Mũ bảo hiểm ngành công an vô tư bày bán công khai?

(PLO) - Gần đây, trên địa bàn Tp.HCM, mũ bảo hiểm (MBH) của ngành công an vô tư bày bán công khai trên đường một số quận... Người bán còn cung cấp cả số điện thoại cho người đặt mua nhiều MBH, bất chấp việc đang kinh doanh là vi phạm.
MBH của ngành công an vô tư bày bán công khai trên đường. Ảnh: Công Hà
MBH của ngành công an vô tư bày bán công khai trên đường. Ảnh: Công Hà

Theo thanh niên tên H., người chuyên mua – bán lưu động các mặt hàng gia dụng đã qua sử dụng tiết lộ: “Muốn mua MBH cũ của ngành công an thì đến khu chợ trời trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), đường Âu Cơ (quận Tân Phú), đường An Dương Vương hoặc đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân)...

Do các điểm bán này thường mua lại từ những tên chuyên đi cắt trộm khi chủ nhân đang treo mũ trên xe máy nên khi mua loại MBH cũ thừng có dây đeo không tốt vì đã thay dây dỏm. Còn muốn mua MBH ngành công an mới 100% thì đến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (?)”.
MBH của ngành công an bán công khai trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Ảnh: Công Hà
 MBH của ngành công an bán công khai trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Ảnh: Công Hà

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi có mặt tại điểm bán này. Tại đây, MBH vô tư bày bán công khai trên đường. Vị trí trưng bày, chào bán MBH ngành công an nằm điểm cao nhất, trông khá bắt mắt với tầm nhìn của người đi đường mỗi khi lưu thông qua lại bằng phương tiện xe máy.

Điểm bán công khai MBH ngành công an tại vị trí thu hút tầm nhìn kể cả từ phía sau tới. Ảnh: Công Hà
 
Điểm bán công khai MBH ngành công an tại vị trí thu hút tầm nhìn kể cả từ phía sau tới. Ảnh: Công Hà
Muốn tìm hiểu rõ, chúng tôi tấp xe vào. Một thanh niên da ngăm trạc 22 tuổi tiếp chúng tôi, miệng luôn niềm nở giới thiệu: “Anh muốn mua MBH nào? Ở đây kiểu nào cũng có, còn hàng ở trong nhà..!” 

Khi chúng tôi chọn loại MBH của ngành công an được treo trên cao, người thanh niên nhanh tay lấy mũ xuống rồi cho biết: “Là hàng mới 100%, đúng giá 250 ngàn đồng, miễn trả giá...”. 

Cầm chiếc MBH trên tay, chúng tôi nhìn kỹ từ trong ra ngoài từ màu sắc cho đến các chi tiết nhỏ về nguồn gốc nhà sản xuất, mẫu in logo cũng như tem dạ quang dán phía sau MBH... đều không có dấu hiệu đáng ngờ. 

Lập tức, người thanh niên nhanh nhẹn quảng bá: “Mũ do Công ty may 19-5 (phía Nam) xản xuất. Phía trước có logo đỏ, kèm theo dòng chữ Victory, trên đỉnh mũ có hai sọc dài trắng bạc, phía sau có tem vuông dạ quang, nước sơn nâu còn mới bóng lưỡng 100%. Anh yên tâm, không phải “hàng” cũ đâu...”.

Người thanh niên đang giới thiệu nguồn gốc MBH ngành công an là mới 100%. Ảnh: Công Hà
 
Người thanh niên đang giới thiệu nguồn gốc MBH ngành công an là mới 100%. Ảnh: Công Hà
Khi được hỏi, nếu mua với số lượng nhiều? Người thanh niên này liền đáp: “Bao nhiêu cũng có, nhưng phải đặt hàng trước nếu lấy từ 10 cái trở lên. Giao nhận MBH là một nơi khác. Muốn liên lạc, trao đổi với tôi thì cứ ghé ra điểm bán này (đường Cộng Hòa – PV). Ngày nào tôi cũng có ở đây, ngoại trừ thứ Hai”. 

Khi chúng tôi nói, hiện cần mua gấp 5 cái MBH của ngành công an, nhưng không đủ thời gian để ra điểm bán (đường Cộng Hòa) giao tiền, có thể vừa nhận MBH rồi vừa trao tiền trực tiếp tại nơi hẹn?

Người thanh niên cung cấp số điện thoại liên lạc để hẹn nơi đến giao - nhận MBH. Ảnh: Công Hà
 
Người thanh niên cung cấp số điện thoại liên lạc để hẹn nơi đến giao - nhận MBH. Ảnh: Công Hà
Vì không muốn mất “mối” khách hàng như chúng tôi nên thanh niên này cho biết: “Vậy hãy liên lạc trước với tôi qua số điện thoại: 0186.xxxxxxx, tôi tên Thái. Loại MBH này là hàng gốc nên bán đúng giá 250 ngàn đồng/cái, giá không bớt, nếu muốn mua thì alô báo trước...”. 

Sau khi cuộc tìm hiểu kết thúc, rời khỏi điểm bán MBH này, chúng tôi đánh tiếng: “Kinh doanh buôn bán công khai MBH của ngành công an trái phép vậy, không sợ bị các ngành chức năng đến kiểm tra sao?”

Ánh mắt người bán liếc PV sau khi biết bị đến tìm hiểu nhưng không mua MBH. Ảnh: Công Hà
Ánh mắt người bán liếc PV sau khi biết bị đến tìm hiểu nhưng không mua MBH. Ảnh: Công Hà 

Cũng từ lúc đó, người thanh niên này nhanh tay với lấy chiếc khẩu trang rồi đeo bịt kín gương mặt, đôi mắt liếc sâu về phía chúng tôi, không muốn tiếp chuyện nữa, rồi quay người sang một hướng khác nhằm tránh bị ghi lại hình ảnh...

Đọc thêm