Những lao động "cụ" mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội

(PLVN) - Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhiều người vẫn mưu sinh ngoài đường phố Hà Nội. Lý do có nhiều: Người làm việc vì đam mê nhưng cũng có người làm việc thực sự vì miếng cơm manh áo.

Trong buổi chợ ế ẩm, ông Vũ Đức Minh, 80 tuổi trú tại phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) lắc đầu ngao ngán nói: “Hàng họ mấy tháng nay ế lắm, chẳng có khách”.

Ở cái tuổi này những không ngày nào ông Vũ Đức Minh không đến gian hàng bán đồ gia dụng của mình nằm ở chợ Ngã Tư Sở.

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 1

Cụ ông Vũ Đức Minh bên gian hàng đồ dùng gia dụng của mình ở chợ Ngã Tư Sở

Ông Vũ Đức Minh cho rằng, việc được đến chợ bán hàng khiến cuộc sống của ông vui vẻ hơn vì được gặp nhiều người.

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 2

Bà Hoàng Thị Mấm làm nghề bán nước khu vực chợ Long Biên (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)

Với bà Hoàng Thị Mấm, 81 tuổi, quê ở Kiến Xương (Thái Bình), công việc bán quán nước tại Hà Nội đã tồn tại được 7 năm qua.

Bà Hoàng Thị Mấm chia sẻ: "Tôi một thân một mình, lên thuê trọ ở Hà Nội bán nước cũng chỉ đủ sống cho qua ngày. Tuổi cao rồi cũng chẳng biết làm gì khác mà cũng không có ai mà lương tựa vào".

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 3

Bà Trần Thị Hội 83 tuổi làm nghề bán hàng rong trên các con phố ở Hà Nội 

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 4

Ít ai có thể ngờ rằng mỗi ngày bà cụ 83 tuổi quê ở Xuân Trường, Nam ĐỊnh này có thể đi bộ hàng chục km mỗi ngày để bán hàng

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 5

Bà Nguyễn Thị Hương 74 tuổi trú tại Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) với hàng hoa vỉa hè giúp bà thu nhập 5 triệu đồng/tháng

Những lao động cụ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội - 6

Tuổi cao nhưng đôi tay bà Hương vẫn khéo léo bọc từg bông hoa để bán cho khách

Đọc thêm