen thuộc. Vì vậy, anh coi đất nước này như quê hương thứ hai của mình để phần nào nguôi đi nỗi nhớ nhà, cha mẹ và người thân. Eldniz Nasabli mong muốn làm việc ở Việt Nam kiếm thêm tiền gửi về quê hương giúp gia đình và mong có một tương lai tươi sáng hơn cho cuộc đời mình. 

Rồi một buổi tối, anh sốt cao không rõ nguyên nhân. Vào viện, Eldniz Nasabli nhận được tin sét đánh rằng mình bị ung thư máu giai đoạn cuối. Rạng sáng 7/6, chuyến xe đưa Eldniz từ Bệnh viện Đa khoa Sơn La vào đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh Lơ xê mi cấp thể tiền tủy bào (bệnh ung thư máu cấp tính thể tủy) kèm theo tình trạng rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC).

Eldniz ngỏ ý muốn trở về quê hương, song tình trạng sức khỏe của anh không cho phép. “Hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn khi chỉ có một mình, bệnh tình nặng lại không có đủ chi phí để điều trị. Ban lãnh đạo bệnh viện đã họp và quyết tâm cứu chữa cho chàng trai bằng mọi cách”, theo thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Eldniz đã được điều trị tích cực bằng phác đồ hóa chất và thuốc đặc trị. Sau 8 ngày điều trị, các bác sĩ đã phải dùng 45 đơn vị máu truyền liên tục trong các ngày để cứu Eldniz. Eldniz ngày 15/6 đã có thể tự thở được. Đôi mắt mệt mỏi, cơ thể rệu rã, song anh luôn nở nụ cười mỗi khi có bác sĩ hay y tá đến thăm khám. 

Mới đây trên trang thông tin cá nhân, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương GS.TS Nguyễn Anh Trí đã kể câu chuyện rất cảm động về người cha của Eldniz Nasabli. Nghe tin con bị bạo bệnh, ông Valeh vốn là giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nga đã nghỉ hưu đã bay ngay sang Hà Nội để chăm sóc con. Nhìn ông rơm rớm nước mắt bón cơm cháo cho con ai cũng rất cảm động.

Qua lời kể của ông Valeh, gia đình cũng đã phải vay mượn mới có đủ 2.000 USD đưa sang đây lo tiền thuốc và chăm sóc con.  Đến hôm nay, tất cả (bao gồm cả 2.000 USD do ông bố đưa sang và của rất nhiều những cá nhân và đơn vị hảo tâm đến tặng quà, tặng tiền giúp đỡ) hai bố con đã có được hơn 100 triệu. Số tiền đó chỉ gần đủ thanh toán khoản kinh phí mà bệnh nhân dùng thuốc men đến bây giờ (đã là trên 124 triệu). 

Về phần mình, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chẳng những đã làm hết sức mình trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân mà còn  kêu gọi, tìm kiếm tài trợ, đặc biệt là cung cấp thức ăn miễn phí hàng ngày cho cả hai bố con từ “Ngân hàng suất ăn từ thiện” do Phòng Công tác xã hội của Viện xây dựng nên bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Eldniz Nasabli và gia đình có nguyện vọng được ở Việt Nam tiếp tục điều trị. Và cần điều trị 2 - 3 đợt hóa chất nữa, rồi dùng thuốc nhắm đích lâu dài  và cuối cùng là phải ghép tế bào gốc. Về mặt chuyên môn, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hoàn toàn có thể làm được điều ấy vì trên thực tế đã có nhiều ca bệnh thành công nhưng vấn đề là nguồn kinh phí để đi hết những chặng đường điều trị đó là rất lớn.

Vì thế, GS.TS Nguyễn Anh Trí đã có lời kêu gọi những tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm, những người có tấm lòng thương cảm với Eldniz Nasabli, những người có cảm tình với đất nước Azecbaijan hãy chung tay góp sức giúp đỡ cho bệnh nhân.

Mọi giúp đỡ gửi về Phòng Công tác xã hội của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - tầng 9, nhà H, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 0969.236.525. Số tài khoản của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương: 3713.1.1069596.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, số 38 phố Thuốc Bắc, Hà Nội).

Đọc thêm