'Nín thở' thâm nhập trường gà lớn nhất Kon Tum

(PLO) - Giới đá gà độ nhận định, câu lạc bộ đá gà huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) được xem là trường đá quy mô, bài bản nhất tỉnh Kon Tum bởi mức độ tiền cược trong mỗi hồ đá rất lớn.
Thâm nhập trường gà lớn nhất Kon Tum
Thâm nhập trường gà lớn nhất Kon Tum

Thâm nhập trường gà lớn nhất Kon Tum

Từ nguồn tin riêng của PV Báo Pháp luật Việt Nam về một trường đá gà quy mô lớn tồn tại nhiều năm trời tại khối 7, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), chúng tôi đã dày công điều tra về quy trình hoạt động cũng mức độ sát phạt của các con bạc từ khắp nơi đổ về đây.

Sau khoảng 2 tháng vào cuộc điều tra, chúng tôi đã nắm trong tay mọi đường đi lối lại, cũng như quy trình hoạt động của chủ trường gà và các con bạc. Từ những ngày giữa tháng 9, chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào trường gà này.

Theo nhận định của giới đá gà, câu lạc bộ đá gà huyện Đăk Tô (ngụ tại khố 7, thị trấn Đăk Tô) được xem là trường gà quy mô, bài bản nhất tỉnh Kon Tum bởi mức độ tiền cược trong mỗi hồ đá rất lớn.

 Nghĩa trang huyện Đăk Tô nằm bên QL14 (đường mòn Hồ Chí Minh), sát nách là một con đường đất dẫn vào khu phơi bã mì của nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Tô. Chúng tôi bắt đầu di chuyển theo con đường đất nhỏ qua một lô cao su. Di chuyển khoảng được 1km, một ngôi nhà xây bề thế rộng  với không gian hàng trăm m2, nằm ngay giữa vườn cao su, bên cạnh là một nhà mái tôn. Xung quanh trường gà được rào lưới B40 dần lộ ra trước mắt...

Có hàng chục xe máy và nhiều ô tô biển kiểm soát Kon Tum, Đắk Lắk đều đổ về trường gà này. Khi thấy xe lạ xuất hiện, một người đàn ông đứng tuổi nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, khi chúng tôi giới thiệu đến đá gà thì người đàn ông này giới thiệu đi vào lấy số thứ tự.

Chúng tôi được hướng dẫn vào bên trong trường gà và được người đàn ông xăm trổ ngồi ở bàn chờ phát cho một thẻ số 46. Đây cũng là số thứ tự dùng để cá cược trong mỗi trận gà. Khi đặt cược thì sẽ có người ghi phiếu số tiền cược và số thẻ.

Sau khi các chủ gà chăm sóc, niềng lại kiềng gà xong thì tiếng chuông của chủ trường gà cũng vừa dứt. Khoảng 9h, gần 100 con bạc ở khắp nơi ở trong tỉnh, như: huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Tum… đổ về mỗi lúc một đông.

Đá gà giữa ban ngày

Sau một vài động tác thăm dò đối thủ, chú gà màu đen bắt đầu ra đòn với những miếng đánh nhanh gọn. Đối thủ của nó cũng không vừa với những pha đá đáp trả. Khi các chú gà ra đòn, tiếng hô hào, tiếng vỗ tay của các con bạc càng lúc càng lớn hơn, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt ngay gần trung tâm Thị trấn Đăk Tô.

Khi các con bạc thăm dò được miếng đánh của các chú gà đá, lúc này các con bạc mới ra sức đặt cược. Ngồi dưới hồ đá, Thắng “Đăk Tô” hô to: 5 xị-1 củ (500.000 đồng-1 triệu). Tiếng hô vừa dứt, một người đàn ông ngồi trên ngay lập tức nhận cược của Thắng “Đăk Tô”. Khi 2 người nhận cược, Thuận “mập” bắt đầu ghi tiền cược, số thẻ của 2 người trong 2 tờ phiếu rồi đưa cho 2 người giữ. Lần 1 rồi lần 2, lần 3 số tiền cá cược của Thắng “Đăk Tô” càng ngày càng tăng lên.

Thời gian càng về trưa, số tiền cá cược giữa các con bạc càng ngày càng lớn hơn rất nhiều. Có nhiều con bạc còn đặt cược lên đến hàng chục triệu. Bên cạnh đó, nhiều con bạc còn cho biết, ngoài việc cá cược theo kiểu của Thắng “Đăk Tô”. Nhiều con bạc còn chọn con gà đá nào thắng với giá vài triệu và vài chục triệu đồng.

Một số con bạc cho biết, trường gà đá vào thứ bảy và chủ nhật. Đây cũng là ngày nghỉ nên có nhiều cán bộ, công nhân viên chức và người lao động kéo đến chơi. Hôm nay là thứ bảy nên cũng có ít con bạc đến chơi, hầu hết các ngày chủ nhật đều chật kín 2 hồ đá.

Sau khoảng hơn 4 tiếng, chú gà đen bỏ chạy cũng đồng nghĩa với việc thua trận. Nhiều con bạc ồ lên vì chiến thắng, nhưng cũng có nhiều con bạc vẻ mặt buồn rầu với những tiếng thở dài vì đã thua trận.

Ngồi tính lại các tờ phiếu đã cá cược, anh Hùng (trú tại huyện Đăk Tô) mặt buồn rười rượi: “Hôm nay thua tổng cộng 4,2 triệu đồng chú à. Nhưng hôm nay cũng thua ít, có ngày thua hơn 10 triệu đồng”.

Trên chiếc bàn gỗ, các nhân viên điều hành trường gà bắt đầu thu tiền các con bạc thua cược. Theo quy định, các con bạc nào thắng 1 triệu thì phải cắt lai 50.000 đồng (5%) cho chủ trường gà. Chỉ tính nhẩm, hôm đó chủ trường gà cũng thu về cho mình được hơn 10 triệu đồng. Vậy là số tiền các con bạc thắng cũng trên 200 triệu đồng. Riêng các ngày chủ nhật, chủ trường gà cũng thu về được khoảng 30 triệu đồng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục điều tra để gửi tới bạn đọc trong kỳ 2.

Đọc thêm