Khóc ngất bên quan tài người mẹ bị lửa thiêu khi tham gia chữa cháy rừng

(PLVN) - Người mẹ trong lúc đưa nước uống lên rừng cho con trai và dân làng chữa cháy rừng không may đã bị ngọn lửa thiêu chết, tai nạn quá bất ngờ khiến cả gia đình bàng hoàng, đau đớn.

Ngày 1/7, gia đình, người thân và bà con hàng xóm cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ mai táng cho bà Nguyễn Thị Hoa (xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) – nạn nhân tử vong trong lúc đưa nước cho người dân tham gia chữa cháy rừng. 

Cạnh quan tài của mẹ, anh Trần Đình Kỷ (con trai bà Hoa) kêu khóc thống thiết gọi mẹ, liên tục đụng đầu vào quan tài khiến cho bao người không thể cầm nước mắt. “Mẹ ơi, răng (sao) mẹ bỏ con, bỏ bố mà đi. Mới sáng qua, mẹ còn nói sẽ đưa nước lên cho con uống để lấy sức chữa cháy rừng. Răng mẹ lại bỏ con mà đi, mẹ ơi”, người con trai nghẹn ngào. Ban thờ bà Hoa được lập vội, còn người chồng là ông Trần Đình Niệm đau đớn không nói được thành lời.

Ông Niệm đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của người vợ
Ông Niệm đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của người vợ

Từ khi nhận được tin bà Hoa gặp nạn, bà con hàng xóm tập trung rất đông để lo công việc cho gia đình, cũng là để động viên gia đình.

Vợ chồng bà Hoa có 4 người con, ba người còn lại đang đi làm ăn xa tại các tỉnh phía Nam, chỉ anh Kỷ sống cùng ông bà.

Nhận được hung tin, ba con từ các nơi vội vã trở về chịu tang mẹ trong nước mắt. 

Người con trai khóc nức nở, liên tục cụng đầu vào quan tài mẹ
Người con trai khóc nức nở, liên tục cụng đầu vào quan tài mẹ

Theo người dân địa phương, sáng 30/6, thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy rừng trên địa bàn xã Nam Kim lan rộng. Anh Trần Đình Kỷ cùng nhiều người dân khác bất chấp nguy hiểm tìm mọi cách dập lửa. 

Đến khoảng 9h cùng ngày, bà Hoa mang 20 lít nước men theo con đường dốc đứng để tiếp nước uống cho con trai và những người tham gia chữa cháy rừng. Sau khi đưa nước lên, bà cũng tham gia dập lửa cùng mọi người.

Chỉ trong thời gian ngắn, gió quật lớn khiến cho đám cháy cuồn cuộn, khói bụi nghi ngút, bà Hoa bị lửa vây không thể thoát ra ngoài được. Phát hiện sự việc, một số người lao vào cứu bà Hoa nhưng bị lửa đẩy trở lại.

Người thân trở về đau đớn trước mất mát không thể bù đắp.
Người thân trở về đau đớn trước mất mát không thể bù đắp.

Đến khoảng 10h, lực lượng chức năng nhận tin báo triển khai phương án giải cứu, dập tắt ngọn lửa, tiếp cận được khu vực bà Hoa gặp nạn nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, ngọn lửa xuất phát từ dãy Thiên Nhẫn (thuộc địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) thiêu rụi hàng chục hecta rừng vào sáng 29/6. Chính quyền và lực lượng chức năng đã được huy động cùng nhân dân các xã vùng 5 Nam Đàn tham gia chữa cháy.

Đến ngày 30/6, đám cháy lan rộng sang xã Nam Kim, huyện Nam Đàn (Nghệ An), xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, xã Sơn Tân, (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Bằng nhiều nỗ lực, đến sáng 1/7, đám cháy mới được khống chế.

Đọc thêm