Người trẻ dán thông điệp lên hàng trăm cây xà cừ cổ trên đường Giảng Võ

(PLO) - Các bạn trẻ của nhiều trường đại học, cao đẳng chiều tối ngày 19/3 đã gắn những thông điệp như “Please don’t kill me” hay “Vì một Hà Nội xanh"được gắn lên hàng trăm cây Xà cừ cổ đường Giảng Võ, Hà Nội.
Người trẻ dán thông điệp lên hàng trăm cây xà cừ cổ trên đường Giảng Võ
Những tờ giấy, kèm theo những chiếc nơ với mong muốn bảo vệ cây xanh
Những tờ giấy, kèm theo những chiếc nơ với mong muốn bảo vệ cây xanh 
Lời kêu cứu : " Xin đừng giết tôi " được dán lên 1 thân cây xà cừ trên đường Giảng Võ
Lời kêu cứu : " Xin đừng giết tôi " được dán lên 1 thân cây xà cừ trên đường Giảng Võ 
" Tôi đang khỏe mạnh, xin đừng giết tôi " - Một lời kêu cứu của cây xanh
" Tôi đang khỏe mạnh, xin đừng giết tôi " - Một lời kêu cứu của cây xanh
Người dân hiếu kỳ xem những mảnh giấy được dán lên thân cây
Người dân hiếu kỳ xem những mảnh giấy được dán lên thân cây
Hàng xà cừ xanh tốt trên đường Giảng Võ - Hà Nội
Hàng xà cừ xanh tốt trên đường Giảng Võ - Hà Nội 
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người thực hiện công việc này là những sinh viên một số trường đại học, cao đẳng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người thực hiện công việc này là những sinh viên một số trường đại học, cao đẳng. 
Trên mỗi tờ giấy A4 được ghim vào thân cây đều có những nội dung “van xin” cho cây được sống.
Trên mỗi tờ giấy A4 được ghim vào thân cây đều có những nội dung “van xin” cho cây được sống. 

Đọc thêm