Nghĩa tình người TP HCM giữa dịch Covid - 19

(PLVN) - Cùng với những hành động đẹp trước đó như tặng khẩu trang, giải cứu nông phẩm…, người dân TP HCM giờ đây lại "bắt tay" vào hoạt động mới hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bằng những bữa cơm, những suất quà nghĩa tình trong dịch Covid - 19.
Nghĩa tình trao đi yêu thương ở lại.
Nghĩa tình trao đi yêu thương ở lại.

Sáng 1/4, ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội, vợ chồng anh Nhật và chị Trang ngừng công việc hằng ngày tại tiệm cơm của gia đình tại quán cơm chay Bình Ansố 49 Ngô Quyền (phường 6, quận 10, TP HCM). Những lo những người lao động tự do, người bán vé số "không có cơm nóng để ăn”, vợ chồng anh quyết định sẽ trao những suất cơm từ thiện cho họ. 

Kinh doanh xổ số tạm dừng trong 15 ngày, từ 1/4.
Kinh doanh xổ số tạm dừng trong 15 ngày, từ 1/4.
Người dân bán vé số tạm nghỉ hoặc chuyển qua lượm ve chai trong những ngày ngừng bán vé số
Người dân bán vé số tạm nghỉ hoặc chuyển qua lượm ve chai trong những ngày ngừng bán vé số

Việc trao tặng cơm bắt đầu từ 9h và kết thúc lúc 14h cùng ngày, dự kiến hơn 500 suất. Thế nhưng nhiều người dân có mặt từ sớm và chưa đến 12h, quán cơm đã phát tổng cộng hơn 600 suất. Không đành lòng để những người đến sau quay về bụng đói, anh chị cấp tốc nấu cơm mới đóng hộp tặng tiếp. 

Chị Phương Thảo xịt nước rửa tay cho bà con trước khi trao cơm từ thiện
Chị Phương Thảo xịt nước rửa tay cho bà con trước khi trao cơm từ thiện 

Chị Trần Mộng Phương Thảo, tình nguyện viên đồng hành cùng vợ chồng anh Nhật, chị Ngân vừa nhắc mọi người giữ cự ly tiếp xúc 2m theo đúng quy định, vừa xịt nước rửa tay cho mọi người trước khi trao cơm.

“Tôi hỗ trợ các công việc phát cơm tại đây, đồng thời vận động các  thành viên trong nhóm từ thiện Cát Tường do tôi làm trưởng nhóm ủng hộ hơn 500 chai nước suối, gửi kèm trong phần cơm để mọi người ăn xong thì có nước để dùng, vì lúc này tìm hàng quán hay các trụ nước miễn phí khá khó khăn”, chị Phương Thảo chia sẻ.

Kết thúc buổi tặng cơm, chị Khánh Nhi (ngụ tại quận Bình Tân) tiến lại quán và gửi 1 phong bì bên trong có hơn 1,5 triệu đồng với mong muốn chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch.

“Tôi và các bạn của tôi thấy trên mạng chia sẻ thông tin quán cơm chay Bình An này phát cơm ủng hộ lao động khó khăn, bà con bán vé số nên đã cùng nhau góp tiền gửi đến anh chị ở đây để có thể hỗ trợ thêm nhiều bà con nữa trong những ngày sắp tới”, chị Khánh Nhi bộc bạch.

Chị Khánh Nhi trao số tiền mình và các bạn đóng góp hỗ trợ thêm suất ăn cho người lao động nghèo.
Chị Khánh Nhi trao số tiền mình và các bạn đóng góp hỗ trợ thêm suất ăn cho người lao động nghèo.

Cách đó không xa, trước số nhà 155 Hùng Vương, chị Ngân cùng người nhà cũng đang tiến hành phân phát các túi quà nhỏ bao gồm gạo, mì gói và khẩu trang cho người bán vé số gặp khó khăn tại khu vực. Theo lời chị, món quà tuy không lớn nhưng mong muốn góp phần giúp đỡ những người này cải thiện sinh hoạt trong thời điểm dịch bệnh.

Không chỉ riêng tại địa bàn quận 5, quận 10 mà đã có hàng chục địa điểm tổ chức phát quà hoặc hỗ trợ các suất cơm miễn phí, suất cơm giá rẻ đến bà con lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn TP HCM.

Cầm phần cơm vừa được tặng, chị Loan, một phụ nữ khuyết tật xúc động bày tỏ: “Tôi không thể lao động nặng nhọc, thường ngày chỉ bán vài chục tờ vé số. Nay theo quy định, tôi tạm dừng công việc. Sáng nay tôi nhận cơm hỗ trợ bên Vĩnh Viễn, trưa qua đây nhận cơm. Tôi rất vui vì không còn phải lo về miếng ăn những ngày sắp tới”.

Ông Trần Thanh Túc - Chủ tịch UBND phường 12, quận 3, cho biết: “Hiện trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình và địa chỉ lưu động hỗ trợ bà con, riêng các phường trên địa bàn quận và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận đang tiến hành rà soát để tổng hợp danh sách các trường hợp bán vé số bị ảnh hưởng trong mùa dịch, từ đó đề ra phương án hỗ trợ, đề xuất quận báo cáo thành phố để hỗ trợ cho mỗi trường hợp như vậy 50.000 đồng/1 người/1 ngày cho đến khi các dịch vụ xổ số được mở lại bình thường”.

Thành phố sẽ có nhiều phương án hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19
Thành phố sẽ có nhiều phương án hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19 

Người viết bài này chợt nhớ câu nói của ai đó "chẳng ai nghèo như Sài Gòn mà cũng chẳng có ai giàu được bằng Sài Gòn” trong trường hợp này đúng quá đỗi. Thấy lòng thêm bình yên, ấm áp... 

Đọc thêm