Nghi án bố mang con gái sơ sinh bỏ rơi bên đường

(PLVN) - Theo lời người phụ nữ nhận là mẹ cháu bé, khi chị đang tắm thì chồng sử dụng ma túy bị “ngáo đá” rồi bế đứa con 4 ngày tuổi đi mất.
Cháu bé bị bỏ lại trước cửa nhà dân.
Cháu bé bị bỏ lại trước cửa nhà dân.

Một phụ nữ (SN 1998, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã đến cơ quan chức năng phường Cẩm Thủy nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân đêm 21/8. Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của người phụ nữ trên.

Trước đó, chiều  21/8, chị H (trú tại tổ 4, khu Hai Giếng, phường Cẩm Thuỷ) phát hiện bé gái sơ sinh bị vứt ngay trước cổng nhà mình.

Chị H đã bế cháu vào nhà để chăm sóc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương về sự việc. Lực lượng chức năng phường Cẩm Thủy đã lập biên bản và tạm giao cháu bé cho gia đình chị H chăm sóc.

Đến sáng 22/8, người phụ nữ 22 tuổi trên đã đến cơ quan chức năng nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi.

Theo lời người phụ nữ cháu bé là con mình, mới sinh ngày 19/8. Trong khi chị đang tắm thì chồng sử dụng ma tuý dạng đá, bị “ngáo đá” rồi bế đứa con đi mất.

Đọc thêm