Một người vợ suýt thiệt mạng do... thất vọng về chồng

Thất vọng người chồng từng làm về du lịch, giỏi Tiếng Anh nhưng hiện cứ ở nhà không đi làm việc gì, lại còn có dấu hiệu mê tín dị đoan, chị L. (30 tuổi) đã lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) định nhảy xuống sông Hồng.
Chị L. tại cơ quan công an
Chị L. tại cơ quan công an 
Sự việc được phát hiện vào khoảng 8h45 ngày 23/2, trong lúc hai cảnh sát giao thông (CSGT) là Thiếu úy Phạm Quang Dũng và Thiếu úy Nguyễn Hoàng Ninh, cán bộ thuộc Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội), đi tuần tra kiểm soát giao thông.
Theo Thiếu úy Dũng, vào thời điểm trên, khi đi đến đoạn giữa cầu Vĩnh Tuy thì thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi buồn bã ngồi trên thành cầu và có ý định tự tử.
Theo quan sát, người phụ nữ vẻ mặt rất buồn, mặc chiếc áo rét đã bị ướt sũng, đầu tóc phờ phạc. Ngay lập tức Thiếu úy Dũng giữ lấy tay người phụ nữ lại, cô này giằng co và bảo “tôi đâu phải tội phạm”, đòi buông tay ra.
Thiếu uý Dũng cùng Thiếu úy Ninh đã phải phối hợp đưa chị này xuống khỏi thành cầu. Hai anh đã vận động chị về nhà, hỏi han về hoàn cảnh nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu nói. Sau đó, 2 CSGT đã đưa người phụ nữ này về bàn giao cho Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
Tại cơ quan công an, người phụ nữ cho biết tên là L. (30 tuổi, quê Thái Bình). Chị L. đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm nên hằng ngày vẫn bán hàng ăn sáng ở vỉa hè.
Chồng của chị L. cũng tốt nghiệp đại học song không làm nghề gì, chỉ ở nhà trông 2 đứa con (con trai 7 tuổi và con gái 4 tuổi).
Dù cả hai thất nghiệp song cái quán bán hàng vỉa hè và công việc đan len của chị L. vẫn đủ trang trải cho gia đình.
Về nguyên nhân dẫn đến ý định làm điều dại dột, chị L. cho biết do đã quá thất vọng về người chồng của mình. Theo lời kể, anh này từng làm về du lịch, giỏi Tiếng Anh nhưng do tham vọng nên lúc nào cũng nghĩ phải làm "to". Chính vì thế mà chồng chị L. cứ ở nhà không đi làm việc gì.
Ngoài ra, anh này có dấu hiệu mê tín dị đoan. Đứa con lớn đã lên 7 tuổi song anh này nhất định không đồng ý cho đi học, sợ đi học thì bé sẽ bị tai nạn hoặc bị "hạn". “Nhiều chuyện xảy ra trong gia đình, anh ấy có cách giải quyết và suy nghĩ rất lập dị, đến nỗi bố mẹ anh ấy cũng phải mặc kệ mà chiều theo ý anh ấy. Có thể sẽ không ai làm anh ấy thay đổi tính tình, ghen tuông mù quáng, suốt ngày đánh chửi vợ”, chị L. nói.
Sau hơn 1 giờ tại cơ quan công an, chị L. được các cán bộ mua bánh mì, sữa và mượn một chiếc áo ấm. Đến khoảng 12h cùng ngày, chị L. xin tự đi về, hứa sẽ không ra cầu. Tuy nhiên, đề phòng việc người phụ nữ này tiếp tục tìm cách tự vẫn, cơ quan công an đã liên hệ được với người nhà của chị từ quê lên đón về.

Đọc thêm