Nữ công an cứu sống, cưu mang bé sơ sinh bị bỏ dưới hố rác

Gia đình thuộc diện khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ nhưng chị H’Tinh H’Wing vẫn cưu mang bé sơ sinh kém may mắn...
Nữ công an cứu sống, cưu mang bé sơ sinh bị bỏ dưới hố rác

Ngày 21/1, Đại úy H’Tinh H’Wing - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Cư Kuin về thăm nhà mẹ đẻ ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Khi qua rẫy cà phê, chị phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ trong hố rác nằm sâu dưới mặt đất.

Hố rác nơi chị H'Ting phát hiện cháu bé. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.
Hố rác nơi chị H'Ting phát hiện cháu bé. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an.

Chị cùng gia đình đã cứu cháu bé. Mặc dù hoàn cảnh thuộc diện khó khăn, đang nuôi hai con nhỏ, chị  H’Tinh H’Wing vẫn quyết định đưa bé về nhà nuôi.

Xúc động trước chuyện Đại úy H’Tinh H’Wing và bé trai bị bỏ rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi Thư khen và cử đoàn cán bộ đến thăm, động viên chị H’Tinh H’Wing.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 10 triệu đồng, chia sẻ khó khăn cùng gia đình Đại úy H’Tinh H’Wing trong những ngày đầu chăm nuôi cháu bé.

Đọc thêm