Loạt thành phố yên vắng lạ thường sau lời kêu gọi của Thủ tướng

(PLVN) - Hầu hết các đô thị lớn đều trở nên vắng vẻ, TP HCM không còn xô bồ, Hà Nội hết cảnh tắc đường chen lấn, “thủ phủ” miền Tây là TP Cần Thơ cũng trở nên đìu hiu...
Đường phố TP HCM vắng hơn cả ngày Tết.
Đường phố TP HCM vắng hơn cả ngày Tết.

Tại Hà Nội, nơi đang có nhiều người nhiễm Covid-19 đã thực hiện nghiêm lời kêu gọi “hãy ở nhà” của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương. Quán xá đều đóng cửa, đường phố lác đác phương tiện qua lại.

Đường phố thênh thang như chiều 30 Tết.
 Đường phố thênh thang như chiều 30 Tết.

Một số người sống lâu năm ở Thủ đô mỉm cười bông đùa rằng nếu không có dịch bệnh sẽ khó có cơ hội thưởng thức "một Hà Nội đang chợp mắt". Trên các tuyến phố không còn cảnh tắc nghẽn giao thông - "đặc sản" của những đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM.

Các công viên thường ngày thu hút nhiều người nay chỉ lác đác người tập thể dục.
 Các công viên thường ngày thu hút nhiều người nay chỉ lác đác người tập thể dục.

Ở thời điểm này mọi năm, Huế đón hàng trăm ngàn lượt du khách. 1-2h sáng bắt gặp từng đoàn khách dạo phố là chuyện thường.

Đường phố ở TP Huế vắng vẻ lạ thường.
 Đường phố ở TP Huế vắng vẻ lạ thường.

Nhưng năm nay, tương tự các đô thị khác, sau chỉ đạo hạn chế tập trung đông người, các đường phố ở TP Huế cũng trở nên thông thoáng, ít phương tiện qua lại.

Các tuyến phố chính ở Huế không còn cảnh nhộn nhịp về đêm.
Các tuyến phố chính ở Huế không còn cảnh nhộn nhịp về đêm.  

Trong khi đó tại TP Đà Nẵng đường phố thưa thớt, quán xá vắng người trong những ngày đầu tiên "giới nghiêm". 

Đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) nối trung tâm TP với biển lúc 18h20 ngày 29/3.
Đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) nối trung tâm TP với biển lúc 18h20 ngày 29/3. 
Khu vực hầm chui đường Trần Phú thưa thớt xe cộ, trái ngược với cảnh tấp nập trước đây.
Khu vực hầm chui đường Trần Phú thưa thớt xe cộ, trái ngược với cảnh tấp nập trước đây. 

Vốn được biết đến là "TP không ngủ", 11-12h đêm mọi người ra đường dạo phố, tụ tập là chuyện thường. Thế nhưng Sài Gòn những ngày này vắng lặng khiến những người dân sống lâu năm ở đây cũng thấy khó tin.

Hiếm khi có khung cảnh bưu điện TP Hồ Chí Minh lại không bóng người như thế này.
Hiếm khi có khung cảnh bưu điện TP Hồ Chí Minh lại không bóng người như thế này. 

Họ cảm thấy hơi lạc nhịp so với cuộc sống xô bồ mọi ngày nhưng cũng là dịp để cảm nhận một Sài Gòn trầm tĩnh. 

Dinh Thống Nhất vốn nhộn nhịp thường ngày nay cũng không bóng người.
Dinh Thống Nhất vốn nhộn nhịp thường ngày nay cũng không bóng người. 

TP Cần Thơ vốn được xem là thủ phủ của miền Tây sông nước, nhộn nhịp, năng động và sầm uất nhất là về đêm. Thế những trước lo lắng dịch bệnh cũng như thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các địa điểm kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa, TP trở nên vắng vẻ khác thường.

Chợ đêm Cần Thơ nhộn nhịp ngày nào trở nên vắng lặng, không bóng người.
Chợ đêm Cần Thơ nhộn nhịp ngày nào trở nên vắng lặng, không bóng người. 
Địa điểm vui chơi giải trí đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh lây lan.
Địa điểm vui chơi giải trí đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh lây lan. 

Đọc thêm