Nữ sinh 12 năm cùng với đôi nạng gỗ thực hiện ước mơ làm dược sĩ

(PLO) - Dù với đôi chân không lành lặn nhưng nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống, nữ sinh Nguyễn Thị Phúc đã vượt qua những khó khăn nuôi và thực hiện ước mơ làm dược sĩ. 
Nữ sinh 12 năm cùng với đôi nạng gỗ thực hiện ước mơ làm dược sĩ
Sáng 10/7, cô nữ sinh Nguyễn Thị Phúc – Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An (trú tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ), cùng đôi nạng gỗ và mẹ mình vượt hơn 100km để thực hiện ước mơ làm dược sỹ của mình tại điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai (TP.Vinh, Nghệ An).
Theo mẹ của em Phúc-chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1975) cho biết, em Phúc là con gái thứ hai của vợ chồng anh chị, Phúc bị khuyết tật bẩm sinh. Khi mới sinh ra được vài tháng tuổi thì đôi chân của em không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Trong khi chúng bạn hơn 2 tuổi đã biết chạy nhảy, nhưng Phúc vẫn nằm một chỗ, đến gần 5 tuổi, Phúc mới nhúc nhắc lết đi những bước đi đầu tiên. 
Với đôi nạng gỗ và kiến thức 12 năm đèn sách, Phúc vào phòng thi thực hiện ước mơ làm dược sĩ của mình
 Với đôi nạng gỗ và kiến thức 12 năm đèn sách, Phúc vào phòng thi thực hiện ước mơ làm dược sĩ của mình
Gia đình cũng đã vay mượn tiền của đưa em đi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận đôi chân khuyết của Phúc là di chứng của chất độc da cam dioxin. Không đi được như các bạn, nhưng với nghị lực của mình và sự nỗ lực ham học Phúc vẫn xin bố mẹ được đến trường đi học. Trong 3 năm học cấp 3, nhà cách trường gần 20km, Phúc đến trường nhờ có bạn bè đưa đi, có hôm thì bố mẹ chở đi. Do nhà xa nên em ở lại kí túc xá của trường cho tiện việc học hành, cuối tuần em về nhà một lần. Ở trường Phúc luôn là học sinh ngoan hiền, học giỏi được các bạn và thầy cô giáo quý mến. 
Năm nay, em đăng ký dự thi và Khối B vào Khoa Dược - trường ĐH Y khoa Vinh. “Cũng từ hoàn cảnh của mình và nhiều người khác bị di chứng và dị tật, vì thế từ bé em đã có mơ ước trở thành một dược sỹ để có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ…”, Phúc tâm sự. Sau 3 ngày thuê trọ hết 500 ngàn đồng, nên sau khi kết thúc buổi tthi môn Hóa sáng 10/7, hai mẹ con cũng vội vàng rời thành phố về quê cho đỡ tốn kém. 
Hy vọng với nỗ lực không mệt mỏi của Phúc và những kiến thức rèn luyện được sau 12 năm đèn sách, giấc mơ trở thành dược sĩ được em thực hiện. 

Đọc thêm