Nhiều cô gái nhờ... “dao kéo” để có việc

(PLO) - Bằng giỏi, có kinh nghiệm nhưng chưa chắc đã tìm được việc tốt nếu ngoại hình xoàng xoàng. Trước khi đi dự tuyển, tìm việc, nhiều bạn trẻ đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để tân trang nhan sắc.
Nhiều cô gái nhờ... “dao kéo” để có việc

Đi phỏng vấn cũng phải xinh như sao Hàn

Hiện nay, không ít công ty, nhất là với nơi tuyển nhân viên maketting, quan hệ công chúng tiêu chuẩn đầu tiên đặt ra là đẹp, không tuyển người xấu. Thậm chí có ông sếp đã thẳng thắn nói với phòng nhân sự: “Tiêu chuẩn phải tuyển người xinh, dốt có thể đào tạo chứ xấu thì không thay đổi được”.

Vì chạy theo quan điểm của các sếp, nhiều cô gái đã đẹp càng muốn đẹp hơn, những cô đẹp vừa phải thì cố dùng dao kéo phẫu thuật sao cho đạt tiêu chuẩn để xin việc.

Khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình bệnh viện 108 luôn đông người đến tư vấn, làm phẫu thuật. Loại trừ những người bị dị tật sau tai nạn, phẫu thuật ung thư có điều kiện thẩm mỹ, tạo hình thể là tất nhiên, nhưng ở đây có nhiều cô gái trẻ khá ổn về ngoại hình cũng tìm đến để được đẹp hơn.

Có cô chưa vừa lòng với cái mũi hơi tẹt, hơi to, cánh mũi quá dày đến để tạo mũi thanh Hàn Quốc. Cô thì đến sửa khuôn mặt “bánh đúc” trở nên thon gọn, trông nhẹ nhõm hơn, cô đến làm duyên với núm đồng tiền nhân tạo, cô thì sửa mí, nâng ngực… Nói tóm lại, với những ai có nhu cầu làm đẹp, có tiềm năng kinh tế đều được tư vấn và phẫu thuật.

Những cô gái trẻ tới viện làm thẩm mỹ các bộ phận khác nhau trên khuôn mặt, thậm chí toàn thân chỉ để chuẩn bị đi xin việc. Chẳng ai ngại ngần gì khi nói về chút khiếm khuyết cần sửa của mình. Mai Lan, cô gái khoảng 23 tuổi, ưa nhìn cho biết em đang chuẩn bị dự tuyển vào một công ty liên doanh, cô kể: “Mới ra trường, em cũng đang đi tìm việc. Lần trước em đi cùng người bạn vào tuyển ở công ty Hùng Vương, do người quen giới thiệu. 
Bạn em đã có việc làm, đi cùng em cho vui thôi. Nhưng đến khi vào tuyển thì ông giám đốc chỉ nhìn bạn em và mời nó về làm việc. Còn em thì ông chê… Thú thực về ngoại hình em không bằng bạn ấy, bạn ấy vốn là một hoa khôi của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn”.

Sau lần đó, Mai Lan hiểu ra, kiến thức không phải là tất cả, đẹp là phương tiện để chiến thắng. Lan đi thẩm mỹ lần này, cốt sửa mắt một mí thành hai, tạo cho đôi mắt mơ màng dễ hớp hồn đối phương. Chiến lược cho đôi mắt của Lan rất chi tiết, có được mắt hai mí to, cô sẽ mổ mắt cận hoặc đeo kính áp tròng. Em hy vọng, sau khi thẩm mỹ có đôi mắt đẹp, với vóc dáng khá bắt mắt cô sẽ tìm được việc làm như mong muốn.

Còn Hương đã nâng mũi cách đây 1 tuần đến để kiểm tra. Cô nói rằng, trước đây mũi tẹt, không có sống. Với 8 triệu đồng bỏ ra thẩm mỹ, nay cô đã sở hữu một chiếc mũi cao, thanh thoát. “Từ khi có chiếc mũi này, ai cũng khen em xinh”, Hương cười rất tươi khoe.

Còn Tuyến thì lại có lý do rất nhẹ nhàng để đến với thẩm mỹ của viện 108. Phải nói Tuyến đẹp. Cao 1m70, chân thẳng dài miên man. Ước chừng bằng mắt thường số đo 3 vòng của Tuyến không chuẩn 90-60-90 thì cũng đạt cỡ 84-60-90. Da trắng, má luôn ửng hồng, cô đẹp có thể dự thi hoa hậu được sao lại phải tìm đến thẩm mỹ?.
Lắng nghe câu chuyện bên lề mới hay, cô đi tuyển việc làm trợ lý giám đốc một công ty Hàn Quốc. Thẩm vấn chuyên môn mọi thứ đều tốt đẹp.

Vậy nhưng, đến khi giám đốc gặp mặt cô, suy nghĩ một chút rồi ông ta lắc đầu. Về sau Tuyến biết, người Hàn cũng duy tâm lắm. Ông ta thấy cô có nốt ruồi chính giữa lưỡng quyền nên đã từ chối. Theo người biết coi tướng, nốt ruồi đó là người có tính đố kỵ nhỏ nhen, thậm chí có người còn phán là “sát phu hại chủ”. Tuyến đã rầu rĩ nhiều với cái nốt ruồi đó và quyết định can thiệp tẩy bỏ.

Nghiện thẩm mỹ

Trước trào lưu giống thần tượng, nhiều cô gái trẻ đã mang ảnh của một ngôi sao nào đó đến yêu cầu bác sĩ sử dụng dao kéo, can thiệp cho mình giống được như vậy. Mốt này chủ yếu dành cho những cô con gái nhà giàu.
Bố mẹ buôn bán, có mấy shop bán hàng hiệu nên Kim Oanh cũng được liệt vào dòng “tiểu thư” nhà giàu gốc Hà Nội. Oanh không được đẹp như đám bạn nên lấy làm buồn lắm. Nhiều lần cô tính đến thẩm mỹ nhưng lại lo ngại kỹ thuật trong nước không đảm bảo.

Đắn đo mãi, cuối cùng gia đình quyết định gửi con gái cho người thân bên Mỹ để cho Oanh đi du lịch và làm thẩm mỹ. Với khoản chi phí gần 50.000 USD, Oanh trở về với một vóc dáng hoàn toàn khác hẳn, xinh đẹp như diễn viên. Cô đang làm đại diện cho hãng rượu vang nổi tiếng của Pháp tại Việt Nam. Người yêu của cô là một doanh nhân người Pháp gốc Việt và họ chuẩn bị đi đến hôn nhân.

Các chuyên gia thẩm mỹ đều cho rằng, hiện nay giới trẻ đến với thẩm mỹ nhiều hơn. Những loại can thiệp thẩm mỹ như nâng mũi, cắt mí mắt, đặt túi ngực, tạo cằm chẻ, má núm đồng tiền… đang được giới trẻ sử dụng nhiều.

Thực tế, không mấy người được hoàn thiện về vóc dáng, những khiếm khuyết về chi tiết nhỏ có thể sẽ là một cái duyên khi nó thật sự hài hòa với khuôn mặt. Vậy nhưng, lớp trẻ bây giờ thấy bộ phận nào chưa đẹp (theo tiêu chuẩn của sao) là phải chỉnh sửa. Có những cô đã làm liền một lúc 5- 10 ca phẫu thuật, (chi phí thẩm mỹ trong nước lên tới trên dưới 100 triệu đồng) miễn sao… đẹp.

Thế nên, những người trẻ đi đến bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ dùng dao kéo can thiệp vào cơ thể ngày càng nhiều. Mỗi ngày khoa phẫu thuật hàm, mặt và tạo hình của viện 108 tiến hành tư vấn phẫu thuật cho vài chục người. Đó là chưa kể tới vô số trung tâm thẩm mỹ, với số người đến nâng mũi, bơm ngực cũng không ít.

Tuy nhiên, nhiều người đi thẩm mỹ nâng ngực, bơm ngực hay làm các thủ thuật khác, vì không có điều kiện kinh tế phải làm tại các cơ sở bình dân đã trở thành dị tật bởi ngay một cơ sở gội đầu cũng treo biển thẩm mỹ, chăm sóc da mặt, phun thêm, xăm môi, lông mày… Tại đây, nếu khách có nhu cầu nâng mũi, nâng ngực cũng được nhận ngay.

Tôi đã đến hiệu Hương Giang (Long Biên -Hà Nội) hỏi dịch vụ nâng mũi để chuẩn bị đi xin việc. Chẳng quan tâm đến lý do, bà chủ hẹn ngay: “Hai ngày nữa quay lại, chị sẽ gọi bác sĩ mang các sống mũi đến chọn kiểu rồi làm luôn, chỉ 5-10 phút là xong. Chị đảm bảo hợp khuôn mặt, em sẽ đẹp thêm vài chân kính”. Chi phí cho một ca nâng mũi như vậy, bà chủ Hương Giang phát giá 3-4 triệu đồng, có bảo hành.

Khi đi thẩm mỹ, có người ban đầu chỉ yêu cầu sửa một dị tật trên mặt, nhưng tâm lý cứ muốn đẹp hơn, nên họ lại muốn phải chỉnh sửa làm sao cho mình giống diễn viên này, diễn viên kia. Thẩm mỹ xong, có người lại không hài lòng, tiếp tục sửa lại, tạo nên tâm lý nghiện phẫu thuật và sau đó họ hầu như bị biến dạng đi. Nếu không may gặp bác sĩ không hiểu biết kỹ, thì cứ thế đáp ứng yêu cầu của người bệnh sẽ dẫn hậu quả khôn lường.

Đọc thêm