Ngạt thở vì… người đàn ông lý tưởng

(PLO) - Khi mơ ước lấy được một người chồng lý tưởng thành hiện thực, cô lại loay hoay trong chính những khuôn mẫu chồng đặt ra tới mức muốn ly hôn.
Ngạt thở vì…  người đàn ông lý tưởng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà mọi công việc đều do mẹ Vân là người quyết định, còn bố cô - một viên chức nhỏ hiền lành, vui tính, hết lòng vì ba mẹ con nhưng luôn chỉ là người nội trợ. Vân đã từng luôn ao ước sẽ lấy được một anh chồng vừa tài giỏi, vừa biết làm chủ gia đình, luôn là người quyết định mọi công to việc lớn trong nhà, và điều ước ấy đã trở thành hiện thực.
Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, khéo léo và thông minh nên từ ngày còn là sinh viên, Vân đã được nhiều anh thầm thương trộm nhớ, có những chàng theo đuổi suốt mấy năm nhưng vẫn không lọt vào “mắt xanh” của người đẹp. Đến khi gặp Khánh, bản tính anh cũng như vẻ bề ngoài rất “men” của anh vậy – một người chững chạc, lịch sự, lúc nào cũng bận rộn với list dày đặc hàng trăm công việc trong tuần đã khiến người đẹp rung động. Và hai người yêu nhau. 
Đám cưới diễn ra sau hơn 2 năm gắn bó. Trong cuộc sống vợ chồng, Vân lấy làm hài lòng lắm khi đã chọn Khánh - mẫu đàn ông lý tưởng mà cô từng ao ước có được, hạnh phúc vì đã lựa chọn không lầm, để anh là bờ vai cho một người yếu mềm như cô dựa dẫm. Anh dạy cô biết thế nào là nghệ thuật ứng xử, thế nào là khôn, là khéo, dạy cô cách sống với gia đình nhà chồng, dạy cô thế nào là “khuôn phép”…
Tuy nhiên, đi cùng với đó là mỗi khi Vân kể chuyện, Khánh lắng nghe rồi góp ý với chiều hướng “Em làm thế sai rồi”. Chưa một lần anh khen cô. Chỉ cần cô nói chuyện với một chị hàng xóm, Khánh cũng lưu tâm từng lời nói của Vân rồi đem ra nhắc nhở: “Em nói như thế là không được, cái đó không nên để nhiều người biết, như thế không hay”. 
Rút kinh nghiệm, Vân ít tiếp xúc với hàng xóm hơn hay có chăng chỉ vài ba câu hỏi thăm xã giao hoặc trả lời bâng quơ: “Em cũng không rõ lắm chị ạ”, nhưng vẫn không nhận được sự hài lòng từ Khánh: “Tại sao cái đó mà em không nói thật được nhỉ, lại trả lời là không biết”. 
Càng ngày, Khánh lộ rõ bản chất là một người “gia trưởng”, bắt Vân phải làm những gì anh muốn. Vân bắt đầu thấy mệt mỏi, khi mà xung quanh cô không còn một người bạn thân thiết nào, bởi khi gần Khánh, cô đã cố gắng phải lãng quên họ, vô tình từ chối những cuộc hẹn hò, những lần sinh nhật… 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Không phải Khánh không yêu cô, nhưng vì quá yêu nên anh muốn cô là của riêng anh, muốn biến cô thành mẫu người vợ do riêng anh đặt ra. Trong khi đó, Vân hiền lành nhưng cũng rất cá tính, cô cảm thấy thất vọng với người đàn ông khi xưa cô cho là mẫu mực. Nhiều mỗi lần muốn ly hôn, rồi cô lại tự hỏi: “Bây giờ đi đâu? Liệu có thể gặp một người tốt hơn Khánh hay không?”. Và cứ thế, bao lần qua đi, cô đều ở lại.
Khi những đứa con lần lượt được sinh ra, cho dù rất yêu thương con nhưng chưa một lần anh đưa con đi chơi cuối tuần với lý do quá đơn giản là “bận kiếm tiền”. Con nay ốm, mai đau, anh đều ủy thác trách nhiệm cho vợ, còn anh lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Sáu năm trôi qua thật nặng nề đối với Vân, cô luôn cảm thấy ngạt thở khi sống cùng “người đàn ông lý tưởng” mà cô đã từng si mê, ước ao được bên anh cả cuộc đời. Còn cả một chặng đường rất dài ở phía trước, cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? 

Đọc thêm