Ngồi bên xác vợ cả đêm chờ trời sáng để tự thú

(PLO) - Với cách ra tay tàn độc, không một tiếng thét nào được cất lên trong đêm thanh vắng. Phải đến khi công an đến hiện trường, những người hàng xóm mới hay chuyện hoảng hốt.  
Hình minh họa
Hình minh họa

Thủ phạm ra đầu thú, hàng xóm mới biết có án mạng

Rạng sáng ngày 28/1, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại tổ 45, cụm Tây Hồ 2, phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 7h sáng, nghi phạm Lê Thành (36 tuổi) dẫn theo đứa con trai đến trụ sở công an tự thú về hành vi đâm chết vợ là chị Phan Thị Trang (32 tuổi).  
Theo lời khai của Thành, do vợ chồng có mâu thuẫn từ trước, vào lúc 1h sáng, khi Thành và con trai đang ngủ thì chị Trang đi chơi về, vợ chồng xảy ra cãi cọ.
Tích tụ dồn nén bấy lâu không kìm được, Thành đã lấy cây rựa dưới gầm giường đánh vào đầu, rồi chém thêm vài nhát vào cổ khiến chị Trang ngã quỵ. Sau đó, Thành tiếp tục tìm hung khí khác đâm hai nhát chí tử vào ngực nạn nhân. Ngồi bên xác vợ, Thành đợi trời sáng, đi đầu thú.
Thành kết hôn với chị Trang (quê Krông Năng, Đắk Lắk) cách đây mười năm, có với nhau một bé trai 9 tuổi. Tuy nhiên cuộc sống của họ chẳng được ấm êm mấy.
Lục đục trong gia đình ngày một nhiều, họ cùng nhau thỏa thuận ly thân. Từ đó, chồng ở một nhà, vợ ở một nhà nhưng vẫn chung một xóm. Một thời gian dài sau, trước sự hối lỗi của chồng và nghĩ đến đứa con thơ, chị Trang đồng ý quay về lại với Thành.
Họ cùng sống trong căn nhà được chắp nối tạm bợ bằng những tấm tôn. Đây là ngôi nhà thứ ba mà họ cùng chung sống. Những lần trước, cứ dựng nhà lên, chưa kịp ở mấy ngày họ đã bán. Theo vợ chồng Thành lý giải, vì bất hòa xảy ra, nên vợ chồng bán căn này qua căn khác để “mong gia đình gặp may mắn, hạnh phúc”.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Tuy nhiên, nhà được thay, nhưng tính cách con người thì không đổi nên cuộc sống vẫn như cũ. Chuyện vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, rượt đuổi lại tiếp tục như cơm bữa. Một người hàng xóm cho hay, Thành vốn không được bình thường, tính tình lại “ương ương dở dở”, đã vậy lại còn hay ghen, nên cuộc sống gia đình ngày nào cũng xảy ra “tiếng bấc tiếng chì”.
Anh Trần Văn Bằng, một hàng xóm, kể lại: “Sáng đó mấy anh em tui chế cà phê ngồi uống thì thấy Thành dẫn con đi qua. Tui thấy lạ vì thường ngày cô Trang mới là người chở con đi học. Một lúc sau thấy công an đến hỏi nhà Thành rồi mở cửa khám xét. Đến khi nhìn thấy xác cô Trang nằm trên nền nhà, mọi người mới ngã ngửa”.
Người hàng xóm ở kề sát vách tiếp lời: “Đêm đó tôi nghe một tiếng “xoảng”, cứ tưởng là cãi nhau như bình thường nên cũng không để ý. Sáng ra công an đến, mới biết đã xảy ra án mạng”.
Vì ghen hay còn lí do khác?
Căn nhà rách nát nằm nép mình bên quả đồi lộng gió dường như quạnh quẽ hơn sau cái chết của nữ chủ nhà. Gió thổi vào tấm màn màu đỏ chói ngay trước cửa ra vào kêu phần phật. Một con hổ nhồi bông được đặt ngay ở cửa để cảnh báo với người qua lại rằng nhà không còn người. Khung cảnh ớn lạnh dù chỉ mới nhìn thoáng qua từ bên ngoài.
Anh hàng xóm mở cửa cho khách đến xem hiện trường xảy ra vụ án. Bên trong ngôi nhà, mọi đồ vật vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Vết máu trên sàn nhà đã chuyển sang màu đen thẩm.
Anh Bằng nhớ lại, tối hôm đó, chính xác là vào lúc 10h35 phút, chị Trang đi làm về qua lối nhà anh, tiện thể rửa tay chân ở vòi nước chung. Cũng lúc đó, anh công nhân vệ sinh môi trường đi ngang chào hỏi dăm ba câu. “Chắc thằng Thành vì thế mà nghi ngờ vợ có nhân tình chăng?”, anh đặt ra giả thiết.
Hung thủ Lê Thành
 Hung thủ Lê Thành  
Tối đó chị Trang làm thêm giờ nên mới về muộn. Chị tranh thủ trồng thêm ít vỉ cúc cho chủ, nhưng mãi không xong, đã quá khuya nhưng vẫn còn 7 vỉ, chị Trang đành để mai làm tiếp, nào ngờ chẳng bao giờ còn cơ hội. Nhiều người cho rằng, vì thấy vợ đi làm về quá muộn, người chồng nghi ngờ vợ “ham vui”, nên mới quên đường về. “Vợ chồng giận nhau, thì nói dăm ba tiếng, ai lại độc ác thế kia”, một người dân cám cảnh.
Người hàng xóm khác lại có nhận định riêng, “trong một tháng vợ chồng thằng Thành về sống với nhau thì “cơm chị chị ăn, cơm anh anh dùng”, giường thì mỗi người mỗi chiếc. Có khi nào điều đó khiến thằng Thành nổi máu điên không?”
Án mạng kinh hoàng xảy ra khiến nhiều người hoang mang, không giải thích nổi nguyên nhân mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng trẻ. Bỏ qua những băn khăn, thắc mắc, họ thấy thương về đứa trẻ vô tội giờ bơ vơ. Mái nhà ngày trước tuy chẳng được ấm êm, nhưng ít ra vẫn có người quan tâm, che chở. Giờ mẹ chết, cha đi tù, đứa trẻ ấy chẳng biết khi lớn lên, phải đối mặt thế nào với cuộc sống?./.

Đọc thêm