Nam thanh niên "hồn nhiên" lý giải việc dùng facebook tung tin "vỡ đập"

(PLO) - Pôn đã dùng mạng xã hội Facebook thông tin rằng hồ chứa nước Tả Trạch bị vỡ khiến hàng tram hộ dân sống quanh đó được một phen “lên ruột” và cuống cuồn chạy lũ trong đêm.
Đối tượng Pôn, người tung tin đồn khiến người dân một phen hú vía
Đối tượng Pôn, người tung tin đồn khiến người dân một phen hú vía
Sau một ngày tin đồn hồ chứa nước Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế) bị vỡ, Công an xã Dương Hòa đã xác minh được đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên. Theo Công an xã Dương Hòa, người tung tin đồn là Lê Thanh Pôn (27 tuổi, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế).
Hồ Tả Trạch nơi đối tượng Pôn tung tin bị vỡ
Hồ Tả Trạch nơi đối tượng Pôn tung tin bị vỡ 

Công an xã xác định, tối ngày 4/11 Pôn đã dùng Facebook để tạo ra tin đồn trên, khiến người dân xã Dương Hòa một phen “lên ruột”. Ngày 6/11, PV báo PLVN đã làm việc với nam thanh niên này đã làm rõ những nội dung về tin đồn thất thiệt nói trên.

Tại buổi làm việc, Pôn khẳng định đã dùng Facebook để đăng tải thông tin “hồ chứa nước Tả Trạch có sự cố”. Theo như lời trình bày của Pôn, 19h ngày 4/11 anh này đã loan báo tin đồn nói trên lên “Facebook”, đến 20h thì thông tin kia được Pôn tháo gỡ.

Trả lời cho câu hỏi của PV tại vì sao biết đập có sự cố để thông báo thì nam thanh niên này cho biết, khoảng 19h cùng ngày Pôn nghe anh rể là ông Phan Thanh Hữu cùng chị gái của mình là bà Diễm đến nhà Pôn chơi thì ông Hữu nói với Pôn rằng đập có sự cố.

Lúc này Pôn mới hỏi anh rể mình thông tin này từ đâu thì ông Hữu nói rằng nghe lại từ một người khác. Khi được hỏi vì sao không kiểm chứng thông tin trước khi đăng lên “Face” thì Pôn cho biết, lúc đó anh này thấy ngoài đường có nhiều bà con đang di chuyển đồ đạc lên cao. 
Lúc đó, anh này cũng không hề biết những người này đi đâu nhưng nghĩ lại lời nói đập có sự cố từ anh rể mình nên đã đăng lên Facebook cá nhân. 
Về lý do đăng thông tin không đúng sự thật gây hoang mang cho dư luận, Pôn cho biết “tôi đăng lên để mọi người dưới thấp chạy lên cao”.
Sau đó, vì thấy đập không có vấn đề gì nên thanh niên này đã tháo bài đăng xuống. Pôn còn “vô tư” cho biết, khi đăng thông tin nói trên lên Facebook anh này hoàn toàn không nghĩ gì đến hệ quả sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. 
“Tôi đăng lên cũng chỉ muốn thông báo, nhưng không ngờ tác hại lớn như thế. Cái sai của tôi là không biết tin đúng sai mà đã đăng”, Pôn trình bày.

Ông Lê Văn Tuấn – Trưởng Công an xã Dương Hòa cho biết, hiện xã vẫn đang làm việc với Pôn để xác minh có người nào đứng sau việc Pôn tung tin đồn hay không, đồng thời xem xét thời điểm Pôn đưa ra tin đồn là trước hay sau thời điểm người dân chạy trốn vì nghi vỡ hồ chứa. Ông Tuấn còn cho biết thêm, Công an xã sẽ xác định tin đồn của Pôn liệu có gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức nào hay không để xử phạt hành chính thậm chí là truy tố trách nhiệm hình sự với nam thanh niên này.

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Huỳnh Hiệp -  Phó ban quản lý Dự án hồ Tả Trạch cho biết, tối 4/11 ( thời điểm xảy ra tin đồn ) tất cả các thành viên của dự án vẫn đang trực tại hồ, đến 19h thì nghe tin đồn hồ chứa nước sắp vỡ.

Ông Hiệp cho biết, sau khi nghe tin đồn nhân viên của dự án đã tiến hành đi xác minh và kiểm tra hồ chứa để kiểm tra độ an toàn của hồ. Tại thời điểm kiểm tra, mực nước trong hồ đang ở cao trình 37 với mực nước trong hồ đạt 255 triệu mét khối,  mực nước này vẫn chưa qua tràn và  không nguy hiểm cho hồ. Đến 21h cùng ngày, mực nước vượt qua tràn, ban quản lý tiến hành điều tiết nước trong lòng hồ với tốc độ 100m3/ giây. 
“Hiện tại hồ Tả Trạch đang chứa 255 triệu m3 nước, vẫn chưa được một nửa so với thiết kế 464 triệu m3”, ông Hiệp cho biết.

Ông Hiệp cũng khẳng định rằng, không có chuyện hồ chứa nước Tả Trạch bị vỡ vì lượng nước quá lớn. Bởi lẽ, tính đến hiện tại mực nước trong hồ vẫn chưa đến một nửa so với thiết kế của lòng hồ.

Đọc thêm