Người phụ nữ khóc ngất khi trong một tháng mất cả chồng và con

(PLVN) - Khoảng 1 tháng trước khi tài xế trong vụ lao xuống sông cứu cô gái tử vong, bố của anh cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Khu vực xảy ra sự việc.
Khu vực xảy ra sự việc.

Nói về tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái khiến cả 2 tử vong, lãnh đạo xã Tam Dị (Lục Nam, Bắc Giang), anh Giáp Văn Tuyền (SN 1998) ở địa phương là người ngoan hiền, chịu khó làm ăn.

Tuyền là con út trong gia đình có 3 anh em, chủ yếu làm nông nghiệp. Bố Tuyền mất cách đây khoảng 1 tháng. Tuyền chưa lập gia đình. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, mẹ của Tuyền vì thương con cứ ngất lên ngất xuống.

Theo anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang,Trung ương Đoàn vừa có quyết định trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho tài xế Giáp Văn Tuyền về hành động dũng cảm khi cứu cô gái bị ngã ở cầu Cẩm Lý.

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/9, tại cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam), chị Dương Thị Thanh (SN 1997, ở xã Cẩm Lý, Lục Nam) điều khiển xe máy chạy trên cầu thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, người bị ngã xuống sông.

Anh Giáp Văn Tuyền lái xe tải đi qua nhìn thấy đã lao xuống sông cứu.

Dù đã tiếp cận được nữ nạn nhân nhưng trong quá trình đưa vào bờ do dòng nước cuốn mạnh, tài xế xe tải bị đuối sức, nước chảy đã cuốn 2 người ra giữa dòng. Cả hai chìm xuống. Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Đọc thêm