Những người thoát chết gang tấc trong bão Damrey

Các nạn nhân nhà sập ở Khánh Hòa và Phú Yên đều ám ảnh về cơn bão số 12, cho rằng trận cuồng phong ngoài sức tưởng tượng của mình.
Anh Thành vẫn còn ám ảnh về trận bão hôm qua. Ảnh: Xuân Ngọc.
Anh Thành vẫn còn ám ảnh về trận bão hôm qua. Ảnh: Xuân Ngọc.

Là một trong những người may mắn thoát chết khi căn nhà bị sập, vùi lấp trong bão ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, anh Nguyễn Đắc Thành (36 tuổi) trầy xước khắp cơ thể. Hai chân bị gãy; còn vợ nằm tại bệnh viện tại thị xã.

Sau một ngày bão qua, anh vẫn chưa hết sợ hãi. "Tôi nghĩ mình vừa trải qua một ngày thật tệ, song may mắn vẫn còn mỉm cười với gia đình", anh Thành chia sẻ.

Rạng sáng qua, vợ chồng anh cùng hai con gái (4-10 tuổi) ở trong nhà cấp 4, chừng 80 m2. Bên ngoài, trời tối om. Mưa dữ tợn, gió rít ù ù.

Nghĩ tình hình không ổn, bốn người mang nón bảo hiểm vào di tản. Bế con, anh Thành đi vài bước thì bất ngờ bức tường bên phải, cao khoảng 5 m đổ dồn dập, đè lên cả gia đình. 

Người anh Thành ê ẩm, đau nhức; còn vợ chảy máu đầu, chân không cử động được. Hai con nhỏ hoảng loạn, khóc thét khiến anh thấy bất an. "May mắn, chúng được ẵm phía trước, chứ sau lưng không biết chuyện gì xảy ra", anh Thành cho biết.

Sau ít phút bị vùi dưới đất đá, khá hoảng loạn, anh kịp trấn tĩnh, cố gượng dậy gỡ từng mảnh vỡ trong đống đổ nát, đưa vợ con ra ngoài. Hai tay ẵm con, đồng thời anh dìu vợ sang nhà hàng xóm vừa mới xây khá kiên cố, cách đấy chừng 50 m, trú bão.

Vừa tới nơi, anh nghe em gái bảo bố mẹ đang kẹt trong nhà, chưa thoát ra được. Những nhà xung quanh, mái tôn đã bị tốc, tường vỡ tứ tung. Lo cha mẹ gặp nguy, anh nhờ người chăm sóc vợ con, chạy tới cứu.

Vừa ra tới cổng, mái hiên bị bão giật đổ, đè lên khiến anh gãy hai chân. Hàng xóm lao đến giải cứu. Do bão đang càn quét dữ dội, nhiều giờ sau, vợ chồng anh mới được mọi người chuyển đến bệnh viện. "Sống ở đây mấy chục năm, tôi chưa thấy trận cuồng phong nào khủng khiếp như hôm qua", anh noi.

Ba người được cứu khỏi đống đổ nát

00:05| 01:14

Nằm trên giường bệnh với nhiều thương tích, sau khi được cứu trong đống đổ nát, ông Võ Văn Nghĩa (46 tuổi) nói rằng vẫn còn ám ảnh về cơn bão hôm qua. 

Quê ở Sóc Trăng, ông nhờ cha mẹ chăm sóc hai con rồi cùng vợ đi làm công trình xây dựng ở Nha Trang, được gần hai tháng. Đoàn của ông, tám người đồng hương, thuê căn phòng với gác lửng ở phường Vĩnh Hòa để ở. 

Rạng sáng hôm qua họ ngồi co cụm với nhau, nghe ngóng bão. Trên gác, hai thanh niên nằm, nhưng họ không ngủ. Chừng 5h30, vừa uống xong chung trà, ông Nghĩa bỗng nghe tiếng "rầm" rất lớn.

"Trời như sụp đổ, tôi thấy mình bị vùi trong đống đất đá và có vật gì đè lên khiến toàn thân rất đau, nhất là chân trái, cử động rất khó", ông nhớ lại và cho biết, sự việc xảy ra chỉ trong vòng vài giây nên không kịp phản ứng.

Trong phòng, mọi người thoát được, riêng ông với hai thanh niên bị vùi dưới đống bêtông. Âm thanh đổ vỡ, tiếng người la ó khiến ông lo sợ. Hơn 10 phút sau, ông được mọi người đào bới đống đổ nát đưa ra ngoài, song không cử động được.

Xung quanh, dãy trọ với năm phòng đều sụp đổ, mái tôn nằm ngổn ngang. Ba người được sơ cứu, đưa sang phòng khác kiên cố hơn. Ba giờ sau, hàng chục cảnh sát đến giải cứu, chuyển họ tới bệnh viện.

Trong tâm trí người đàn ông miền Tây, cơn bão hôm qua ngoài sức tưởng tượng của ông. "Đây là lần đầu tiên tới Nha Trang và lần đầu chứng kiến trận bão lớn, có thể là kỷ niệm khó quên trong đời", ông Nghĩa nói.

Ông Nghị bị vùi đưới dổ nát trong bão khi nhà sập được cảnh sát đưa ra ngoài. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Nghĩa bị vùi đưới đống đổ nátđược cảnh sát đưa ra ngoài. Ảnh:Xuân Ngọc.

Những người thoát chết gang tấc trên đèo Cả

Khi bão Damrey ập vào giữa Phú Yên và Khánh Hòa, trên đèo Cả, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh có hơn 20 quán rửa xe, bán nước cho người đi đường bị gió giật tung. Nhiều người cuống cuồng chạy bão trong sợ hãi rồi thoát chết trong gang tấc.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài, 53 tuổi, làm nghề rửa xe trên đèo Cả hàng chục năm qua chưa hết bàng hoàng: "Gió lớn thổi ầm ầm, tôi ở trong quán nhìn ra ngoài thấy cây nghiêng ngả, lo nhà sập nhưng không biết đi tránh ngõ nào".

Lúc 4h sáng, gió bùng bùng dữ dội giật mái tôn. Trong lúc nguy cấp, ông Hoài nắm tay vợ chạy vào nhà tắm cách đó 20 m. "Khi tôi vừa khép cửa nhà tắm lại thì tôn từ nhà quán bay vào đập một tiếng rầm rít tai. Nếu không đóng cửa kịp, có lẽ vợ chồng tôi đã chết", ông Hoài bàng hoàng kể.

Theo ông Hoàng, bão đã làm ngã 14 hecta keo, 400 cây chuối ông nhọc công trồng vun vén bên đèo. "Giờ an toàn mạng sống xong thì lại tiếc mấy cái cây. Cả mớ mồ hôi của tui", ông nói.

Dọc đường đèo Cả có 20 quán ngã đổ như ông Hoàng. Phần lớn người dân có nhà ở riêng nhưng vì mưu sinh trên đèo nên họ ở lại trong đêm bão. "Có nhà bị sập hết, may là không ai bị sao", ông cho hay.

Huyện Đông Hòa, Phú Yên giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa là một trong các địa phương có nhiều nhà dân sập trong bão.

Dưới chân đèo Cả, ai cũng xót xa trước tình cảnh bi đát của hai gia đình xây nhà sát vách. Anh Võ Thanh Hùng cho biết, anh cùng người anh trai ruột xây nhà sát vách để có anh có em. "Cứ nghĩ làm vậy sẽ kiên cố nên tôi cũng chủ quan không chằng chống", anh cho hay.

Người anh trai đã mất cách đây mấy năm, nhà chỉ còn chị dâu và hai cháu nhỏ. Còn anh Hùng có gia đình riêng với vợ và hai con. "Gió giật bay mái cả hai nhà, bêtông, ngói, tôn rớt xuống ào ào, kính vỡ loảng choảng", anh Hùng thuật lại giữa khung cảnh hoang tàn.

Đó là lúc 4h30, hai gia đình với bảy người chạy vụt ra khỏi nhà trong đêm. Hai đứa nhỏ bị tôn bay đứt chân chảy máu, chạy cà thọt theo người lớn. "Nhưng chúng tôi không biết đi đâu cả, chỉ biết tìm chỗ có cây che chắn để khuất gió. Bảy người hứng mưa cả đêm", anh kể, mắt hoen đỏ.

Bốn đứa trẻ của gia đình đang ở nhờ nhà bà con. Nhưng người cha, người chú như anh còn đang không biết làm gì với đống gạch vụn, ngói vỡ ngổn ngang. "Dọn gì bây giờ. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Còn xây nhà mới thì không biết kiếm tiền đâu ra", anh thở dài.

Nhìn chiếc xe máy bị bêtông đè bẹp, rồi lại xuống chỗ chiếc tủ lạnh xuýt xoa, anh bảo tài sản trong nhà nhiều cái vay mượn mua, giờ trả nợ chưa xong thì bão làm một cái tan tành. 

Nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên, anh đến bàn thờ người anh trai đã khuất thắp nén hương. Di ảnh của người anh trai nằm trong căn nhà đã bay tốc mái nhưng chưa có nơi thờ cúng mới, giờ như một điểm tựa tinh thần để anh và hai gia đình vượt qua cơn bão.

Anh Hùng nhặt kính vỡ sau trận bão bỏ vào bao tải. Ảnh: Phạm Linh.

Anh Hùng nhặt kính vỡ sau trận bão bỏ vào bao tải. Ảnh:Phạm Linh.

6h ngày 4/11, bão đổ bộ Phú Yên - Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135 km/h). 13h, bão tiến sâu vào Nam Tây Nguyên, giảm còn cấp 9 (90 km/h) và 15h cùng ngày thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở biên giới Việt Nam - Campuchia, sức gió giảm còn 60 km/h (cấp 7).

Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. 27người tử vong, 22 người mất tích, hơn 500 nhà bị sập.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở vùng núi là rất cao

Đọc thêm